CunCoco3463
New member
Chuyện cho con học trường chuyên hay trường thường giờ đang là drama "cực gắt" không hồi kết luôn á!
Được học tại trường THPT chuyên là mơ ước của bao học sinh, nhưng mà thật sự thì việc thi đỗ vào các trường này khó xỉu luôn, tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng cơ đấy. Nhưng liệu có phải học sinh nào cũng hợp với môi trường "hardcore" này không?
## Chia sẻ gây bão của phụ huynh từng "xương máu" trường chuyên
Mới đây, một phụ huynh ở Hà Nội đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ quá trình học chuyên của mình, kéo theo một màn tranh luận cực "gắt" trên mạng. Chị cho biết mình học chuyên từ năm 2005, thuộc típ "cần cù bù thông minh" - người ta nỗ lực 1 thì chị phải nỗ lực 10 luôn.
Hồi cấp 2 chị học bình thường, chăm chỉ cũng khá giỏi. Nhưng vào trường chuyên mới "sốc" vì các bạn khác giỏi ở tầm "vũ trụ" luôn ấy chứ Học 10 chưa đủ, phải học 100 mới khỏi bị bỏ xa.
Chị kết luận: nếu chịu được áp lực, chịu được quá tải thì mới nên nghĩ đến trường chuyên. Còn không thì cứ chăm chỉ ở trường bình thường vẫn ngon mà, vẫn giỏi và vẫn đỗ đại học, không áp lực phát điên.
Chị cũng nhắn nhủ: "Đây là lời khuyên ngắn cho các mẹ đang phân vân có nên cố cho con học trường chuyên không. Thực sự câu trả lời chỉ có thể đến từ bản thân các con, chỉ các con mới hiểu thực lực của mình đến đâu."
## Team đồng tình: "Hiểu cái khổ của áp lực cày ngày đêm"
Nhiều người vỗ tay đồng tình luôn. Một số phụ huynh từng là học sinh trường chuyên nên hiểu rõ cái khổ của việc cày ngày đêm, nhất là theo đội tuyển. Giờ nếu không phải tự con thích mà phấn đấu thì họ cũng không ép, cứ học trường công mà học tốt là ok, còn có tuổi thơ chứ!
Ở trường chuyên, các bạn không chỉ giỏi môn chuyên mà xuất sắc các môn khác nữa. Có bạn hát hay, đàn giỏi, học song song múa, nhạc và chuyên. Con theo kịp được nhưng phải ngủ ít và căng thẳng lắm.
"Mình luôn bảo con nếu cảm thấy có năng lực thì mới nên học và thi chuyên, còn không thì thôi vì học chuyên phải là môn con thích và con giỏi, chứ cố theo khổ lắm. Giống như đi làm bị sếp giao việc không phải sở trường của mình, có thích không?
Học mà gò ép, hại sức khỏe, tâm trí thì rất áp lực, ám ảnh. Học bình thường, chọn nghề có chuyên môn, học thêm tiếng Anh hoặc ngoại ngữ nào đó mà có tỷ lệ đầu tư cao từ nước ngoài. Sau này đi làm thì học thêm, khi đó tập trung vào chuyên môn sẽ yêu thích hơn, học có cảm hứng hơn", một người nói.
## Team phản biện: "Trường chuyên giờ đâu còn gò bó nữa!"
Tuy nhiên cũng có ý kiến phản biện cực mạnh, cho rằng trường chuyên ngày nay không còn là môi trường gò bó, khép kín mà đầy năng động lắm. Học sinh hoàn toàn có thể tập trung vào những điều em thích, những mục tiêu đề ra và phát triển theo hướng mình mong đợi.
Còn về áp lực, nếu bảo ở trường chuyên không có áp lực thì cũng không đúng, có áp lực về duy trì thành tích, có áp lực học, áp lực đồng trang lứa - nhưng ai bảo các trường phổ thông khác không có những áp lực đó? Áp lực đôi khi không đến từ bên ngoài, từ những "con nhà người ta" mà chính từ trong bản thân em. Ở đâu cũng có áp lực, chỉ là chúng ta lựa chọn cách xử lý nó như thế nào mà thôi!
Một ông bố dẫn chứng, con mình cả 2 đều học chuyên nhưng chưa bao giờ hối hận, thậm chí còn định hướng đến cháu cũng học chuyên luôn. Chuyên khuyến khích tinh thần tự học, hướng như sinh viên đại học, cảm tưởng con trưởng thành, tự lập có chí hướng sớm hơn.
Tuy học nhiều nhưng trường nào cũng học như vậy cả. Con tự chọn, tự thích theo ý con. Anh thích con trưởng thành trong suy nghĩ, hành động sớm hơn một chút so với tuổi, nhưng trước sau gì các con chẳng tự quyết định tương lai.
