CherryDev1392
New member
Nghe mà thấm đó nha: Chỉ khi bạn đổ mồ hôi đủ ở độ tuổi còn thanh xuân, sau này mới có thể flex cuộc sống mơ ước được!
Mỗi giọt mồ hôi đổ hôm nay chính là cách bạn "lát đường" cho tương lai đó. Một nhà văn từng nói: "Để buổi chiều tuổi trung niên có thể ngồi chill chill nhâm nhi một tách trà ngon, rồi có đủ mood để đọc sách sâu sắc, thì phải "đốt" tuổi trẻ để đầu tư thôi."
Đến tuổi nào đó, bạn sẽ giật mình nhận ra cuộc sống là mối quan hệ nhân quả straight up. Làm việc chăm đủ lúc trẻ → thoải mái khi già, ez game! Muốn cuộc sống ổn định khi về già thì phải "mở đường" cho bản thân trước 40 tuổi nha.
1. Đọc đủ sách, học đủ nhiều
Mỗi cuốn sách đọc lúc trẻ giống như một tầng cầu thang giúp bạn leo lên cao và nhìn thấy view đẹp hơn ấy.
Có một tác giả kể story có thật: Một gia đình giàu có, 2 anh em được chia đều tài sản vì bố không để lại di chúc. Gia tài đồ sộ: bất động sản, công ty, hơn chục cửa hàng mặt tiền khu sầm uất, xe sang và hàng triệu USD trong tay. Logic thì cả 2 anh em phải sống ngon lành phải không?
Nhưng plot twist: 7 năm sau, số phận 2 người khác nhau trời vực!
Anh cả bỏ học sớm, ngày ngày đi chơi bời, dính phải nhiều tệ nạn xã hội. Nhận tài sản xong không nghĩ đến chuyện kiếm tiền hay đầu tư. Kết quả? Mất trắng toàn bộ!
Còn em trai thì ngược hẳn. Nhận tài sản xong, việc đầu tiên là giao công việc cho những người đáng tin của bố. Sau đó không ngừng học MBA, ra nước ngoài học hỏi các concept quản lý mới nhất. Về nước, bắt đầu cải cách công ty, làm việc chăm chỉ chuyển đổi business gia đình. Vài năm sau, anh thành tên tuổi trong giới kinh doanh!
Cùng xuất phát điểm, khác hoàn cảnh - đây chính là khoảng cách giữa học tập và không học. Dù có gia tài khủng nhưng không có kiến thức thì chắc chắn sẽ lạc lối và cuối cùng không bám víu được gì cả.
Người đọc sách thường xuyên sẽ có mindset tốt khi đối mặt khó khăn, nhìn xa trông rộng hơn và đương nhiên có nhiều cơ hội hơn.
Có người nói: "Những cuốn sách bạn đọc trước 40 là nguồn kiến thức ổn định và lâu dài. Chúng sẽ giúp bạn trở thành người trung niên kiên định và lý trí."
Tất cả sách bạn đọc lúc trẻ sẽ thành hạt giống trí tuệ, nảy nở đơm hoa kết trái, giúp bạn level up thành phiên bản tốt hơn!
2. Vượt qua đủ khó khăn
Cuộc sống giống như uống trà vậy. Lúc đầu đắng chát, nhưng nuốt xuống sẽ có vị ngọt nhẹ.
Sống cũng vậy, trải qua khó khăn rồi mới nếm được "quả ngọt". Nếu bỏ cuộc ở độ tuổi cần nỗ lực nhất, sau này khó mà phát triển được.
Ngoài 20, bạn học làm bánh bao nhưng không chịu được việc dậy sớm, thức khuya → bỏ sau mấy ngày. 30 tuổi, học thợ may nhưng sợ bị kim đâm → bỏ luôn. 40 tuổi, nghe nói nuôi vịt kiếm tiền, nuôi mấy tháng lãi đậm nhưng không chịu mùi lông vịt → quit game!
