Sau khi lo toàn bộ cho gia đình, nuôi con ăn học xong xuôi, người phụ nữ 50 tuổi nghỉ hưu với tài khoản gần như trống rỗng. Chị trăn trở mãi khi nghĩ về tuổi già của mình
Năm nay mình 55 tuổi rồi, đã nghỉ hưu được tròn 5 năm. Nói thật là vào thời điểm nghỉ hưu lúc 50 tuổi, mình gần như không có nổi một đồng tiết kiệm nào cả huhu.
Lúc đó, toàn bộ thu nhập đều dồn hết cho gia đình: nuôi con ăn học, lo đám cưới cho con trai, chuẩn bị của hồi môn cho con gái... Những khoản chi lớn liên tiếp khiến việc tích lũy gần như mission impossible.
May mắn là trước tuổi 50, mình đã hoàn thành trọn vẹn mọi trách nhiệm gia đình rồi. Việc lớn cuối cùng là lo đám cưới cho con trai cũng đã diễn ra trước khi mình nghỉ hưu. Sau khi chu toàn hôn lễ cho con, mình như trút được gánh nặng luôn á.
Sau khi kết hôn, con trai ra ở riêng, tự xây dựng cuộc sống của nó. Mình và chồng cũng bắt đầu lại cuộc sống hai người. Đúng lúc đó, mình chính thức bước vào tuổi nghỉ hưu. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, khi tính toán lại thì lương hưu mỗi tháng của mình là 3.062 tệ (khoảng 12 triệu đồng).
Nhìn vào con số ấy, mình chợt nhận ra tình trạng tài chính của mình gần như "trống rỗng" luôn. Nhận thấy nếu không chủ động tích lũy thì tương lai sẽ bấp bênh và có thể trở thành gánh nặng cho con cái, mình quyết định thay đổi ngay. Phương châm tiết kiệm của mình rất đơn giản, gói gọn trong bốn chữ: "tăng thu - giảm chi" – tức là vừa tìm cách tăng thu nhập, vừa kiểm soát chặt chẽ chi tiêu.
Thành thật mà nói, với mức lương hưu 12 triệu/tháng, nếu sống ở một thành phố cấp tỉnh thì chi phí sinh hoạt cơ bản cũng chỉ vừa đủ trang trải thôi. Vì vậy, để tăng thêm nguồn thu, mình quyết định làm thêm hai công việc luôn.
Công việc đầu tiên là trông trẻ thuê. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực mẹ và bé, mình nhanh chóng được một gia đình trong khu dân cư tin tưởng giao chăm sóc con nhỏ. Công việc kéo dài từ 8h sáng đến 8h tối, nghỉ một ngày/tuần, mang lại thu nhập 4.000 tệ/tháng (khoảng 15,6 triệu đồng). Sau 5 năm, mình vẫn gắn bó với gia đình này, tiếp tục chăm sóc em bé thứ hai nữa luôn
Nguồn thu thứ hai đến từ việc tự mở phòng chơi cờ. Nhận thấy nhiều người cao tuổi trong khu có nhu cầu giải trí nhưng lại thiếu không gian, mình thuê một căn hộ tầng trệt để kinh doanh. Mô hình nhanh chóng có khách quen, đạt doanh thu khoảng 6.000 tệ/tháng (khoảng 23,5 triệu đồng). Sau khi trừ chi phí thuê nhà và điện nước, lợi nhuận ròng còn khoảng 3.500 tệ (khoảng 13,7 triệu đồng).
Nhờ hai nguồn thu này, tổng thu nhập hàng tháng của mình đạt khoảng 10.500 tệ, tương đương khoảng 126.000 tệ mỗi năm (khoảng 491,5 triệu đồng). Xịn đét nhỉ!
Song song với việc tăng thu, mình cũng điều chỉnh mạnh mẽ thói quen chi tiêu luôn nha.
Trước đây, khi còn đi làm, mình chi tiêu khá thoải mái: mua sắm quần áo, mỹ phẩm, ăn uống bên ngoài, chi tiêu cho con cái mà ít khi tính toán. Nhưng sau khi nghỉ hưu và trực tiếp trải nghiệm sự vất vả khi kiếm tiền, mình bắt đầu thay đổi hẳn.
**Thứ nhất, hạn chế tối đa việc mua sắm.**
Quần áo trước đây mua vẫn còn rất nhiều và vẫn xài ngon lành, nên mình gần như không mua thêm. Cơ hội ra ngoài cũng ít hơn nên những món như túi xách không còn cần thiết. Trong sinh hoạt hằng ngày, do làm công việc trông trẻ nên mình ăn uống tại nhà chủ, còn ngày nghỉ cuối tuần thì yêu cầu chồng nấu ăn tại nhà, nhờ đó chi phí ăn uống mỗi tháng giảm đáng kể luôn á.