Nhiều người nhận định, con mình không phải những đứa trẻ tự giác học cho lắm nhưng sau khi được bố mẹ định hướng vào trường chuyên, thấy môi trường toàn bạn giỏi, chăm chỉ nên cũng dần học theo để bắt kịp bạn bè.
Hạt giống đã tốt nhưng nếu không được gieo vào mảnh đất tốt thì cũng chưa chắc phát triển được. Các con đều nói rằng ngày xưa bị ép học cũng bực mình lắm, nhưng giờ thấy thật may mắn khi được học trường chuyên, nếu không đã không nỗ lực hết sức và không thể có thành quả như ngày hôm nay.
Học tập tốt, bạn sẽ có nhiều cơ hội như tham gia các cuộc thi lớn, săn học bổng từ các trường danh giá hàng đầu. Còn không, tại trường vẫn có rất nhiều câu lạc bộ để bạn học có thể đi đôi với hành, chứ không phải chỉ chăm chăm vào việc đọc sách như mọi người nghĩ.
## Lời khuyên từ giáo viên: Cùng con ngồi xuống và lắng nghe
Nói về vấn đề này, một giáo viên cho biết cả cha mẹ và con cái sẽ băn khoăn khi chưa thực sự cùng nhau ngồi xuống và định hướng điểm mạnh, điểm yếu của mỗi lựa chọn. Con có thể chưa nhìn được toàn cảnh và chưa nhìn được bức tranh tổng thể nên nếu hỏi con thì không ít bạn cũng sẽ hoang mang và không biết nên lựa chọn sao.
Cha mẹ và con cái nên cùng ngồi xuống, viết ra ưu - nhược điểm của cả 2 sự lựa chọn. Bổ sung đầy đủ khía cạnh nhất có thể. Sau đó, con sẽ tĩnh lặng 1 mình nhìn vào đó và lắng nghe lí trí (trí tuệ của bản thân) + cảm nhận từ bên trong để đưa ra quyết định. Khi đó, bố mẹ có thể nên làm những việc sau:
**1.** Đưa những định hướng khách quan nhất trên bức tranh khách quan (chứ không phải chỉ dựa vào câu chuyện của ai đó hay chỉ là quan điểm của cá nhân cha mẹ).
**2.** Từ lựa chọn của con sau những việc trên, cha mẹ có nhiệm vụ lớn nhất là đồng hành và hỗ trợ con + tâm thế sẵn sàng cho con trải nghiệm. Cụ thể là, con đường nào cũng có những sự thuận lợi và khó khăn, thuận buồm xuôi gió thì tận hưởng và khích lệ con hơn nữa.
Nếu gặp khó khăn hay vấp ngã thì đó cũng là những điều rất tuyệt vời để con và cha mẹ cùng vượt qua. Không có kết quả nào là tệ hại sau khi đã kiên định lựa chọn có trí tuệ, nên cũng không có sự đổ lỗi, than phiền sau đó. Có chăng là hãy cùng con tìm giải pháp và vượt qua vấn đề!
Cuối cùng, cả cha mẹ và con cái nên thả lỏng tư tưởng và cũng không cần thiết nhìn trước, ngó sau, so đối với trường hợp A hay B... Hãy nương theo năng lực và nguyện vọng, tính cách của con để quyết định.
## "Trường chuyên dành cho các bạn có tố chất đặc biệt"
Nói về vấn đề trường chuyên lớp chọn, một cô giáo khác ở Hà Nội cho rằng: Trường CLC là dành cho các bạn có tố chất đặc biệt, như đúng tên gọi của nó: "for gifted pupils" (trường cho học sinh giỏi/tài năng). Nếu con chúng ta học không xuất sắc đến thế, đừng cố, khổ con và khổ bố mẹ.
Nếu con phải học 1 ngày 8, 9 tiếng, không còn thời gian tập thể thao hay giải trí, thì có nghĩa là con không thích hợp với trường chuyên lớp chọn. Thay vào đó, hãy cho con rèn luyện những gì con mạnh nhất. Con học chưa giỏi, không có nghĩa là con sẽ kém. Đường dài mới biết ngựa hay, các trường chuyên chỉ là 1 trong số rất nhiều con đường dẫn đến thành công.
"Khi ai đó hỏi 'Có muốn cho con đỗ trường chuyên không', mình không thể trả lời. Mình rất muốn, nhưng còn tùy tố chất của con. Dù mình là người đồng hành cùng hàng nghìn học sinh trên khắp cả nước ôn thi vào cấp 2 cấp 3 trường chuyên chọn.
Là 1 người mẹ, mình muốn con mình luôn tự tin ở bản thân, phát huy được mọi khả năng mà con có, dù đó có là khả năng gì đi chăng nữa. Nếu con là cá, mình không muốn bắt nó leo cây, mà muốn tìm môi trường nước cho con vùng vẫy.
