Trẻ em ở Kenya bị lợi dụng trong trại mồ côi - Sự thật đau lòng đằng sau "tour du lịch từ thiện"

MiNgoan9272

New member
5eb7ba00216717879580.jpg


Gần đây, các nhà hoạt động xã hội đã lên tiếng "bóc phốt" một sự thật cực kỳ đau lòng: trẻ em từ các gia đình nghèo ở Kenya đang bị buôn bán vào các trại mồ côi để phục vụ... du lịch luôn các bạn ơi Theo các nhà điều tra xã hội học, đây là hành vi cực kỳ phi đạo đức và cần phải có giải pháp ngăn chặn ngay và luôn!

Plot twist đau lòng là phần lớn trẻ em sống trong các trại mồ côi ở Kenya vẫn còn cha mẹ đấy nhé!

Trại mồ côi thành... điểm check-in du lịch?

"Việc biến các trại trẻ mồ côi như Mombasa thành điểm đến du lịch là phi đạo đức và đang thúc đẩy nạn buôn bán trẻ em. Các băng nhóm buôn người đang tìm được nơi trú ẩn an toàn để che giấu hành vi của mình. Điều đáng lo ngại là ngày càng nhiều du khách tìm đến trại trẻ mồ côi như một điểm đến du lịch. Họ coi đó như một phần trải nghiệm quan trọng trong chuyến du lịch đến Kenya", Michelle Oliel - nhân viên của Stahili (Tổ chức chống lại nạn bóc lột trẻ em ở Kenya) cho biết.

Michelle Oliel kể lại trải nghiệm thực tế của mình tại nhiều trại mồ côi và những gì cô chứng kiến thực sự rất đau lòng. "Ngay khi nhìn thấy tôi, các em nhỏ bắt đầu nhảy múa và xin tiền từ tôi cũng như những khách du lịch khác. Chúng biết rằng khách du lịch là những người có tiền", Oliel chia sẻ

Ước tính hiện tại, ở Kenya có hơn 800 trại trẻ mồ côi đã đăng ký hoạt động với khoảng 45.000 trẻ em. Các nhà nghiên cứu xã hội học cho biết phần lớn trẻ em trong các trại này vẫn còn cha mẹ sống - shocking phải không nào!

Sophie Otiende, nhân viên của Haart Kenya - tổ chức từ thiện giúp đỡ trẻ em bị buôn bán vào trại mồ côi quay trở lại với gia đình và cộng đồng, cho biết cô và các đồng nghiệp đang nỗ lực đấu tranh để ngăn chặn nạn bóc lột trẻ em trong các trại mồ côi. "Ai cũng cần tiền để đảm bảo cuộc sống nhưng kiếm tiền bằng việc làm phi đạo đức sẽ phải trả giá đắt. Những đứa trẻ bị buôn bán vào trại mồ côi thường bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Chúng tôi hiện có trung tâm điều trị, tư vấn tâm lý ngắn hạn cho các em bị tổn thương. Tất nhiên, chúng tôi không bao giờ mở cửa trung tâm để chào đón khách du lịch", Sophie Otiende nói.

Nhà hoạt động nhân quyền Sophie Otiende (phải) và Michelle Oliel đang nỗ lực hỗ trợ các em nhỏ - nạn nhân bị bóc lột trong các trại mồ côi ở Kenya

Trẻ em ở trại mồ côi đến từ những gia đình dễ bị tổn thương

Joseph Mwuwara (20 tuổi) từng là nạn nhân bị bán vào trại mồ côi từ khi còn nhỏ. Trong một bài phát biểu tại hội nghị do Thomson Reuters Foundation's Trust tổ chức về nạn buôn người, Joseph Mwuwara đã chia sẻ câu chuyện đau lòng của mình.

"Khi đó tôi sống cùng bà ngoại. Một hôm, có người lạ đến nhà thuyết phục bà cho chúng tôi đến trại mồ côi. Chúng tôi được hứa hẹn về nền giáo dục tốt, hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt nhưng thực tế hoàn toàn không như vậy. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai họ đối xử với anh em tôi khá tốt nhưng sau đó mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Đôi khi tôi phải bỏ học vì có tình nguyện viên đến, chỉ để tập luyện các bài hát và điệu múa. Nếu tình nguyện viên hài lòng với những gì chúng tôi làm, họ sẽ cho tiền và ngược lại", Joseph Mwuwara kể lại.

Cuối cùng, Mwuwara đã được đưa trở về với bà ngoại nhưng tâm lý đã bị tổn thương sâu sắc sau những gì trải qua "Bà tôi đã khóc rất nhiều vì hối hận khi nhìn thấy anh em tôi trở về. Tôi đã nhận được sự giúp đỡ của Tổ chức từ thiện Stahili. Họ hỗ trợ tôi trong việc đào tạo nghề, giúp tôi thay đổi cuộc đời", Joseph Mwuwara nói.

"Có những người chuyên tìm kiếm trẻ em cho các trại mồ côi từ các gia đình dễ bị tổn thương. Chiêu bài phổ biến là hứa hẹn với các gia đình rằng con em họ sẽ được chu cấp kinh phí học tập, thực phẩm và đảm bảo an ninh. Đây là điều tất yếu xảy ra khi nhiều gia đình ở Kenya đang sống trong tình trạng nghèo đói trong khi hệ thống an sinh xã hội chưa được đảm bảo", Sophie Otiende cho biết.

2a556df4c9f0e6ecc4dc.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top