Tranh cãi xoay quanh lý do người Đà Nẵng không hôi của gây sốt MXH

MiNho1703

New member
Cùng một vụ xe bia gặp nạn nhưng cách xử lý lại 180 độ, netizen đang tranh cãi sôi nổi về hai kịch bản hoàn toàn trái ngược tại Đà Nẵng và Đồng Nai

afb7f25c29ddfa9b04c6.jpg


Trên mạng xã hội, dân tình đang share rần rần hai hình ảnh về vụ xe chở bia gặp tai nạn, bia đổ tràn lan trên đường. Điểm khác biệt nằm ở cách hành xử của người dân hai nơi: ở Đồng Nai là cảnh "hôi của" khiến ai nấy đều phải xấu hổ, còn ở Đà Nẵng thì người dân lại ra tay giúp đỡ tài xế dọn dẹp và bảo vệ số bia còn lại

Vào lúc 14h ngày 4/1/2013, một xe chở bia gặp nạn tại khu vực vòng xoay Tam Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Chiếc xe chở khoảng 1.500 thùng bia Tiger bị đổ tràn xuống đường. Người dân ùa tới hôi của, thậm chí có người còn dùng cả xe ba gác để chở bia về luôn

c868e610200f07046eea.jpg


Tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê tỉnh Bình Định) van xin và gào khóc đến khản cổ nhưng đành bất lực nhìn những gương mặt háo hức đang lượm bia mang về. Một số người còn dọa đánh khi bị tài xế ngăn lại. Hậu quả là chỉ sau khoảng 15 phút, số lượng lớn bia bị rớt xuống đường đã bị "cuỗm" sạch sành sanh.

Vào ngày 5/12, một đoạn clip ghi lại toàn bộ diễn biến vụ "cướp cạn" ở Đồng Nai được đăng tải, khiến ai xem cũng phải rùng mình và phẫn nộ trước cảnh tượng đáng xấu hổ này.

Nhưng mà cùng một tình huống, tại Đà Nẵng vào ngày 9/11, một chiếc xe tải chở gần 600 két bia gặp nạn lại được người dân ở đây giúp đỡ cực nhiệt tình.

Vụ việc này xảy ra khoảng gần 5h chiều ngày 9/11, tại vòng xoay ngã ba đường Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Hòa Thọ Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

1dab146ff861c8e73fc7.jpg


Lái xe Nguyễn Huy Hùng cho biết, vừa nhận 600 két bia từ kho bia Larue ở quận Sơn Trà (Đà Nẵng), khi đến vòng xoay, do cua gấp nên các két bia đổ ập xuống đường phía bên phải của xe. Hơn một nửa chai bia trong số bia đổ xuống đã bị vỡ tan tành, nước bia chảy lênh láng trên mặt đường. Tuy nhiên, không hề có tình trạng "hôi bia" xảy ra luôn nha

Sau khi hai hình ảnh này được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, dân mạng tranh cãi nảy lửa về cách ứng xử khác biệt của người dân Đồng Nai và Đà Nẵng.

aa384102c613622d72f1.png


Một số netizen nhận định ở Đà Nẵng do bia rớt xuống là bia chai, dễ vỡ, mảnh chai vỡ rơi nhiều trên mặt đường nên khó lấy, còn ở Đồng Nai do đóng thùng giấy, dễ "xách" hơn. Những hành động đầu tiên của những người dân chính là sự khởi đầu cho tâm lý đám đông. Người đầu tiên vào giúp, sẽ có người tiếp theo; ngược lại ngay từ đầu có người chạy tới lấy cũng sẽ có người thứ hai, thứ ba làm theo.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng dù là bia lon hay bia chai thì cũng không thể dựa vào hành động của một số người để đánh giá cả một tập thể. Mọi hành động đều bắt nguồn từ ý thức của chính mỗi người và càng không thể vì hành động xấu của một số người mà quy hết tiếng xấu cho cả một cộng đồng. Ở đâu cũng tồn tại người xấu và người tốt mà các bạn ơi ‍♀️

06fd745b9e80bc967b48.jpg


26284d423bd000c5e7cb.jpg


740245a4a831a9511c15.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top