LinhTutu9946
New member
Dù bị chê nặng nề đến mấy thì Transformers 5 vẫn sẽ phá đảo phòng vé mùa hè này, các bạn ạ!
Sau bao ngày mong chờ, Transformers 5 cũng đã chính thức "thả xích" ra mắt fan quốc tế rồi đây! Tuy nhiên drama là lần comeback này không được suôn sẻ lắm khi Transformers 5 hứng trọn cơn bão chê bai từ giới phê bình.
Nhưng mà plot twist là dù bị chê tơi tả, người ta vẫn đổ xô đi rạp để "xem rồi mới chê cho hả dạ"
Tại Việt Nam, Transformers 5 chính thức ra mắt vào ngày 21/6/2017. Cũng giống như các thị trường khác, phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều lắm luôn. Tuy nhiên, phàn nàn phổ biến nhất từ khán giả Việt lại là: "phim dài quá trời, phải đi vệ sinh mấy lần mới hết"
Bỏ qua những drama bên lề, giờ mình cùng phân tích xem Transformers 5 có đáng để yêu thương không nhé!
**Transformers 5 - Giấc mơ của "kẻ tham lam" Michael Bay**
Transformer 5 mở màn với cảnh Optimus Prime (Peter Cullen) trở về Cybertron để tìm kiếm nguồn sáng tạo. Về đến nơi thì ông anh choáng váng vì quê hương tan hoang, lại còn gặp phải ả phù thủy Quintessa nên bị tẩy não luôn, trở thành tay sai cho ả ta.
Trước âm mưu phá hủy trái đất để hồi sinh Cybertron của Quintessa, Cade Yeager (Mark Wahlberg) và Viviane Wembley (Laura Haddock) phải cùng nhau tìm kiếm quyền trượng của Merlin – thứ cổ vật liên quan trực tiếp đến lịch sử của Transformer với hy vọng thay đổi mọi chuyện.
Đọc đến đây chắc bạn đang hoa mắt chóng mặt vì không hiểu gì rồi đúng không? Nhưng đừng lo vì hàng tá nhà phê bình quốc tế cũng cùng cảm giác với bạn mà Transformer 5 đã tốn gần 1/3 thời lượng để giải thích cốt truyện mà totally không cần thiết luôn ý.
Có lẽ ekip sản xuất Transformers 5 nên nhớ rằng họ đã có tới 4 phần phim rồi và nếu là fan thì ai cũng thuộc nằm lòng nội dung chính rồi còn gì.
Câu chuyện đơn giản chỉ là: hiện đang có một sức mạnh siêu to khổng lồ được giấu ở trái đất, và những kẻ xấu ngoài hành tinh luôn thèm muốn sở hữu sức mạnh này để thống trị trái đất cho những mục đích đen tối. Và lúc đó luôn có phe tốt ngăn chặn để bảo vệ sự yên bình cho trái đất.
Cứ yên tâm đi nhé, đúng như mô típ quen thuộc: kẻ tốt sẽ thắng cuối cùng thôi!
Nhà phê bình Leah Greenblatt của Entertainment Weekly đã khá gắt khi nói về Transformer 5: "Những con quái vật kim loại, sự phá hủy hàng loạt, Anthony Hopkins như một gã ngớ ngẩn. Đây là những gì tôi nhớ được về Transformers 5 của Michael Bay. Âm thanh ồn ào của bộ phim chỉ đọng lại 3 từ: Clang! Pew-pew! Kblooney! (trong đó, nói công bằng thì đã bao gồm 80% lời thoại của kịch bản)".
Tờ EW thì cực "độc" khi bình luận: "Xem xong Transformers: The Last Knight cứ như bị táng cái chảo vào não..." Trong khi đó, nhà báo Mike Ryan từ trang Uproxx chỉ đánh giá ngắn gọn: "Transformers: The Last Knight là bộ phim có thể khiến loài người bị... mắc bệnh đần độn."
