Một topic trên diễn đàn ngày 9/5/2019 đã châm ngòi cho cuộc tranh luận gay gắt về chủ đề nhạy cảm này. User ni_per_men đã đưa ra câu hỏi khiến cộng đồng mạng phải suy ngẫm nghiêm túc.
Trong phần bình luận, user voz.potter đã bày tỏ quan điểm cứng rắn: "Chết là sự giải thoát, nhưng tự tử là sự trốn tránh hèn nhát, là một tội lỗi to lớn bất dung thứ."
Quan điểm này đã tạo nên làn sóng phản hồi trái chiều. Hai user tiếp tục trao đổi với nhau, thậm chí còn nhắc đến những drama khác đang diễn ra trên các diễn đàn khác.
Đáng chú ý, user binh bem đã đưa ra góc nhìn triết học sâu sắc hơn: "Tôi đây thì nghĩ chúng ta là những thực thể tinh thần đang trú ngụ trong thể xác vật chất, chết đi thì thực thể tinh thần vẫn còn sống và lại tìm một thể xác vật chất khác để đầu thai, game này mạng của thực thể tinh thần là vô tận"
Nguồn: tinhte.vn
Trong phần bình luận, user voz.potter đã bày tỏ quan điểm cứng rắn: "Chết là sự giải thoát, nhưng tự tử là sự trốn tránh hèn nhát, là một tội lỗi to lớn bất dung thứ."
Quan điểm này đã tạo nên làn sóng phản hồi trái chiều. Hai user tiếp tục trao đổi với nhau, thậm chí còn nhắc đến những drama khác đang diễn ra trên các diễn đàn khác.
Đáng chú ý, user binh bem đã đưa ra góc nhìn triết học sâu sắc hơn: "Tôi đây thì nghĩ chúng ta là những thực thể tinh thần đang trú ngụ trong thể xác vật chất, chết đi thì thực thể tinh thần vẫn còn sống và lại tìm một thể xác vật chất khác để đầu thai, game này mạng của thực thể tinh thần là vô tận"
Nguồn: tinhte.vn