Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?
Giới chính trị Mỹ đang "khẩu chiến" tưng bừng xung quanh việc tàu con thoi Discovery nên được trưng bày ở đâu đây. Hiện tại nó đang nằm yên ở Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia Smithsonian tại Virginia, nhưng Texas lại muốn "rước" nó về Trung tâm Vũ trụ Houston
Texas "đòi hàng" như thế nào?
Hai ông Thượng nghị sĩ bang Texas là John Cornyn và Ted Cruz đã đệ trình luôn một dự luật để đưa Discovery về Houston. Lý do? Họ cho rằng Houston là "thành phố không gian" chính gốc và xứng đáng được tôn vinh vì những đóng góp cho ngành hàng không vũ trụ Mỹ. Nghe cũng hợp lý phết nhỉ?
Plot twist: Illinois "vào cuộc"
Nhưng mà đợi đã! Thượng nghị sĩ Dick Durbin từ bang Illinois đã lên tiếng phản đối cực mạnh. Ông này thẳng thừng gọi đây là một "vụ cướp" luôn nha mọi người ơi!
Theo ông Durbin, Texas đang cố gắng "đòi lại" tàu Discovery sau khi đã thua trong cuộc cạnh tranh giành quyền trưng bày cách đây tận 12 năm rồi. Thua rồi mà giờ lại đòi, hơi sus đấy nhỉ?
Vấn đề tiền nong đây rồi!
Texas dự tính chi 85 triệu đô la cho việc di dời, nhưng plot twist: theo NASA và Smithsonian, chi phí thực tế có thể lên tới hơn 300 triệu đô la đó các bạn ơi! Chưa kể phải bỏ thêm gần 180 triệu đô la để xây nơi trưng bày mới tại Houston nữa. Tính sơ sơ cũng gần nửa tỷ đô rồi đấy
Pháp lý thì sao?
Điểm quan trọng là Smithsonian hiện đang là chủ sở hữu hợp pháp của Discovery, với đầy đủ giấy tờ đã được chuyển giao từ NASA từ năm 2012. Việc di dời một hiện vật lịch sử quốc gia như thế này chưa từng có tiền lệ và đang gây tranh cãi rần rần về quyền hạn của Quốc hội.
Kết cuộc ra sao?
Dù đề xuất của Texas đã được đưa vào luật, nhưng ông Durbin vẫn kêu gọi các đồng nghiệp cân nhắc kỹ càng về tính hợp lý và chi phí. "Cuộc chiến tàu con thoi" này vẫn chưa có hồi kết, phản ánh sự ganh đua giữa các bang và cách nước Mỹ bảo vệ di sản khoa học của mình đây mọi người ạ!
Nguồn: tinhte.vn