**Thứ hai, cắt giảm các mối quan hệ xã giao không cần thiết.**
Sau khi nghỉ hưu, mình chủ động "dọn dẹp" vòng tròn quan hệ. Những đồng nghiệp, bạn học hay người quen không quá thân thiết dần ít liên lạc, mình cũng không tham gia các buổi tụ họp lớp hay liên hoan công ty. Khi giao thiệp giảm, các khoản chi cho quà cáp cũng theo đó giảm đi đáng kể.
**Thứ ba, điều chỉnh cách quản lý tài chính gia đình.**
Trước đây, vợ chồng mình mỗi người tự quản lý thu nhập của mình. Chồng mình vốn thích giao lưu, chi tiêu khá thoáng tay nên mức chi hàng tháng tương đối cao, dù thu nhập của ổng cũng không thấp. Sau khi nghỉ hưu, mình yêu cầu chồng mỗi tháng đóng góp 2.000 tệ (khoảng 7,8 triệu đồng) vào chi phí sinh hoạt chung. Phần thu nhập còn lại, ổng tự quyết định sử dụng.
Sau khi thực hiện song song "tăng thu – giảm chi", khoản tiền dư của mình bắt đầu tích lũy đều đặn. Mỗi tháng, số tiền chồng đưa được dùng cho chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, còn phần thu nhập do mình tự kiếm được hầu như có thể giữ lại để tiết kiệm hết luôn
Cách làm của mình khá đơn giản: cứ tích góp đủ 20.000 tệ (khoảng 78 triệu đồng) là mang gửi ngân hàng theo hình thức tiền gửi có kỳ hạn. Hiện nay, tổng thu nhập của mình mỗi năm đạt 126.000 tệ, sau khi trích một phần để phụng dưỡng cha mẹ và thỉnh thoảng hỗ trợ con cái, mỗi năm mình vẫn có thể dành dụm được khoảng 100.000 tệ (tương đương 390 triệu đồng).
Sau 5 năm nghỉ hưu, từ con số không, đến nay mình đã tích lũy được tròn 500.000 tệ (khoảng 1,95 tỷ đồng) rồi nè!
Hiện nay, ở tuổi 55, sức khỏe của mình vẫn khá ổn, không mắc các bệnh mãn tính phổ biến như cao huyết áp, mỡ máu hay tiểu đường gì cả. Mình tin rằng mình vẫn có thể tiếp tục làm việc thêm khoảng 5 năm nữa. Trong thời gian đó, mình sẽ tiếp tục cày cuốc tích lũy, với mục tiêu đạt được 1 triệu tệ (khoảng 3,9 tỷ đồng) trước khi chính thức nghỉ hẳn.
Nguồn: soha.vn
Năm nay mình 55 tuổi rồi, đã nghỉ hưu được tròn 5 năm. Nói thật là vào thời điểm nghỉ hưu lúc 50 tuổi, mình gần như không có nổi một đồng tiết kiệm nào cả huhu.
Lúc đó, toàn bộ thu nhập đều dồn hết cho gia đình: nuôi con ăn học, lo đám cưới cho con trai, chuẩn bị của hồi môn cho con gái... Những khoản chi lớn liên tiếp khiến việc tích lũy gần như mission impossible.
May mắn là trước tuổi 50, mình đã hoàn thành trọn vẹn mọi trách nhiệm gia đình rồi. Việc lớn cuối cùng là lo đám cưới cho con trai cũng đã diễn ra trước khi mình nghỉ hưu. Sau khi chu toàn hôn lễ cho con, mình như trút được gánh nặng luôn á.
Sau khi kết hôn, con trai ra ở riêng, tự xây dựng cuộc sống của nó. Mình và chồng cũng bắt đầu lại cuộc sống hai người. Đúng lúc đó, mình chính thức bước vào tuổi nghỉ hưu. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, khi tính toán lại thì lương hưu mỗi tháng của mình là 3.062 tệ (khoảng 12 triệu đồng).
Nhìn vào con số ấy, mình chợt nhận ra tình trạng tài chính của mình gần như "trống rỗng" luôn. Nhận thấy nếu không chủ động tích lũy thì tương lai sẽ bấp bênh và có thể trở thành gánh nặng cho con cái, mình quyết định thay đổi ngay. Phương châm tiết kiệm của mình rất đơn giản, gói gọn trong bốn chữ: "tăng thu - giảm chi" – tức là vừa tìm cách tăng thu nhập, vừa kiểm soát chặt chẽ chi tiêu.
Thành thật mà nói, với mức lương hưu 12 triệu/tháng, nếu sống ở một thành phố cấp tỉnh thì chi phí sinh hoạt cơ bản cũng chỉ vừa đủ trang trải thôi. Vì vậy, để tăng thêm nguồn thu, mình quyết định làm thêm hai công việc luôn.
