Trào lưu chụp ảnh cùng người đã khuất ở Anh thời Nữ hoàng Victoria - rùng mình nhưng đầy xúc động

HanHong7167

New member
ef2dbea900ec18239634.png


Vào những năm 1800 của thế kỷ 19, người Anh đã tạo nên một trào lưu chụp ảnh cực kỳ đặc biệt và hơi... rùng rợn nha các bạn!

Cái chết là điều không ai tránh khỏi, và nỗi đau mất người thân thì ai cũng hiểu. Chính vì quá yêu thương và quyến luyến, người Anh thời Nữ hoàng Victoria đã nghĩ ra một cách để giữ lại kỷ niệm cuối cùng: chụp ảnh với người đã mất trước khi làm đám tang và chôn cất.

Những bức ảnh này có ý nghĩa tưởng nhớ cực kỳ sâu sắc đối với gia đình và người thân. Nhưng thật sự mà nói, khi nhìn vào giờ thì ai cũng phải giật mình vì không thể tin được người trông sống động như vậy lại đã... qua đời rồi Đặc biệt, nhân vật chính trong hầu hết các bức ảnh đều là trẻ em dưới 5 tuổi - điều này cho thấy y học thời đó còn quá hạn chế, chưa có cách cứu các bé.

40380a582c219a2dbd51.jpg


de6f9527ff309b83c43b.jpg


Dù kỹ thuật chụp ảnh hồi đó còn khá sơ khai, nhưng các nhiếp ảnh gia thời bấy giờ có những "skill" riêng cực xịn! Họ có thể vẽ đồng tử vào mắt, sắp xếp để thi thể ngồi hoặc thậm chí đứng thẳng trong buổi chụp, khiến đến bây giờ nhiều người vẫn phân vân không biết ai là người sống, ai là người đã khuất. Điều này khá hợp lý vì thời Victoria (1819 - 1901) là giai đoạn khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, nên việc "thổi hồn" vào thi thể không phải chuyện khó với họ.

2195b501531481bab9e1.jpg


Một điểm đặc biệt về kỹ thuật chụp ảnh thời đó là tốc độ chụp cực kỳ chậm - phải mất đến 10 phút mới có một bức ảnh! Nghĩa là mọi người phải đứng im lì như tượng trước ống kính suốt thời gian đó... trừ người đã mất thì tự nhiên đứng yên rồi. Kết quả là trong hầu hết các bức ảnh, chỉ có thi thể là rõ nét nhất còn người sống thì bị mờ nhòe. Chi tiết này càng làm người đã khuất nổi bật hơn và tăng thêm phần ám ảnh cho các bức ảnh.

a78ebf32107c1d4be317.jpg


Đây là bức ảnh chụp gia đình 3 người, nhưng nếu không nói chắc ai cũng không đoán được cô con gái đã qua đời rồi. Quá đau khổ trước sự ra đi đột ngột của con, bố mẹ cô đã sắp xếp một buổi chụp ảnh gia đình, cả 3 người ăn mặc thật đẹp, tạo dáng cùng nhau lần cuối

5350d7d35a6de4111d24.jpg


Bức ảnh này trông như nhiếp ảnh gia bắt được khoảnh khắc ngủ cực yêu của bé trai, nhưng thật ra em đã mất rồi... Trong ảnh, em được chụp cùng món đồ chơi yêu thích của mình.

83ef88f8f6cdbcb60f33.jpg


Cô em (phải) được bố mẹ sắp xếp buổi chụp hình cùng chị gái song sinh trước khi tiễn em về nơi an nghỉ cuối cùng.

dd3469c6e42b09c2fdbd.jpg


Bé gái trong ảnh đã không qua khỏi sau cơn bệnh nặng. Chỉ cần nhìn biểu cảm trên khuôn mặt bố mẹ em, cũng đủ cảm nhận được nỗi đau mất mát khi ẵm trên tay đứa con xinh xắn như thiên thần đang say giấc...



Nhìn vào bức ảnh này, thật khó mà phân biệt đứa trẻ nào đã mất và còn sống. Bé gái ngồi trên ghế là minh chứng cho tay nghề hóa trang và phục dựng thi thể cực đỉnh của nhiếp ảnh gia, giúp "thổi hồn" vào người đã khuất.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top