Nguồn: soha.vn
Được học tại trường THPT chuyên là mơ ước của bao học sinh, nhưng mà thật sự thì việc thi đỗ vào các trường này khó xỉu luôn, tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng cơ đấy. Nhưng liệu có phải học sinh nào cũng hợp với môi trường "hardcore" này không?
## Chia sẻ gây bão của phụ huynh từng "xương máu" trường chuyên
Mới đây, một phụ huynh ở Hà Nội đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ quá trình học chuyên của mình, kéo theo một màn tranh luận cực "gắt" trên mạng. Chị cho biết mình học chuyên từ năm 2005, thuộc típ "cần cù bù thông minh" - người ta nỗ lực 1 thì chị phải nỗ lực 10 luôn.
Hồi cấp 2 chị học bình thường, chăm chỉ cũng khá giỏi. Nhưng vào trường chuyên mới "sốc" vì các bạn khác giỏi ở tầm "vũ trụ" luôn ấy chứ Học 10 chưa đủ, phải học 100 mới khỏi bị bỏ xa.
Chị kết luận: nếu chịu được áp lực, chịu được quá tải thì mới nên nghĩ đến trường chuyên. Còn không thì cứ chăm chỉ ở trường bình thường vẫn ngon mà, vẫn giỏi và vẫn đỗ đại học, không áp lực phát điên.
Chị cũng nhắn nhủ: "Đây là lời khuyên ngắn cho các mẹ đang phân vân có nên cố cho con học trường chuyên không. Thực sự câu trả lời chỉ có thể đến từ bản thân các con, chỉ các con mới hiểu thực lực của mình đến đâu."
## Team đồng tình: "Hiểu cái khổ của áp lực cày ngày đêm"
Nhiều người vỗ tay đồng tình luôn. Một số phụ huynh từng là học sinh trường chuyên nên hiểu rõ cái khổ của việc cày ngày đêm, nhất là theo đội tuyển. Giờ nếu không phải tự con thích mà phấn đấu thì họ cũng không ép, cứ học trường công mà học tốt là ok, còn có tuổi thơ chứ!
Ở trường chuyên, các bạn không chỉ giỏi môn chuyên mà xuất sắc các môn khác nữa. Có bạn hát hay, đàn giỏi, học song song múa, nhạc và chuyên. Con theo kịp được nhưng phải ngủ ít và căng thẳng lắm.
"Mình luôn bảo con nếu cảm thấy có năng lực thì mới nên học và thi chuyên, còn không thì thôi vì học chuyên phải là môn con thích và con giỏi, chứ cố theo khổ lắm. Giống như đi làm bị sếp giao việc không phải sở trường của mình, có thích không?
Học mà gò ép, hại sức khỏe, tâm trí thì rất áp lực, ám ảnh. Học bình thường, chọn nghề có chuyên môn, học thêm tiếng Anh hoặc ngoại ngữ nào đó mà có tỷ lệ đầu tư cao từ nước ngoài. Sau này đi làm thì học thêm, khi đó tập trung vào chuyên môn sẽ yêu thích hơn, học có cảm hứng hơn", một người nói.
## Team phản biện: "Trường chuyên giờ đâu còn gò bó nữa!"
Tuy nhiên cũng có ý kiến phản biện cực mạnh, cho rằng trường chuyên ngày nay không còn là môi trường gò bó, khép kín mà đầy năng động lắm. Học sinh hoàn toàn có thể tập trung vào những điều em thích, những mục tiêu đề ra và phát triển theo hướng mình mong đợi.
Còn về áp lực, nếu bảo ở trường chuyên không có áp lực thì cũng không đúng, có áp lực về duy trì thành tích, có áp lực học, áp lực đồng trang lứa - nhưng ai bảo các trường phổ thông khác không có những áp lực đó? Áp lực đôi khi không đến từ bên ngoài, từ những "con nhà người ta" mà chính từ trong bản thân em. Ở đâu cũng có áp lực, chỉ là chúng ta lựa chọn cách xử lý nó như thế nào mà thôi!
Một ông bố dẫn chứng, con mình cả 2 đều học chuyên nhưng chưa bao giờ hối hận, thậm chí còn định hướng đến cháu cũng học chuyên luôn. Chuyên khuyến khích tinh thần tự học, hướng như sinh viên đại học, cảm tưởng con trưởng thành, tự lập có chí hướng sớm hơn.
Tuy học nhiều nhưng trường nào cũng học như vậy cả. Con tự chọn, tự thích theo ý con. Anh thích con trưởng thành trong suy nghĩ, hành động sớm hơn một chút so với tuổi, nhưng trước sau gì các con chẳng tự quyết định tương lai.
