Khi ba mẹ học cách buông tay, con cái mới thực sự tìm được hạnh phúc và sống đúng với chính mình nha!
Gần đây, một bạn nữ đã lên mạng tâm sự với caption gây shock:
"Ba mẹ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của mình, đến nỗi giờ đang bị bất ổn cực. Phải làm sao đây mọi người ơi? "
Trong bài viết, bạn ấy tự miêu tả mình như một con diều đứt dây. Đã đỗ đại học rồi mà ba mẹ vẫn nắm chặt một đầu dây, còn mình thì run rẩy ở đầu kia luôn.
"Từ bé đến giờ, mình chưa bao giờ được làm trái ý ba mẹ cả. Họ yêu mình nhưng không coi mình là một con người độc lập.
Ba mẹ lên kế hoạch cho mình từng bước một: Cố gắng vào đại học, cấm yêu đương trong thời gian học, sau khi tốt nghiệp phải đi làm nhà nước. Chỉ cần mình phản đối tí thôi là ba liền nói: 'Con phải nghe lời, ngay cả khi nó không đúng' "
Câu chuyện của bạn gái trẻ này khiến nhiều người nhớ đến câu nói kinh điển:
"Đứa trẻ là một cá thể độc lập. Nó là phần mở rộng của cuộc đời bạn, nhưng không phải là một phần cơ thể của bạn".
Mỗi đứa trẻ đều có đôi cánh của riêng mình. Chúng có thể tự do bay nhảy, nhưng nếu bị ba mẹ bẻ gãy đôi cánh thì chỉ có thể bị nhốt trong "nhà kính" mãi thôi. Bảo vệ con không phải là trói con vào xiềng xích nhé! Ba mẹ phải học cách buông bỏ để con sống tự lập.
Nhầm lẫn giữa "bảo vệ" và "kiểm soát" - vấn đề của nhiều gia đình
Nhiều ba mẹ đang nhầm lẫn giữa 2 khái niệm này. Dưới danh nghĩa là "bảo vệ", ba mẹ tước đoạt quyền lựa chọn những thứ yêu thích của con. Trẻ chỉ có thể thụ động đón nhận sự "chăm sóc" của mẹ. Các em không dám mặc những trang phục ba mẹ không thích, không dám ăn những món cha mẹ chưa "phê duyệt"...
Một nghiên cứu tâm lý theo dõi cuộc sống của hơn 5.000 người trong gần 80 năm đã chỉ ra sự thật phũ phàng: Những đứa trẻ bị kiểm soát quá mức ở tuổi thiếu niên, khi đến tuổi trung niên có điểm số hạnh phúc thấp hơn hẳn!
Cách dạy dỗ của ba mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của con cái luôn nha. Bảo vệ con khỏi mưa gió không phải là nhốt chúng trong vùng an toàn, mà là hỗ trợ và giúp đỡ khi chúng cần bạn.
"Cuộc sống hoàn hảo là có đầy đủ quyền lựa chọn"
Trong một chương trình tạp kỹ của Trung Quốc, từng có chủ đề gây tranh luận sôi nổi: "Nếu bạn có thể tùy chỉnh cuộc sống hoàn hảo cho con mình chỉ bằng một cú nhấp chuột, bạn có nhấn nút này không?".
Ý kiến của một chuyên gia giáo dục đã gây tiếng vang:
"Một cuộc sống hoàn hảo là có đầy đủ quyền lựa chọn".
Câu nói này đã chạm đến "nỗi đau thầm kín" trong cách giáo dục của nhiều gia đình, khi mà ba mẹ là người có quyền quyết định đúng sai, bởi "có lợi cho con". Thực chất, kiểu giáo dục này chỉ đáp ứng mong đợi của ba mẹ, nhưng lại tước đi sự phát triển của trẻ em.
Là ba mẹ, bảo vệ con cái là bản năng, nhưng bảo vệ quá mức sẽ gây hại ngược lại đó. Sống trong môi trường "vô trùng", trẻ có thể kiếm được nơi trú ẩn trong một thời gian nhưng sao cũng có ngày phải bước chân ra thực tại. Đến lúc ấy, trẻ sẽ va vấp, chịu bầm tím và ước ao giá như bản thân từng có nhiều cơ hội trải nghiệm cuộc sống hơn.