Giờ 50 tuổi mà chưa đạt thành tựu gì. Có một ông lớn tuổi tâm sự: "Những gian khổ lúc trẻ không muốn chịu, giờ không trốn được, còn phải chịu gấp đôi nữa." Vì thế ông nghiêm khắc với con, sợ chúng đi vào vết xe đổ của mình.
Thật đấy, không muốn chịu khó khăn hôm nay thì sẽ không tránh khỏi khó khăn ngày mai. Người thực sự hiểu cuộc đời sẽ dùng gian khổ để "mở đường" cho chính mình.
Cuộc sống tốt đẹp được rèn từ những vất vả. Chỉ khi làm việc chăm lúc trẻ, sau này mới được chill! Mỗi giọt mồ hôi hôm nay đều đang "lát đường" cho ngày mai đó!
3. Có đủ những mối quan hệ tốt đẹp
Càng lớn càng hiểu: gia đình hòa thuận ấm áp, mối quan hệ tốt thoải mái là phước lành lớn nhất đời người.
Những điều này không tự nhiên mà có, mà được nâng đỡ bởi tình yêu và trách nhiệm. Chỉ khi chung thủy với bạn đời, bạn mới nhận được tình yêu suốt đời; chỉ khi thực sự quan tâm bạn bè, bạn mới có tình bạn lâu dài...
Trên đời không có hạnh phúc nào đến dễ dàng, quan hệ càng thân thiết càng cần quản lý cẩn thận. Quan tâm tốt người xung quanh, sẽ có đủ người yêu thương bạn đến hết đời thôi!
4. Tiết kiệm tiền
Nhà văn Tam Mao từng chia sẻ: "Phim hài có thể làm không cần tiền, nhưng hầu hết bi kịch trên đời đều liên quan đến tiền."
Xài tiền không kiềm chế là sai lầm lớn đó! Chỉ khi tiết kiệm cho tương lai, bạn mới vượt qua khủng hoảng được.
Một nhà văn kể: anh từng đổi việc 2 lần nhưng cả 2 lần đều smooth nhờ có tiền tiết kiệm. Lần đầu nghỉ việc đi Bắc Kinh, vi phạm hợp đồng phải bồi thường. Nhiều đồng nghiệp tiếc tiền cho anh. Nhưng từ lúc quyết định đến hoàn tất thủ tục chỉ chưa đầy 1 tuần!
Plot twist: anh đã âm thầm tiết kiệm từ lúc tốt nghiệp và có một khoản khá lớn rồi! Đến Bắc Kinh, nhờ tiền tiết kiệm mà mở ra bước ngoặt mới. Khi có trong tay 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ VNĐ), anh quyết định khởi nghiệp.
Anh nghĩ: Dù không có thu nhập nào, số tiền này cũng đủ sống 1-2 năm. Vậy nên anh cống hiến hết mình cho sự nghiệp không do dự, cuối cùng công ty ngày càng lớn, thu nhập tăng gấp 10 lần!
Có câu hay lắm: "Đằng sau sự cân bằng là cho bản thân quyền lựa chọn cuộc sống tương lai và bảo vệ cuộc đời mình."
Không tiết kiệm, mỗi sự cố nhỏ cũng có thể khiến cuộc sống chaos. Chăm tiết kiệm lúc trẻ chính là bảo vệ bản thân đến hết đời.
Chỉ khi tiết kiệm, dù có chuyện bất ngờ xảy ra, bạn vẫn giữ được bình tĩnh, không hoảng. Nửa sau đời, cảm giác an toàn nhất chắc chắn là con số đáng kể trong thẻ ngân hàng!
Chỉ khi có tầm nhìn, bạn mới có kết quả tốt trong tương lai. Quả ngọt nửa sau đời đều đòi hỏi bạn phải làm việc chăm chỉ và sáng tạo hết mình lúc còn trẻ nha!
Theo: Toutiao
Nguồn: kenh14.vn