Gammarelli - cái tên nghe fancy nhưng thực ra là tiệm may "xịn sò" chuyên phục vụ các vị Giáo hoàng đang ngồi trên đống lửa chờ tin tức từ hội nghị bí mật để tìm ra người kế nhiệm Benedict XVI nè!
Tiệm may của gia đình Gammarelli ngay giữa lòng Rome từ tận năm 1798 (gần cả thế kỷ rồi các bạn ơi ) đã trở thành "thợ may ruột" của các vị Giáo hoàng. Lần này cũng vậy, họ đang háo hức chờ luồng khói trắng bốc lên từ nhà nguyện và đã chuẩn bị sẵn đủ loại size áo quần, tất... cho vị Giáo hoàng mới. Vì không ai biết trước người được chọn sẽ có dáng người ra sao - gầy hay béo, cao hay thấp - nên phải chuẩn bị đủ cả "bộ sưu tập" luôn á!
Ông Filippo Gammarelli - đại diện thế hệ thứ 5 của gia đình "thợ may Hoàng gia" này cho biết, họ phải chuyển tận 3 bộ trang phục với các size khác nhau đến Vatican trước khi cuộc họp kín của các hồng y diễn ra.
Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng để tân Giáo hoàng "lên đồ" trước khi xuất hiện trên ban công nhà thờ Thánh Peter. Các sơ sẽ chỉnh sửa tạm thời, rồi ngay hôm sau nhà may Gammarelli sẽ đến Vatican để "custom" cho bộ lễ phục vừa khít với vị Giáo hoàng mới.
Từ đó trở đi, Giáo hoàng không cần phải đích thân đến tiệm mỗi khi muốn may thêm. Cửa hàng sẽ lưu số đo và khi may đồ mới, họ chỉ cần gọi điện về Vatican hỏi xem có thay đổi gì không thôi. Trong khi các hồng y phải tự tìm đến tiệm thì ngược lại, tiệm sẽ tự tìm đến với Giáo hoàng - vip pro max luôn!
Kể từ khi thành lập, tiệm may nhỏ xinh nằm ở trung tâm Rome này chỉ phục vụ độc quyền cho những chức sắc "big boss" nhất trong Giáo hội Công giáo.
Bên trong tiệm chật kín áo và mũ tế, khăn và áo thụng viền ren đăng ten, cổ áo và tất đỏ dành cho các hồng y. Cửa hàng này đã "serve" cho tất cả các vị Giáo hoàng trong thế kỷ qua, trừ Giáo hoàng Pius XII (1939-1958) vì ngài có thợ may riêng rồi.
Nói về gu thời trang của các vị Giáo hoàng, Gammarelli chia sẻ rằng trong suốt thời gian tại vị, Giáo hoàng John Paul II (18/5/1920-2/4/2005, nhiệm kỳ từ 16/10/1978-2/4/2005) mỗi năm chỉ may khoảng 1-2 bộ thôi. Ngài thích các bộ trang phục nhẹ nhàng vì thời tiết ở Rome nóng bức. Theo Gammarelli, Giáo hoàng John Paul II là người "dễ nhất tính" trong việc chọn quần áo đấy!
Trong lúc Vatican đang "loay hoay" chuẩn bị cho mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng mới thì giới mê cá cược trên thế giới cũng không rảnh tay - đang bận rộn đặt cược xem ai sẽ kế nhiệm Giáo hoàng Benedict XVI nè!
Theo Tòa thánh Vatican, quyết định từ chức của Giáo hoàng Benedict XVI sẽ khiến vị trí Giáo hoàng "vacant" (trống không), bắt đầu từ 8h tối ngày 28/2 (giờ Italy) cho đến khi tân Giáo hoàng được bầu chọn, dự kiến vào tháng 3.
Nguồn: soha.vn