Ối dồi ơi, chuyện này nghe mà tim đập thình thình luôn ý! Chiếc bình cổ vô giá trưng bày hẳn 35 năm giờ đã nằm tan tành dưới đất chỉ vì một em nhỏ bất cẩn chút xíu thôi.
Vừa rồi đây, một sự cố "drama" đã xảy ra tại bảo tàng Hecht thuộc Đại học Haifa ở Israel. Cụ thể là một cậu bé 5 tuổi đang vui vẻ tham quan thì vô tình... làm vỡ luôn một chiếc bình cổ từ thời Đồ Đồng rồi Story này nhanh chóng viral không chỉ vì giá trị lịch sử "xịn sò" của bảo vật mà còn vì cách xử lý của bảo tàng khá bất ngờ nè!
Theo truyền thông thì chiếc bình này đã "ở lại" bảo tàng suốt 35 năm trời. Được các nhà nghiên cứu cho biết là xuất hiện từ khoảng 2200-1500 trước Công nguyên (tức là gần 3.500 năm tuổi luôn á), nó từng được dùng để đựng và chở các thứ như rượu vang hay dầu ô liu thời xưa.
Đặc biệt là những chiếc bình tương tự thường được tìm thấy trong các cuộc khai quật khảo cổ nhưng toàn vỡ vụn hoặc thiếu mẩu này mẩu kia. Chính vì thế mà chiếc bình này cực kỳ quý hiếm vì nó vẫn còn nguyên vẹn... à nhầm, *đã từng* nguyên vẹn
Lihi Laszlo - người phát ngôn của Đại học Haifa có chia sẻ rằng: "Có những trường hợp hiện vật trưng bày bị hủy hoại cố ý và những vụ việc đó được xử lý rất nghiêm khắc, bao gồm cả báo cảnh sát". Nhưng mà plot twist ở đây là bảo tàng quyết định không phạt gì cậu bé cả vì đây chỉ là tai nạn không ai muốn thôi. Bên cạnh đó, bố mẹ cậu bé cũng rất hối hận và sẵn sàng chịu trách nhiệm vì lơ là không trông con kỹ.
Điểm đặc biệt là chiếc bình này không hề được bảo vệ bằng rào chắn hay tủ kính gì cả, khác hẳn với các bảo tàng khác mà mình hay thấy. Tuy nhiên đây là ý tưởng của người sáng lập nhằm tạo cơ hội cho mọi người được "chill" và tiếp cận gần gũi hơn với các hiện vật khảo cổ. Giám đốc bảo tàng Inbal Rivlin nhấn mạnh: "Bảo tàng tin rằng việc trải nghiệm một phát hiện khảo cổ mà không có bất kỳ trở ngại nào mang lại một sức hút đặc biệt, và bất chấp sự cố hiếm có với bình cổ, bảo tàng Hecht sẽ tiếp tục duy trì truyền thống này".
Wholesome hơn nữa là sau vụ việc, bảo tàng còn mời cậu bé và gia đình tham gia một chuyến thăm quan được tổ chức cẩn thận hơn vào cuối tuần sau. Gia đình cậu bé cũng đã đồng ý tham dự rồi nha! Ngoài ra, một chuyên gia về bảo tồn đã được mời đến để "hàn gắn" chiếc bình và hy vọng sẽ sớm khôi phục lại vẻ đẹp ban đầu của nó.
Nguồn: kenh14.vn