Mấy ngày nay dân tình xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam đang xôn xao vì tin đồn một bé gái 3 tháng tuổi đã biết gọi "ba ơi, mẹ ơi" rành rọt như trẻ con 1-2 tuổi luôn á!
Sáng 16/1, hàng chục người kéo nhau đến nhà vợ chồng anh Trần Văn Đẩu (sinh năm 1973) và chị Cao Thị Lan (sinh năm 1974) ở thôn Sâm Linh Tây, xã Tam Quang, để tận mắt chứng kiến "thần đồng" Trần Hương Giang. Mọi người đều muốn tận tai nghe xem có thật không hay chỉ là "ảo tưởng sức mạnh" của ba mẹ bé thôi
Lần theo dòng người tò mò, phóng viên cũng đã có mặt tại nhà bé Hương Giang. Theo quan sát thì bé có khuôn mặt bầu bĩnh cute xỉu, đôi mắt trong sáng lanh lợi. Đặc biệt là vầng trán cao rộng, siêu hiếu động, thấy gì lạ là dán mắt nhìn luôn!
Chị Lan - mẹ của bé kể: "Bé Hương Giang là con út nhà mình, sinh ngày 11/10/2012. Đến giờ được ba tháng 5 ngày tuổi thôi. Cả nhà tui shock nặng vì từ lúc bé mới 2 tháng 20 ngày đã biết gọi 'ba ơi, mẹ ơi' rồi!"
Chị Lan kể tiếp là lúc đó cả nhà giật mình vì nghe bé gọi "ba" rồi "ba ơi", "mẹ ơi" liên tục. Khi anh Đẩu nằm bên, bé nhìn rồi kêu "ba". Khi mẹ nằm bên, bé lại gọi "mẹ ơi". Nghe xong cả nhà ngồi câm nín luôn, không ai tin vào tai mình cả!
"Lúc đó vợ chồng tui với mấy đứa con đang ngồi quây quần, ai cũng im bặt để theo dõi xem có phải bé Giang thật sự nói không. Không ngờ bé lại tiếp tục gọi 'ba ơi', 'mẹ ơi' rõ mồn một luôn á!
Vợ chồng tui hoảng lắm, vừa bất ngờ vừa lo cho con. Sau đó quyết định mở điện thoại ghi âm lại mỗi lần bé kêu 'ba ơi', 'mẹ ơi', 'anh ơi', 'chị ơi' giống hệt trẻ 1-2 tuổi vậy", chị Lan kể và cho biết bé còn gọi được cả tên cậu ruột nữa chứ!
Chưa hết trời ơi! Chị Lan còn kể thêm là khi bé đang nằm trên giường, chưa kịp pha sữa cho bú, bé khóc rồi kêu "Mẹ ni" luôn. Nghe xong ai cũng phải "what the..."
Thấy bé nói được rõ ràng, anh chị của bé thử đọc các chữ cái a, b, c, o, ô, e xem em gái có đọc theo không. Plot twist là bé Giang cũng đọc theo "e, b, o, ô" rõ mồn một luôn! Khi ba kêu "con đọc chữ o cho ba nghe", bé đọc "o" ngay lập tức. Tối 15/1, chị gái bé nói "Út hôn chị hai cái đi", bé liền hôn một cái thật. Quá xá vi diệu!
Người nhà bé Hương Giang còn kể, sau khi biết nói, bé có lần bị đau bụng được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam khám.
"Lúc nhập viện, bé đang nằm trên giường, giường bên cạnh cũng có nhiều người. Bất ngờ bé kêu 'mẹ ơi' rồi 'ba ơi' làm mọi người sốc nặng luôn á!
Bé gọi 'ba' và 'mẹ' siêu nhiều lần ở bệnh viện. Từ đó, gia đình không giấu được chuyện bé biết nói nữa."
"Những hàng xóm đầu tiên tận mắt nghe bé nói là chị Hậu, chị Hồng, chị Nguyệt, chị Mỹ, chị Hà. Cả 5 người này đều xác nhận nghe bé gọi 'ba' và 'mẹ' rõ ràng lắm", chị Lan khẳng định.
Bà Cúc (68 tuổi) - hàng xóm nhà bé nói: "Tui nghe bé Giang nói từ lúc chưa đến 3 tháng tuổi. Tui xuống thăm và tận tai nghe bé kêu 'ba' và 'mẹ' cùng mấy chữ khác hai lần luôn đó. Tui không tin vào tai mình nổi. Bé nói nhanh và rõ ghê!"
Tuy nhiên, sáng nay khi phóng viên và hàng chục người tò mò kéo đến nhà bé Hương Giang với hy vọng được tận mắt chứng kiến... thì chỉ được nghe giọng nói từ file ghi âm trong điện thoại của chị Lan thôi. Phóng viên xin chép file này nhưng không được.
"Do đông người quá nên bé Giang không nói được đó, chứ gần tháng nay ngày nào cháu cũng gọi ba, mẹ hết á", chị Lan quả quyết. Hmm...
Plot twist: Năm 2011 tại Quảng Nam cũng từng rộ tin bé 2 tháng tuổi biết nói. Tuy nhiên, ngay sau đó chính quyền tỉnh Quảng Nam đã đến xác minh và kết luận chuyện này là... KHÔNG CÓ THẬT!
Nguồn: soha.vn