Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài tận 4 ngày, hội sinh viên không chần chừ mà tranh thủ luôn đi làm thêm thời vụ để "đập heo đất", lo chi phí sinh hoạt và học phí đầu năm học mới nè!
Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo, mọi người được nghỉ lễ 2/9 từ ngày 31/8/2024 đến hết ngày 3/9/2024 (tức từ thứ Bảy đến hết thứ Ba luôn). Hưởng ứng kỳ nghỉ dài hơi này, đám sinh viên đã tích cực kiếm job thời vụ để vừa có thêm thu nhập, vừa "buff" kinh nghiệm và kỹ năng sống cho bản thân.
Trần Thanh Phú (năm 2, ĐH Kiểm sát Hà Nội) chia sẻ rằng cậu đang tận dụng cả kỳ nghỉ Hè lẫn nghỉ lễ 2/9 để trải nghiệm vai trò trợ lý sản xuất phim kiêm trợ lý đạo diễn, diễn viên Lộ Lộ. Mức "lương thóc" cũng khá ổn áp so với công sức bỏ ra, giúp Phú có thêm nguồn thu phụ để share gánh nặng với gia đình và lo các khoản phí năm học mới ở Hà Nội.
Phú tâm sự: "Công việc này bắt mình phải đổi mindset để linh hoạt thích nghi với môi trường mới, sắp xếp time hợp lý để clear hết task trong ngày. Với tinh thần ham học hỏi và lắng nghe anh chị trong ekip, mình thấy vui vì được cải thiện skill giao tiếp, thành thạo việc phối hợp với các bên để lên kế hoạch cho chương trình thật chỉn chu"
Hơn nữa, Phú cho biết những kinh nghiệm sống và kỹ năng tin học văn phòng, tính toán, lập trình học ở trường đã giúp cậu áp dụng vào công việc hiệu quả: "Đặc biệt là khi gặp tình huống ngoài kế hoạch, phát sinh vấn đề thì mình phải nhanh trí kết hợp các skill 'liệu cơm gắp mắm' để xử lý cho ổn thỏa giữa các bên. Đến giờ, mình biết ơn sự yêu thương và chỉ dạy tận tình từ đạo diễn sản xuất và các anh chị trong nghề. Nhờ đó, mình có hơn 2 tháng trải nghiệm với bao nhiêu kỷ niệm tuổi trẻ đáng nhớ"
Trần Huyên (ĐH Lao động Xã hội, Cơ sở 2, TP. HCM) thì chọn làm gia sư dạy tiếng Anh để kiếm thêm thu nhập dịp Hè và nghỉ lễ. Với "thâm niên" 3 năm trong nghề, Huyên chia sẻ: "Mình nhận hai học sinh, mỗi tuần dạy 6 buổi tối, lương cũng đủ chi tiêu cho học tập và cuộc sống rồi. Đi làm thêm tiếp xúc nhiều người nên tăng khả năng giao tiếp, ứng xử và xử lý tình huống. Đặc biệt là mình trở nên kiên nhẫn hơn khi truyền đạt kiến thức cho các bạn học sinh. Năm học tới làm buổi tối nên vẫn có thời gian học trên trường nhiều hơn nha"
Cùng thời điểm này, Lý Kim Chul (năm 4, ĐH FPT TP. HCM) đang học chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện. Với kinh nghiệm về digital marketing, dịp lễ này Chul xây dựng mối quan hệ và nhận việc chạy quảng cáo online cho các nhãn hàng vừa và nhỏ. Thu nhập part-time từ công việc này giúp Chul "bỏ túi" từ 3-5 triệu đồng/dự án luôn. Job này giúp cậu chủ động thời gian và "buff thêm" ngôn ngữ mới, phát triển kỹ năng nghề nghiệp tương lai nữa
"Mình sẽ đảm nhận vị trí admin các tài khoản social của nhãn hàng như Facebook, TikTok, Instagram, Zalo... để chạy quảng cáo tăng tương tác với khách. Công việc online này đòi hỏi mình phải dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu sản phẩm/dịch vụ để tạo chiến dịch quảng cáo tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu, giúp khách hàng chốt đơn dễ dàng. Mình hy vọng sau khi ra trường sẽ tìm được việc phù hợp với chuyên ngành truyền thông đang học, cộng thêm vốn ngoại ngữ đang tích lũy để tăng cơ hội cho bản thân", Kim Chul nói.
Do đã tận hưởng thời gian nghỉ Hè trước đó rồi, nên dịp lễ 2/9 năm nay Phát Nguyễn (ĐH Công nghệ TP. HCM) quyết định lên thành phố sớm để làm nhân viên phục vụ tại một quán đồ uống. Dịp lễ khách đông, khối lượng công việc nhiều nên mức lương Phát nhận được cũng cao gấp đôi so với ngày thường. "Công việc của mình là tư vấn đồ uống, lấy nước order cho khách và dọn dẹp khu vực cửa hàng. Với công việc đó, mình nhận khoảng 40.000 đồng/giờ, cao gấp 2 lần giờ làm bình thường. Số tiền này mình sẽ dùng để lo học phí cho học kỳ mới bắt đầu vào ngày 20/9 sắp tới", nam sinh tâm sự
Sau khi kết thúc kỳ thi cuối học kỳ, Phạm Cẩm Tú (Học viện Hành chính Quốc gia) đã về quê nghỉ ngơi và ở bên gia đình. Theo Tú, lúc đó thời gian thoải mái hơn và không áp lực chuyện thi cử, học hành. Nhưng chọn ở lại làm thêm dịp lễ 2/9, Cẩm Tú cho biết hiện tại một giờ làm thêm tại nhà sách, cô nhận được khoảng 35.000 đồng/giờ.
Công việc này mang lại cho Tú khá nhiều trải nghiệm như đọc sách, tư vấn sách cho khách, lên đơn hàng và thanh toán. Nữ sinh chia sẻ thêm: "Về quê dịp lễ thì giá vé không chỉ tăng mà lượng khách cũng đông, chờ đợi chen chúc rất mệt. Nên thường sau nghỉ Hè xong, được nghỉ 1-2 tuần mình mới về quê. Thời gian dịp lễ, mình hạn chế đi chơi với bạn bè. Nhưng bù lại, mình vui vì bản thân bận rộn, có thêm thu nhập, học thêm điều mới và mở ra nhiều cơ hội cho bản thân trong tương lai"
Nguồn: svvn.tienphong.vn