Chị đẹp Trang Pháp vừa có những chia sẻ cực kỳ chân thành dành tặng các sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Nữ ca sĩ nhắn nhủ các bạn nhớ ăn uống đúng bữa, ngủ nghỉ đủ giấc và giải trí hợp lý để có thể 'nạp năng lượng' và tiếp thu kiến thức tốt hơn nha!
Mỗi lần đến mùa thi, Trang Pháp chia sẻ cô lại thấy bồi hồi nhớ lại thời đi học lắm. Bởi vì trong nhóm fan của chị, cứ mỗi kỳ thi là các bạn lại rộn ràng 'xin vía nhả vía' nhau thi tốt lắm luôn Nhớ lại thời học trường quốc tế Pháp ở Hà Nội, kỳ thi tốt nghiệp của Trang Pháp phải bay sang tận Thái Lan thi cùng các trường Đông Nam Á. Nhưng drama là trước ngày thi 2 tuần, cô bị tai nạn ở chân và phải đi khâu luôn
Dù chưa đi lại được nhưng Trang Pháp vẫn quyết tâm chống nạng đi thi cho bằng được. May mắn là cô đã vượt qua kỳ thi và còn 'trúng tủ' một vài môn nữa chứ! Nhưng cái giá phải trả là vết thương ở chân lại phải khâu thêm vì quá cố gắng. Giờ nhớ lại, kỳ thi quan trọng đó đúng là 'nhiều đau thương' nhưng cũng đạt kết quả tốt. Đó là một kỷ niệm mà Trang Pháp nói cô không bao giờ quên được.
Giọng ca "Chỉ là" chia sẻ: "Trang nghĩ rằng, các kỳ thi sẽ luôn luôn là khoảng thời gian áp lực nhất. Đôi khi, học tài thi phận nên ai cũng lo lắng. Nhưng sự chuẩn bị kỹ càng chính là chìa khóa tự tin của Trang. Từ đó, biết đâu may mắn cũng sẽ mỉm cười với mình. Trong quá trình ôn thi, Trang hay làm các phiếu ôn bài, tự viết lại, sắp xếp các kiến thức đã học. Việc này giúp Trang hệ thống lại kiến thức đã học, sự chuẩn bị giúp Trang không quá áp lực khi bước vào phòng thi"
Trang Pháp khiêm tốn nói không dám nhận mình là nghệ sĩ có thành tích học tập cao, bởi trong showbiz Việt có rất nhiều người có thành tích đáng nể hơn nhiều. Nữ ca sĩ cho biết cô cũng không phải là kiểu người quá chăm học, tới mức đi học về là cắm mặt vào sách vở cả ngày đâu. Ngoài thời gian học, Trang Pháp vẫn dành thời gian cho các hoạt động ngoại khóa để thư giãn đầu óc. Mỗi người sẽ có cách học khác nhau, nên khó mà áp dụng cách học của người này cho người khác lắm
Về việc đắn đo suy nghĩ trước các lựa chọn nguyện vọng và ngành nghề, Trang Pháp nhớ lại trải nghiệm của chính mình. Nữ ca sĩ nói: "Nếu như đi từ trải nghiệm cá nhân, Trang nghĩ rằng, bạn sẽ thành công nhất khi bạn được làm những điều mà mình đam mê, yêu thích và cảm thấy mình giỏi nhất. Còn đương nhiên, ba mẹ sẽ luôn luôn mong muốn những điều gì tốt nhất, những điều gì an toàn, những điều gì mang lại sự bình yên, sự chắc chắn cho con cái. Không có cách nào ngoài việc thử cả"
Trang Pháp nghĩ mình nên thử tất cả. Nếu có thời gian, bạn có thể thực tập ở vị trí ngành học mà ba mẹ kỳ vọng, đồng thời tìm hiểu ngành học mình mong muốn. Từ đó mới hiểu bản thân mình hơn để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Cô cũng đã từng trải qua cảm xúc lựa chọn như thế, vì ba mẹ mong muốn cô học Ngoại giao hoặc Sư phạm
Cuối cùng, Trang Pháp đã chọn khối ngành Kinh tế quản lý khi vào đại học. Cô vừa học Kinh tế vừa học đàn, vẫn phát triển kỹ năng âm nhạc của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trang Pháp có ba năm để nhận ra Kinh tế là ngành mình học nhưng không phải đam mê, nên đã quyết định đi theo con đường nghệ thuật
Để lựa chọn ngành học theo mong muốn của bản thân hay theo mong muốn của gia đình, với Trang Pháp, chỉ có bản thân mới có thể cho mình câu trả lời chính xác nhất. Nữ ca sĩ nhắn nhủ thêm: "Và Trang cũng mong các bạn sẽ không đưa ra câu trả lời một cách vội vàng. Thay vào đó, cho bản thân mình thời gian trải nghiệm, cả những điều mong muốn của ba mẹ lẫn của bản thân"
Nguồn: svvn.tienphong.vn