Ba mẹ thông minh thay vì sàng lọc và loại bỏ những mối nguy hiểm cho trẻ thì sẽ nói rằng:
"Cuộc sống cần phải từ từ trải nghiệm. Con cứ thử sức đi, còn ba mẹ sẽ luôn ở phía sau con".
Chỉ bằng cách này, trẻ mới có thể nhận ra điều thiện và điều ác, học được cách thích nghi với xã hội và biết tự bảo vệ mình.
Ba mẹ thông minh cũng học cách buông tay. Vì họ biết buông tay khác với bỏ mặc. Chỉ có buông tay, cho con quyền lựa chọn thì con mới có thể trưởng thành độc lập, mạnh mẽ, tự tin.
Tôn trọng quyết định của con cái
Một người mẹ có con chuẩn bị học cấp 3. Để con không bị tụt hậu so với các bạn, chị đăng ký cho con học lớp phụ đạo trong thời gian nghỉ hè. Không ngờ, đứa con từ chối và tỏ thái độ rõ ràng:
"Con không phải trẻ con nữa đâu. Con có thể tự giác xem bài trước ở nhà. Mẹ phải tin con đi! "
Người mẹ không thể ép con. Trong những ngày nghỉ hè đầu tiên, chị quan sát mọi nhất cử nhất động của con, sợ con thất hứa. Một tuần trôi qua, chị mừng thầm vì con học hành nghiêm túc. Hết kỳ nghỉ hè, con chị đã xem qua được hết bài vở. Câu chuyện khiến chị nhận ra: Nếu không lựa chọn thay cho con cái, chúng vẫn có thể học tập và sống tốt ấy mà.
Tôn trọng quyết định của con cái cũng là tôn trọng tương lai của chúng!
Cho con quyền được thử
Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ gốc Đức Erik Homburger Erikson từng đưa ra quan điểm về tám giai đoạn phát triển của trẻ. Theo đó, ở độ tuổi 1,5-3, trẻ bắt đầu có ý thức tự chủ, khám phá những điều mình tò mò. Vì vậy, khi con thể hiện "Con có thể", "Con muốn", ba mẹ hãy động viên đúng lúc để tăng sự tự tin cho con, thay vì ngăn cản khiến con trở nên xấu hổ nhé.
Cho con quyền được phạm sai lầm
Sai lầm là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Khi chúng ta có thể chủ động đối mặt và giải quyết vấn đề, chúng ta sẽ học được cách trưởng thành. Giống như câu nói:
"Hãy chỉ ra con đường có thể sửa sai cho trẻ, để trẻ tự đáy lòng cảm nhận được mình sai ở đâu".
Trẻ sau khi mắc sai lầm sẽ sợ hãi, lo lắng. Lúc này ba mẹ càng cần bao dung, hướng dẫn. Nếu được ba mẹ hỗ trợ kịp thời thì đó chính là điều may mắn của cuộc đời đứa trẻ luôn!
Plot twist: Tự do quan trọng hơn "chiến thắng từ vạch xuất phát"
Ba mẹ thường nghĩ rằng để con giành chiến thắng ở vạch xuất phát thì mình phải chăm chút thật tỉ mỉ. Tuy nhiên, bị tước đoạt "tự do" là tàn nhẫn với trẻ em đấy. Nhiều khảo sát xã hội đã cho thấy, cuộc sống khi trưởng thành của những đứa trẻ "có quyền lựa chọn" và "không có quyền lựa chọn" khác nhau hoàn toàn luôn!
Trong khi những đứa trẻ có quyền lựa chọn luôn tự tin, rạng rỡ thì những đứa trẻ còn lại bị hạn chế trong suy nghĩ và lựa chọn, luôn sống trong cái bóng của gia đình, mọi việc đều chờ ba mẹ sắp đặt.
Hãy nhớ rằng, mối quan hệ ba mẹ - con cái đúng đắn phải là một bên rút lui để một bên học cách độc lập, tự chủ. Khi ba mẹ học cách buông bỏ, con cái sẽ dễ dàng sống cuộc sống của chính mình và tìm thấy hạnh phúc thật sự nha!
Nguồn: kenh14.vn