NhimXinh899
New member
Ngày 5/10, Công an Long An đã trao trả lại số tiền thu hồi được cho anh Lê Trọng Tuyển (32 tuổi, phường 2, TP Tân An, Long An) - ông bố của bé gái 3 tuổi bị bắt cóc đòi tiền chuộc. Ối giời ơi, vụ này nghe mà thương quá đi
Theo hồ sơ vụ án, ngày 2/10, bị can Nguyễn Thanh Sơn đã bắt cóc bé M.C để đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng. Gia đình anh Tuyển đã chuyển số tiền 975 triệu đồng vào tài khoản của Sơn (số tiền khủng luôn á).
Quá trình điều tra, Sơn khai nhận mắc nợ nhiều người do cờ bạc không thể khắc phục được. Khi nhận số tiền 975 triệu đồng, hắn chuyển khoản trả nợ cho 12 người với tổng số tiền là 337 triệu đồng. May mắn là số tiền còn lại trong tài khoản của Sơn, lực lượng chức năng đã thu hồi kịp thời
Ngày 4/10, Công an Long An đã mời 12 người nhận tiền từ Sơn lên làm việc và thông báo số tiền này là do phạm tội mà có nên yêu cầu trả lại. Vì thế, cơ quan điều tra đã thu hồi lại toàn bộ số tiền này để trao trả lại cho gia đình bị hại. Đúng là công lý phải được thực thi!
Cùng ngày, UBND tỉnh Long An tổ chức khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc đấu tranh bắt giữ kẻ bắt cóc, giải cứu bé gái 3 tuổi.
UBND tỉnh Long An trao thưởng cho 5 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh 20 triệu đồng; Công an thành phố Tân An 10 triệu đồng; Phòng 5 - Cục Nghiệp vụ (Bộ Công an), Phòng 6 - Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Xứng đáng với những chiến sĩ anh dũng!
Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út chúc mừng, biểu dương và khen thưởng các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả khám phá, bắt giữ nhanh đối tượng bắt cóc và giải cứu thành công, an toàn cho bé gái 3 tuổi.
Đồng thời, ông Út yêu cầu các cấp, ngành, trường học tăng cường bảo đảm an ninh tại nhà trường, nhất là đối với bậc mầm non, tiểu học để ngăn ngừa, phòng chống xảy ra sự việc tương tự. Phải chặt chẽ hơn nữa các bác ơi!
Phối hợp với các đơn vị liên quan, nhất là địa bàn giáp ranh, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Riêng Công an tỉnh Long An, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị khẩn trương hoàn tất các thủ tục hồ sơ để xử lý nhanh vụ án và xử lý đối tượng nghiêm theo quy định pháp luật. Phải xử nghiêm thôi, đừng tha cho loại người này!
Diễn biến vụ việc gây shock
Khoảng 15h ngày 2/10, tại trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát (phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An), bé gái L.M.C (3 tuổi, ngụ ở phường 2, TP Tân An) bị Nguyễn Thanh Sơn (SN 1989, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đón về rồi chở đi luôn.
Sau khi đón bé gái, Sơn đã đưa lên ô tô chạy về ấp 6 (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An). Đến 16h, Sơn chở bé về hướng TP.HCM. Sau đó liên tục sử dụng điện thoại nhắn tin đòi tiền chuộc.
Trước sự việc trên, Giám đốc Công an tỉnh - Đại tá Lâm Minh Hồng và Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp tham gia chỉ đạo phá án. Lãnh đạo trực tiếp xuống hiện trường luôn đó nha!
Tiếp đó, Công an tỉnh Long An đã nhanh chóng phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai truy theo dấu vết nghi phạm lẩn trốn.
Đến 21h20 ngày 2/10, tại KM57, quốc lộ 20 đoạn đi qua thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thanh Sơn khi đang lẩn trốn trên xe khách Phương Trang di chuyển theo hướng Đồng Nai - Lâm Đồng. Bắt được rồi!
Tại cơ quan điều tra, Sơn khai do làm ăn túng thiếu, rơi vào đường cùng nên nảy sinh ý định bắt cóc con gái của bạn thân, đòi tiền chuộc để trả nợ. Tưởng gì hoá ra bắt cóc con của bạn thân, không thể chấp nhận được!
"Ban đầu tôi có đòi 2 tỷ nhưng sau giảm tiền chuộc xuống còn 1 tỷ đồng", Sơn nói. Còn mặc cả nữa chứ, không tin nổi...
Theo lời khai của nghi phạm, mục đích bắt cóc bé gái là để lấy tiền trả nợ cờ bạc.
Nguồn: soha.vn