Tranh cãi nảy lửa: Chi 32 tỷ cho Nick Vujicic có phí không?

Teenae6c0db1

New member
b0593ce5f42e3140d5cc.jpg


Dạo này cộng đồng mạng đang "khẩu chiến" cực gắt quanh chuyến diễn thuyết của Nick Vujicic tại Việt Nam đó! Sau khi bài viết "Bụt chùa nhà không thiêng" lên sóng trên một Facebook cá nhân, drama bùng nổ với đủ loại ý kiến trái chiều. Hãy cùng xem những "hồi đáp" chất lừ dưới đây nhé!

Chị Mùa Thu đã lên tiếng "phản pháo" tác giả bài viết kia theo cách cực kỳ thuyết phục nè:

"Sáng lướt FB thấy một bạn nhà báo chỉ trích vụ Việt Nam vung tiền quá tay vô bổ cho Nick Vujicic, và thay vì như vậy nên lấy tiền đó giúp đỡ người khuyết tật Việt Nam sẽ tốt hơn. Bạn ấy buồn vì Việt Nam sính ngoại nên tôn vinh Nick mà không phải là Nguyễn Công Hùng hay cô bé xương thủy tinh Phương Anh.

Ý bạn ấy là Nick nghị lực nhưng đa số người khuyết tật Việt Nam đều thừa nghị lực, nên Nick không có gì phải ầm ầm ĩ. Bạn ấy chỉ trích rằng Nick cũng chỉ làm thương mại và có các yêu sách theo hợp đồng, nói cách khác là chảnh vì có chế độ an ninh rất khắt khe.

Mình thật là ngại và cho rằng bạn nghĩ một mà không biết hai."

Điểm đáng chú ý thứ nhất: Nick đến Việt Nam với vai trò là nhà diễn thuyết xuất sắc, chứ không phải là người tàn tật cần được tôn vinh bởi người Việt Nam đâu nhé! Đó chính là điểm khác biệt chính với những người khuyết tật Việt Nam mà người ta đang so sánh.

Nên nhớ không chỉ ở Việt Nam mới có người khuyết tật, ở những quốc gia Nick đi qua, hẳn rất nhiều người khuyết tật. Thế mà bạn lại nghĩ người Việt Nam không thông thái? Vậy ở những nước khác thì sao? Cũng toàn sính ngoại, mù tịt à?

f76f8200e154351a3c24.jpg


Điểm thứ hai: Bạn khẳng định người khuyết tật chỉ cần các hỗ trợ thiết thực từ 32 tỷ đồng kia, chứ không cần các cú hích tinh thần của Nick. Nhưng rõ ràng hỗ trợ vật chất và tinh thần luôn phải đồng hành mà!

Chắc bạn này không hiểu một điều, có vật chất bạn có thể sống tốt, nhưng là tốt suốt đời như một người khuyết tật. Cú hích tinh thần mới là thứ có thể giúp người khuyết tật sống có ích và là một người bình thường, bỏ qua các khiếm khuyết của cơ thể.

Điểm thứ ba: Không có gì phải bực bội khi người ta có cách làm việc quy củ chuyên nghiệp, quy định giờ giấc tiếp nhà báo hay người hâm mộ rõ ràng đâu nha! Chỉ ở Việt Nam mới có trò chỉ trích người khác khi người ta không đồng ý đứng đợi fan chạy tới giật tóc móc mắt giày xéo chụp hình như ong vỡ tổ. Cái đó không phải là hâm mộ nhiệt tình mà là fan cuồng, thiếu văn hóa.

Điểm thứ tư: Đám fan gào thét điên cuồng ở sân bay là fan thuê cả đấy! Những người thực sự cảm nhận được thông điệp của Nick, yêu mến Nick, không ai rảnh vậy đâu.

Cuối cùng, có phải lúc nào ao nhà cũng hơn đâu?

Thêm một góc nhìn khác từ chị Nguyễn Thu Hằng:

• Dĩ nhiên 1 bài diễn thuyết không làm thay đổi cuộc đời nhưng 32 tỷ là đáng, nếu nó làm thay đổi suy nghĩ của 1 phần trong số hàng triệu bạn trẻ Việt Nam về thái độ sống, niềm tin và nghị lực sống! ✨

• Với những người khuyết tật, xã hội có giúp họ không? Câu trả lời là có! Chắc chắn vậy, nhưng giúp họ như thế nào: mang cơm ăn áo mặc, tiền bạc có làm thay đổi cuộc đời họ không? Câu trả lời là không!

Càng không khi suốt đời bản thân họ và xã hội luôn nghĩ người khuyết tật đáng thương! Cứ nghĩ có bao nhiêu tiền mang đi từ thiện là sẽ tốt sao? Chúng ta có thể giúp họ 1 vài thời điểm trong đời không phải suốt cuộc đời!

Xin lỗi nếu là nhẫn tâm, nhưng nếu bản thân người không may không có ý chí, nghị lực, thay đổi cuộc đời mình thì cuộc đời họ chẳng có gì ngoài nước mắt!

Bụt chùa nhà không thiêng? Phải nói rằng chúng ta có vô số tấm gương, nhưng không người nào đủ khả năng hùng biện và truyền cảm hứng như Nick, chẳng phải sính ngoại mà đó là SỰ THẬT! Chúng ta luôn tôn vinh những nghị lực sống, nhưng những người khó khăn còn có khả năng giúp đỡ người khác thì đó mới là phi thường!

• Cuối cùng, Nick không xin 32 tỷ của nhà tài trợ đâu nha! Mọi sự so sánh đều khập khiễng! Ngay cả những ngôi sao điện ảnh cũng có vô số người từng làm bồi bàn, lái xe trước khi bước chân vào Hollywood và yêu cầu một cuộc sống thượng lưu!

Chúng ta mời anh ấy và các yêu cầu của 1 ngôi sao là xứng đáng như vị trí của anh! Di chuyển liên tục bằng máy bay, các bài diễn thuyết cách nhau vài tiếng đồng hồ, cường độ làm việc như vậy người bình thường còn chẳng đủ sức.

Hãy làm được những gì như Nick đã làm để thấy những yêu cầu đó là không phi lý!

6fa9f1b3005aca3b3bb1.jpg


e1e69db8e288736a8632.jpg


6d18ce6ace77ba66ca4f.jpg


c98ced526a6248b0268e.jpg


0b827496649a39f9e549.jpg


b4a07964fb9c289a82aa.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top