Giữa rừng Đắk Lắk đang có một bé trâu gây sốt mạng xã hội với cặp sừng cong ngược xuống dưới, khép tròn như chiếc vòng cổ siêu độc. Nhiều người tưởng là ảnh AI fake, nhưng không ngờ lại là thật 100% luôn nha!
Câu chuyện "drama" của bé trâu sừng lạ
Con trâu cái đặc biệt này thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Y Thăn Êban (64 tuổi) và bà H'Xôm M'lô (58 tuổi, ở buôn Yang Lành, xã Buôn Đôn, Đắk Lắk). Hiện tại, bé đang được chăn thả tự do tại Vườn quốc gia Yok Đôn.
Theo bà H'Xôm M'lô chia sẻ với Thanh Niên, năm 2004 vợ chồng bà đi chăn trâu thuê. Đến năm 2010, khi nghỉ việc, gia đình chủ trâu đã tặng cho họ một cặp trâu cái làm vốn (ấm quá ha ). Sau đó, gia đình cho phối giống với trâu đực của người dân trong buôn. Plot twist là cả trâu bố lẫn trâu mẹ đều bình thường nhưng con nghé sinh ra lại có cặp sừng đặc biệt như thế này đây!
Lúc mới sinh vẫn bình thường, đến 1 tuổi mới "lột xác"
Bà H'Xôm M'lô kể với Thanh Niên rằng: lúc mới sinh, bé nghé phát triển bình thường, không có gì khác biệt cả. Thế nhưng đến khi tròn 1 tuổi, cặp sừng bắt đầu cong dần xuống dưới rồi ôm lấy cổ và tiếp tục mọc dài thêm trong vài năm gần đây. Kiểu như "puberty hit differently" phiên bản trâu ấy mà
Xác nhận từ cơ quan chức năng
Thông tin trên Tuổi Trẻ, ông Vũ Đức Giỏi, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ - Vườn quốc gia Yok Đôn, đã xác nhận thông tin về con trâu này là có thật. Bé đang được người dân buôn Jang Lành, xã Buôn Đôn, nuôi và chăn thả trong khu vực Vườn quốc gia Yok Đôn từ vài năm nay.
Mỗi khi bắt gặp bé trâu trong những chuyến khám phá rừng, nhiều du khách đều phải dừng lại ngắm nghía và check-in vì cặp sừng quá độc lạ. Ông Giỏi cho biết đã gặp con trâu này vài lần và xung quanh khu vực rừng này có nhiều hộ dân chăn thả trâu.
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện "drama" của bé trâu sừng lạ
Con trâu cái đặc biệt này thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Y Thăn Êban (64 tuổi) và bà H'Xôm M'lô (58 tuổi, ở buôn Yang Lành, xã Buôn Đôn, Đắk Lắk). Hiện tại, bé đang được chăn thả tự do tại Vườn quốc gia Yok Đôn.
Theo bà H'Xôm M'lô chia sẻ với Thanh Niên, năm 2004 vợ chồng bà đi chăn trâu thuê. Đến năm 2010, khi nghỉ việc, gia đình chủ trâu đã tặng cho họ một cặp trâu cái làm vốn (ấm quá ha ). Sau đó, gia đình cho phối giống với trâu đực của người dân trong buôn. Plot twist là cả trâu bố lẫn trâu mẹ đều bình thường nhưng con nghé sinh ra lại có cặp sừng đặc biệt như thế này đây!
Lúc mới sinh vẫn bình thường, đến 1 tuổi mới "lột xác"
Bà H'Xôm M'lô kể với Thanh Niên rằng: lúc mới sinh, bé nghé phát triển bình thường, không có gì khác biệt cả. Thế nhưng đến khi tròn 1 tuổi, cặp sừng bắt đầu cong dần xuống dưới rồi ôm lấy cổ và tiếp tục mọc dài thêm trong vài năm gần đây. Kiểu như "puberty hit differently" phiên bản trâu ấy mà
Xác nhận từ cơ quan chức năng
Thông tin trên Tuổi Trẻ, ông Vũ Đức Giỏi, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ - Vườn quốc gia Yok Đôn, đã xác nhận thông tin về con trâu này là có thật. Bé đang được người dân buôn Jang Lành, xã Buôn Đôn, nuôi và chăn thả trong khu vực Vườn quốc gia Yok Đôn từ vài năm nay.
Mỗi khi bắt gặp bé trâu trong những chuyến khám phá rừng, nhiều du khách đều phải dừng lại ngắm nghía và check-in vì cặp sừng quá độc lạ. Ông Giỏi cho biết đã gặp con trâu này vài lần và xung quanh khu vực rừng này có nhiều hộ dân chăn thả trâu.
Nguồn: kenh14.vn