Theo nhiều nhà phê bình, họ xem Transformers 5 mà cảm giác như đang ăn một nồi lẩu thập cẩm. Lẩu thì không tệ nhưng gặp phải đầu bếp "anh em chả bỏ tâm". Đầu bếp này lấy các nguyên liệu từ mới đến cũ trong tủ lạnh vứt vào nồi lẩu một cách khá "bừa bãi".
Thay vì focus vào một món riêng, biên kịch lại tham lam nhồi vào Transformers 5 cả tá nguyên liệu từ vua Arthur, đại pháp sư Merlin cho tới các robot biểu tượng...
Với một bộ phim về người máy biến hình mà trung tâm không phải là các Transformers thì thật sự không rõ biên kịch đang nghĩ gì
Thế chưa đủ phức tạp à? Transformers 5 còn cẩn thận giới thiệu thêm cô bé Izabella, một đứa trẻ mồ côi 14 tuổi có khả năng sửa chữa robot. Để đẩy kịch tính hơn, bộ phim còn cố nhồi nhét sự xuất hiện của Izabella vào cuộc chiến...
Có lẽ Transformer 5 là tổng hợp những giấc mơ viển vông của Michael Bay. Ông cố gắng truyền tải hết những niềm mơ ước, sự theo đuổi của mình về một thế giới Transformer. Mỗi tội, khi con người tham lam quá, người ta sẽ bị rối loạn ngay trong chính giấc mơ của mình luôn á
**Kệ nội dung đi vì kỹ xảo đã "cân" hết bộ phim**
Tạm bỏ qua những phiền muộn về nội dung đi vì kỹ xảo chính là điểm cộng to đùng dành cho Transformers 5 nè! Vẫn như các phần trước thôi: đạo diễn Micheal Bay vẫn cứ đạo diễn, giới phê bình vẫn cứ chê bai, khán giả vẫn cứ ra rạp và tận hưởng kỹ xảo còn nhà sản xuất thì vẫn thoải mái thu về núi tiền
À đương nhiên là các bạn sẽ không phải tiếc tiền vé đâu bởi thật sự kỹ xảo của phim rất xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn á!
Với công nghệ IMAX 3D mới nhất, Michael Bay hoàn toàn tự tin rằng mình đã nhấn chìm khán giả trong bữa tiệc cháy nổ hoành tráng cùng những kỹ thuật điêu luyện của các chiến binh robot.
Mình khuyên là bạn hãy chọn cho mình một vị trí đẹp trong rạp chiếu phim nhé vì với những chuyển động đồn đập và quay cuồng chắc chắn bạn sẽ hơi chóng mặt vì choáng ngợp đấy ️
Sự thật là dù có chê thế nào thì chẳng ai giỏi hơn Micheal Bay - chuyên gia cháy nổ đỉnh cao trên màn ảnh Hollywood!
Phải dành lời khen cho hiệu ứng âm thanh của Transformers 5 vì khán giả được sống trọn vẹn trong từng cảm xúc. Tiếng va chạm, tiếng cháy nổ, tiếng rít của những chiếc xe... tất cả hòa quyện tạo nên phong cách riêng của Transformers 5.
Thêm vào đó, bộ phim khéo léo lồng ghép những chi tiết hài hước, những nhân vật cute để câu chuyện không còn nặng nề giữa màn đánh đấm đập phá.
Và có lẽ thế là đủ để fan hâm mộ của Transformers kéo nhau đến rạp và tận hưởng bữa tiệc "cháy nổ" rồi đúng không nào!
**Transformers: The Last Knight (Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng)**
Thể loại: Phiêu lưu hành động, khoa học viễn tưởng
Đạo diễn: Michael Bay
Biên kịch: Ken Nolan, Matt Holloway, Art Marcum
Diễn viên chính: Mark Wahlberg, Laura Haddock, Anthony Hopkins
Ngày ra mắt: 23/06/2017
Hãng phim: Paramount
Nguồn: soha.vn