Nhiều người nhận định, con mình không phải những đứa trẻ tự giác học cho lắm nhưng sau khi được bố mẹ định hướng vào trường chuyên, thấy môi trường toàn bạn giỏi, chăm chỉ nên cũng dần học theo để bắt kịp bạn bè.
Hạt giống đã tốt nhưng nếu không được gieo vào mảnh đất tốt thì cũng chưa chắc phát triển được. Các con đều nói rằng ngày xưa bị ép học cũng bực mình lắm, nhưng giờ thấy thật may mắn khi được học trường chuyên, nếu không đã không nỗ lực hết sức và không thể có thành quả như ngày hôm nay.
Học tập tốt, bạn sẽ có nhiều cơ hội như tham gia các cuộc thi lớn, săn học bổng từ các trường danh giá hàng đầu. Còn không, tại trường vẫn có rất nhiều câu lạc bộ để bạn học có thể đi đôi với hành, chứ không phải chỉ chăm chăm vào việc đọc sách như mọi người nghĩ.
## Lời khuyên từ giáo viên: Cùng con ngồi xuống và lắng nghe
Nói về vấn đề này, một giáo viên cho biết cả cha mẹ và con cái sẽ băn khoăn khi chưa thực sự cùng nhau ngồi xuống và định hướng điểm mạnh, điểm yếu của mỗi lựa chọn. Con có thể chưa nhìn được toàn cảnh và chưa nhìn được bức tranh tổng thể nên nếu hỏi con thì không ít bạn cũng sẽ hoang mang và không biết nên lựa chọn sao.
Cha mẹ và con cái nên cùng ngồi xuống, viết ra ưu - nhược điểm của cả 2 sự lựa chọn. Bổ sung đầy đủ khía cạnh nhất có thể. Sau đó, con sẽ tĩnh lặng 1 mình nhìn vào đó và lắng nghe lí trí (trí tuệ của bản thân) + cảm nhận từ bên trong để đưa ra quyết định. Khi đó, bố mẹ có thể nên làm những việc sau:
**1.** Đưa những định hướng khách quan nhất trên bức tranh khách quan (chứ không phải chỉ dựa vào câu chuyện của ai đó hay chỉ là quan điểm của cá nhân cha mẹ).
**2.** Từ lựa chọn của con sau những việc trên, cha mẹ có nhiệm vụ lớn nhất là đồng hành và hỗ trợ con + tâm thế sẵn sàng cho con trải nghiệm. Cụ thể là, con đường nào cũng có những sự thuận lợi và khó khăn, thuận buồm xuôi gió thì tận hưởng và khích lệ con hơn nữa.
Nếu gặp khó khăn hay vấp ngã thì đó cũng là những điều rất tuyệt vời để con và cha mẹ cùng vượt qua. Không có kết quả nào là tệ hại sau khi đã kiên định lựa chọn có trí tuệ, nên cũng không có sự đổ lỗi, than phiền sau đó. Có chăng là hãy cùng con tìm giải pháp và vượt qua vấn đề!
Cuối cùng, cả cha mẹ và con cái nên thả lỏng tư tưởng và cũng không cần thiết nhìn trước, ngó sau, so đối với trường hợp A hay B... Hãy nương theo năng lực và nguyện vọng, tính cách của con để quyết định.
## "Trường chuyên dành cho các bạn có tố chất đặc biệt"
Nói về vấn đề trường chuyên lớp chọn, một cô giáo khác ở Hà Nội cho rằng: Trường CLC là dành cho các bạn có tố chất đặc biệt, như đúng tên gọi của nó: "for gifted pupils" (trường cho học sinh giỏi/tài năng). Nếu con chúng ta học không xuất sắc đến thế, đừng cố, khổ con và khổ bố mẹ.
Nếu con phải học 1 ngày 8, 9 tiếng, không còn thời gian tập thể thao hay giải trí, thì có nghĩa là con không thích hợp với trường chuyên lớp chọn. Thay vào đó, hãy cho con rèn luyện những gì con mạnh nhất. Con học chưa giỏi, không có nghĩa là con sẽ kém. Đường dài mới biết ngựa hay, các trường chuyên chỉ là 1 trong số rất nhiều con đường dẫn đến thành công.
"Khi ai đó hỏi 'Có muốn cho con đỗ trường chuyên không', mình không thể trả lời. Mình rất muốn, nhưng còn tùy tố chất của con. Dù mình là người đồng hành cùng hàng nghìn học sinh trên khắp cả nước ôn thi vào cấp 2 cấp 3 trường chuyên chọn.
Là 1 người mẹ, mình muốn con mình luôn tự tin ở bản thân, phát huy được mọi khả năng mà con có, dù đó có là khả năng gì đi chăng nữa. Nếu con là cá, mình không muốn bắt nó leo cây, mà muốn tìm môi trường nước cho con vùng vẫy.
Nguồn: soha.vn