Ối giời ơi, nghe mà thấy tức á! Chỉ vì không chịu ngủ trưa, một bé mẫu giáo ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã bị hai cô giáo lột hết quần áo rồi lôi ra ngoài hành lang. Kiểu gì cơ chứ?
Thông tin và hình ảnh của vụ việc này được một người dân thành phố Tấn Giang gửi vào địa chỉ WeChat công khai của tờ Tuyền Châu buổi tối luôn. Theo đó, vụ bạo hành trẻ mẫu giáo xảy ra vào lúc 1h15 chiều ngày 14/1 tại trường mầm non Tâm Di.
Từ hình ảnh camera giám sát ghi lại có thể thấy, một số bé đang nằm trên giường riêng. Ở lối đi giữa hai dãy giường, hai giáo viên mặc áo đen đang dốc sức lột áo và tụt quần bé trai Tiểu Hằng (tên đã thay đổi), học sinh lớp lớn, rồi lôi ra ngoài. Nhìn mà tức á!
Trong khi đó, một giáo viên khác của lớp này chỉ đứng nhìn từ xa thôi. Không can ngăn gì luôn ấy!
Bị cô giáo "phạt nặng", bé Hằng đã liên tục quẫy đạp nhưng cuối cùng, quần áo em vẫn bị lột sạch, trên người chỉ còn lại chiếc quần trong. Sau khi "ra tay" thành công, hai giáo viên này tiếp tục ôm cậu học sinh biến mất trên màn hình camera luôn.
Hiệu trưởng trường mầm non xảy ra sự vụ này cho biết, nhà trường đã mời tất cả phụ huynh lớp Tiểu Hằng đến tham dự một cuộc họp phụ huynh và công khai xin lỗi họ. 3 giáo viên trực tiếp liên quan hiện cũng đã bị đình chỉ công tác chờ xử lý rồi nha.
Riêng về phía gia đình Tiểu Hằng, mẹ cậu bé cho biết sẽ yêu cầu giáo viên bồi thường nếu kết quả kiểm tra sức khỏe của cậu bé sau vụ việc này bị ảnh hưởng. Đúng rồi, phải kiên quyết đòi công bằng!
Đây không phải lần đầu tiên trẻ mầm non ở Trung Quốc vì không ngủ trưa nên bị giáo viên ngược đãi nha mọi người. Vào cuối năm 2015, một bé gái 3 tuổi cũng ở tỉnh Phúc Kiến đã bị giáo viên mầm non dùng đũa làm tổn thương vùng kín vì bé không buồn ngủ. Nghe mà rợn người!
Hành vi tàn độc của những kẻ không xứng với hai từ "giáo viên" đã biến họ thành những "con sâu" làm "rầu" cả ngành giáo dục, khiến dư luận Trung Quốc ngày càng mất niềm tin vào những người làm nghề "trồng người". Thật sự quá đáng!
Nguồn: soha.vn