Công việc đầu tiên là trông trẻ thuê. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực mẹ và bé, mình nhanh chóng được một gia đình trong khu dân cư tin tưởng giao chăm sóc con nhỏ. Công việc kéo dài từ 8h sáng đến 8h tối, nghỉ một ngày/tuần, mang lại thu nhập 4.000 tệ/tháng (khoảng 15,6 triệu đồng). Sau 5 năm, mình vẫn gắn bó với gia đình này, tiếp tục chăm sóc em bé thứ hai nữa luôn
Nguồn thu thứ hai đến từ việc tự mở phòng chơi cờ. Nhận thấy nhiều người cao tuổi trong khu có nhu cầu giải trí nhưng lại thiếu không gian, mình thuê một căn hộ tầng trệt để kinh doanh. Mô hình nhanh chóng có khách quen, đạt doanh thu khoảng 6.000 tệ/tháng (khoảng 23,5 triệu đồng). Sau khi trừ chi phí thuê nhà và điện nước, lợi nhuận ròng còn khoảng 3.500 tệ (khoảng 13,7 triệu đồng).
Nhờ hai nguồn thu này, tổng thu nhập hàng tháng của mình đạt khoảng 10.500 tệ, tương đương khoảng 126.000 tệ mỗi năm (khoảng 491,5 triệu đồng). Xịn đét nhỉ!
Song song với việc tăng thu, mình cũng điều chỉnh mạnh mẽ thói quen chi tiêu luôn nha.
Trước đây, khi còn đi làm, mình chi tiêu khá thoải mái: mua sắm quần áo, mỹ phẩm, ăn uống bên ngoài, chi tiêu cho con cái mà ít khi tính toán. Nhưng sau khi nghỉ hưu và trực tiếp trải nghiệm sự vất vả khi kiếm tiền, mình bắt đầu thay đổi hẳn.
**Thứ nhất, hạn chế tối đa việc mua sắm.**
Quần áo trước đây mua vẫn còn rất nhiều và vẫn xài ngon lành, nên mình gần như không mua thêm. Cơ hội ra ngoài cũng ít hơn nên những món như túi xách không còn cần thiết. Trong sinh hoạt hằng ngày, do làm công việc trông trẻ nên mình ăn uống tại nhà chủ, còn ngày nghỉ cuối tuần thì yêu cầu chồng nấu ăn tại nhà, nhờ đó chi phí ăn uống mỗi tháng giảm đáng kể luôn á.
**Thứ hai, cắt giảm các mối quan hệ xã giao không cần thiết.**
Sau khi nghỉ hưu, mình chủ động "dọn dẹp" vòng tròn quan hệ. Những đồng nghiệp, bạn học hay người quen không quá thân thiết dần ít liên lạc, mình cũng không tham gia các buổi tụ họp lớp hay liên hoan công ty. Khi giao thiệp giảm, các khoản chi cho quà cáp cũng theo đó giảm đi đáng kể.
**Thứ ba, điều chỉnh cách quản lý tài chính gia đình.**
Trước đây, vợ chồng mình mỗi người tự quản lý thu nhập của mình. Chồng mình vốn thích giao lưu, chi tiêu khá thoáng tay nên mức chi hàng tháng tương đối cao, dù thu nhập của ổng cũng không thấp. Sau khi nghỉ hưu, mình yêu cầu chồng mỗi tháng đóng góp 2.000 tệ (khoảng 7,8 triệu đồng) vào chi phí sinh hoạt chung. Phần thu nhập còn lại, ổng tự quyết định sử dụng.
Sau khi thực hiện song song "tăng thu – giảm chi", khoản tiền dư của mình bắt đầu tích lũy đều đặn. Mỗi tháng, số tiền chồng đưa được dùng cho chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, còn phần thu nhập do mình tự kiếm được hầu như có thể giữ lại để tiết kiệm hết luôn
Cách làm của mình khá đơn giản: cứ tích góp đủ 20.000 tệ (khoảng 78 triệu đồng) là mang gửi ngân hàng theo hình thức tiền gửi có kỳ hạn. Hiện nay, tổng thu nhập của mình mỗi năm đạt 126.000 tệ, sau khi trích một phần để phụng dưỡng cha mẹ và thỉnh thoảng hỗ trợ con cái, mỗi năm mình vẫn có thể dành dụm được khoảng 100.000 tệ (tương đương 390 triệu đồng).
Sau 5 năm nghỉ hưu, từ con số không, đến nay mình đã tích lũy được tròn 500.000 tệ (khoảng 1,95 tỷ đồng) rồi nè!
Hiện nay, ở tuổi 55, sức khỏe của mình vẫn khá ổn, không mắc các bệnh mãn tính phổ biến như cao huyết áp, mỡ máu hay tiểu đường gì cả. Mình tin rằng mình vẫn có thể tiếp tục làm việc thêm khoảng 5 năm nữa. Trong thời gian đó, mình sẽ tiếp tục cày cuốc tích lũy, với mục tiêu đạt được 1 triệu tệ (khoảng 3,9 tỷ đồng) trước khi chính thức nghỉ hẳn.
Nguồn: soha.vn