Từ bỏ công việc ổn định nhưng stress nặng, chàng trai 9X Dương Phú Quí đến từ Tây Ninh đã quyết định bắt đầu hành trình khám phá văn hóa, con người ở nhiều vùng đất khắp Việt Nam. Anh được biết đến qua series "Quí ơi… đi thôi!" cùng những chia sẻ đầy trải nghiệm thực tế.
Dương Phú Quí sinh năm 1995, cựu sinh viên trường ĐH Mở Hà Nội, đã truyền cảm hứng đến vô số bạn trẻ mê du lịch, đặc biệt trong việc tìm hiểu văn hóa, ẩm thực của nhiều vùng miền khắp nước nhà. Mới đây, anh còn hé lộ kế hoạch xuyên Việt qua cả 63 tỉnh thành để thực hiện "cẩm nang" du lịch, văn hóa trên mạng xã hội.
Hiện giờ có rất nhiều travel blogger hoạt động trên mạng xã hội, điều gì tạo nên sự khác biệt của anh so với những người khác?
Mỗi travel blogger đều có thế mạnh và nét riêng của mình. Để tạo sự khác biệt, mình luôn làm theo quy tắc chính là đem lại giá trị thực cho người xem dựa trên sự chân thành. Nếu hoàn thành xong hành trình xuyên Việt này thì có thể nói, mình là người đầu tiên trên nền tảng trực tuyến chia sẻ cơ bản đầy đủ về du lịch, ẩm thực, văn hóa của 63 tỉnh thành Việt Nam luôn đó!
Mình muốn chia sẻ cảm xúc thật dựa trên cảm nhận thực tế khi trải nghiệm ở nơi mình đến. Để có được cảm xúc chân thực khi trải nghiệm du lịch, thời gian là yếu tố mình đầu tư nhiều nhất. Những chuyến đi ngắn không đủ để quan sát, cảm nhận cuộc sống, văn hóa địa phương đâu.
Là một người trẻ từng có công việc ổn định, vì sao anh lại chọn con đường mạo hiểm, khó có thể thành công này?
Thật ra, mình là người thích đổi mới bản thân, thích được tự do trải nghiệm và tin rằng hành trình của mình sẽ thành công dù cho có thất bại. Nghĩa là nếu thành công thì rất hạnh phúc khi được mọi người biết đến nhiều hơn, được chia sẻ những kinh nghiệm du lịch của bản thân đến cộng đồng nhiều hơn. Còn nếu thất bại thì mình cũng thấy đây là một thành công về mặt cảm xúc rồi. Mình đã dám bước ra khỏi "vùng an toàn" để thử và bắt tay làm mà!
Trên hành trình đi xuyên Việt khá tốn kém và mạo hiểm, anh xoay sở chi phí ra sao và mục đích cho chuyến đi này là gì?
Đây thật sự là một hành trình tốn kém và mạo hiểm vượt mức kiểm soát ban đầu của mình luôn. Mục đích ban đầu của mình là 50% để thỏa mãn đam mê khám phá du lịch, 50% là muốn cống hiến cho cộng đồng, nhất là thông tin du lịch. Nhưng hiện giờ, mình muốn cống hiến hết mức vì sự ủng hộ yêu thương của mọi người nè!
Yếu tố nào khiến anh để tâm khi bắt đầu một chuyến đi mới và học được gì từ những chuyến đi đó?
Thời điểm bắt đầu một chuyến đi trải nghiệm mới cũng chính là lúc kết thúc một hành trình cũ. Mình học được rất nhiều từ chuyến đi lần này. Bài học lớn nhất là tính kiên trì. Vì đến thời điểm hiện tại, nếu không cố gắng kiên trì thì chắc mình đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Hiện tại vẫn vậy, mình vẫn luôn động viên, rèn luyện bản thân phải kiên trì nhiều hơn nữa để hoàn thành được hành trình lần này.
Đi qua nhiều nơi trong nước, vùng nào để lại cho anh cảm xúc và suy ngẫm nhất trong hành trình của mình, vì sao?
Nếu hỏi nơi nào đẹp nhất thì khó trả lời với mình, vì mỗi tỉnh thành đều có nét đẹp riêng trong lòng mình cả. Điểm nhấn của hành trình này là mình luôn làm mới câu chuyện bằng cách chèn thêm những hoạt động trải nghiệm địa phương, thay vì chỉ đi review du lịch thôi. Mình đã xin thử nấu bánh kà tum ở An Giang, xin trải nghiệm kéo lưới cá ở Vĩnh Long, đi cà kheo kéo cá ở biển Ba Động, Trà Vinh...
Và ấn tượng nhất là trải nghiệm trượt mong đánh bắt thủy, hải sản ở Mỏ Ó, Sóc Trăng. Đến đây, mình phải sử dụng mong (một công cụ di chuyển trên mặt bùn) của bà con Khmer trượt một đoạn khoảng 5 - 10 km để ra phía xa đánh bắt. Lúc đó, mình xém xỉu ở giữa biển và phải nhờ thuyền cứu hộ đưa vào á. Trải nghiệm đó giúp mình "thấm" từng giọt mồ hôi cơ cực của bà con vùng này.
Đã có kinh nghiệm làm travel blogger, anh có chia sẻ gì với các bạn trẻ cũng đang tìm kiếm cơ hội đến với công việc đặc biệt này?
Là một người đã trải nghiệm, mình thật sự chia sẻ rằng travel blogger không phải là nghề để khởi nghiệp đâu nha. Vì tính chất của công việc này cần một thời gian khá dài để trải nghiệm và cần tài chính để phục vụ công việc như đầu tư máy móc, thiết bị, chi phí đi lại, ăn uống…
Nguồn: svvn.tienphong.vn