Giá cây đào giống tăng vọt, nhiều chủ vườn đành phải chịu khó đợi đến Tết mua. Trong lúc chờ, họ tranh thủ trồng rau su hào, cải bắp, đỗ, hoa cúc,... để bán Tết kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống.
Ngày 10/10, sau hơn 1 tháng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (siêu bão Yagi), tại khu vực trồng đào Nhật Tân, Phú Thượng ven sông Hồng, cảnh tượng những cành đào, gốc đào chết khô chất thành đống vẫn còn đó, nhìn mà thương quá trời
Chiều cùng ngày, bà con trồng đào làng Nhật Tán, Phú Thượng cầm cuốc, xẻng,... ra vườn tiếp tục dọn dẹp, đào bới, xới đất để trồng lại từ đầu, khắc phục hậu quả do bão lũ để lại.
Tại vùng trồng đào thuộc phường Phú Thượng, anh Phú với nét mặt buồn rười rượi cùng vợ kéo những cây đào chết khô chất thành đống châm lửa đốt luôn. Cách đó không xa là vườn của cô Hoa, từ một vườn đào xanh mướt hơn 600 cây giờ chỉ còn là bãi đất trống đang được cải tạo lại. Nhìn mà xót xa lắm á
Cô Hoa cho biết, như mọi năm vào thời điểm này, người trồng đào bắt đầu tuốt lá, kích thích đào ra hoa để chờ đến Tết đem bán. Mỗi vụ gia đình cô sẽ kiếm được vài trăm triệu đồng luôn nha.
Thế nhưng năm nay do mất trắng, cô Hoa cũng như những người dân trồng đào nơi đây phải chặt bỏ, đào xới những gốc cây đào chết khô, thay thế bằng những cây đào giống mới.
"Mọi năm, giống đào ta chỉ 7-8 nghìn đồng/cây giống đẹp, nhưng năm nay lũ lụt chết nhiều quá, cây giống xấu xí giá cũng lên tới 15-20 nghìn đồng/cây rồi", cô Hoa chia sẻ với nỗi lo trăm bề
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 10/10, sau hơn 1 tháng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (siêu bão Yagi), tại khu vực trồng đào Nhật Tân, Phú Thượng ven sông Hồng, cảnh tượng những cành đào, gốc đào chết khô chất thành đống vẫn còn đó, nhìn mà thương quá trời
Chiều cùng ngày, bà con trồng đào làng Nhật Tán, Phú Thượng cầm cuốc, xẻng,... ra vườn tiếp tục dọn dẹp, đào bới, xới đất để trồng lại từ đầu, khắc phục hậu quả do bão lũ để lại.
Tại vùng trồng đào thuộc phường Phú Thượng, anh Phú với nét mặt buồn rười rượi cùng vợ kéo những cây đào chết khô chất thành đống châm lửa đốt luôn. Cách đó không xa là vườn của cô Hoa, từ một vườn đào xanh mướt hơn 600 cây giờ chỉ còn là bãi đất trống đang được cải tạo lại. Nhìn mà xót xa lắm á
Cô Hoa cho biết, như mọi năm vào thời điểm này, người trồng đào bắt đầu tuốt lá, kích thích đào ra hoa để chờ đến Tết đem bán. Mỗi vụ gia đình cô sẽ kiếm được vài trăm triệu đồng luôn nha.
Thế nhưng năm nay do mất trắng, cô Hoa cũng như những người dân trồng đào nơi đây phải chặt bỏ, đào xới những gốc cây đào chết khô, thay thế bằng những cây đào giống mới.
"Mọi năm, giống đào ta chỉ 7-8 nghìn đồng/cây giống đẹp, nhưng năm nay lũ lụt chết nhiều quá, cây giống xấu xí giá cũng lên tới 15-20 nghìn đồng/cây rồi", cô Hoa chia sẻ với nỗi lo trăm bề
Nguồn: kenh14.vn