PandaLemonOfficial
New member
Vừa về từ buổi họp phụ huynh của con trai lớp 2, chị Nguyễn Khánh Huyền (38 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) mở điện thoại ra thì... sốc nặng. Bị kéo vào tận 4 nhóm chat phụ huynh luôn á!
"Em cứ nghĩ 1 nhóm chung 35 người là đủ rồi, không hiểu sao phải lập tới 3-4 nhóm làm gì", chị Huyền chia sẻ. Hoá ra 3 nhóm còn lại chỉ có khoảng 10-15 người, toàn bàn chuyện đóng góp tiền đầu năm nhưng mỗi nhóm một kiểu - drama thật sự!
Chị Huyền kể lại, trong buổi họp, đại diện hội phụ huynh đứng lên kêu gọi mỗi gia đình đóng thêm 1,5 triệu vào quỹ. Khi được hỏi tiền dùng vào đâu, Trưởng hội chỉ giải thích mơ hồ kiểu: "Dự phòng cho trường hợp thầy cô hoặc học sinh ốm đau, có tin vui gì đó..." - nói chung là các khoản "phát sinh" mà cụ thể ra sao thì tuỳ tình hình.
Kết quả là khoảng 1/3 phụ huynh trong lớp ủng hộ, số còn lại phản đối kịch liệt, hoặc đứng núi này trông núi nọ chọn theo phe đông hơn. Do chưa thống nhất được nên cô chủ nhiệm đề xuất cho mọi người về suy nghĩ thêm 1 tuần.
Thế là đám phụ huynh lập liền 3-4 nhóm chat để... "lôi kéo" nhau về cùng phe!
"Nói thật hơi nặng lời nhưng em cảm giác hội phụ huynh giống đám học sinh, chia bè kết phái, nhóm này nói xấu nhóm kia. Vì em giữ thái độ trung lập nên được add vào hầu hết các nhóm, ai cũng muốn thuyết phục", chị Huyền không ngờ quyết định của mình lại quan trọng đến vậy.
Bản thân chị giữ thái độ trung lập vì hiểu rằng, trong một năm học có những khoản khó nói ra trước lớp như quà tặng thầy cô ngày 20/10, 20/11, Tết, Trung thu... Gọi là "phát sinh" nhưng thực chất 1,5 triệu kia đã được lên kế hoạch kĩ càng từ trước rồi.
Dù hiểu vậy nhưng chị Huyền vẫn phân vân vì 1,5 triệu không phải số tiền nhỏ đâu nha! Đầu năm học đã tốn cả đống tiền sách vở, đồng phục, học chính khoá, học thêm - xả hết lương tháng rồi, giờ thêm 1,5 triệu nữa thì ai mà không đau đầu!
"Em tự hỏi, với một bé lớp 2 chỉ cần ngoan, học tốt thì có cần thiết đóng góp 'phát sinh' nhiều thế không. Dù biết đó là tình cảm gửi tới thầy cô nhưng 35 học sinh tương đương 52,5 triệu đồng luôn á, liệu lời tri ân này có hơi... quá tay không?", chị Huyền trăn trở.
Drama cãi nhau tay đôi ngay buổi họp
Chị Đinh Thu Trang (42 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) lại ước được như chị Huyền vì theo chị, lập nhóm chat để bàn bạc còn kín đáo, chứ không như lớp con chị - phụ huynh đứng dậy cãi nhau tay đôi ngay trong buổi họp đầu năm luôn!
Chị Trang kể, một số phụ huynh đề xuất góp tiền mua điều hoà mới vì máy lớp trước tặng lại đã cũ, không đủ lạnh để con họ được mát mẻ.
"Theo em tìm hiểu thì điều hoà lớp con em đang dùng không cũ lắm đâu, được lớp trước mua cách đây 4 năm, năm nay các bạn lên cấp 2 nên tặng lại. Từ lớp 1 đến lớp 5, lớp con em đều được xếp vào phòng có sẵn điều hoà, chưa năm nào phụ huynh đòi mua mới như bây giờ", chị Trang nói.
Phản đối ý kiến này, có phụ huynh lên tiếng: "Mua mới điều hoà phí tiền lắm, sang năm các con lên cấp 2 rồi đâu có dùng tiếp được". Người khác góp ý: "Điều hoà không mát có khi chỉ hết gas thôi, gọi thợ đến vệ sinh lại là mát ngay".
Chỉ vì chuyện mua hay không mua mà phụ huynh tranh cãi tới mức "nảy lửa" luôn! Thậm chí có vài người còn đứng dậy cãi nhau nặng lời trước mặt cô giáo, không khí buổi họp căng thẳng đét!
Nguồn: soha.vn