Quán quân "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" mùa 1 lên tiếng: Chuyện kết hôn, sinh con thì cứ "tùy duyên", bố mẹ giờ cũng đã ngừng "thúc" rồi nha!
Sau khi mùa 1 "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" kết thúc, Trang Pháp chính là chị đẹp hot nhất mạng xã hội! Không chỉ hát đỉnh, nhảy đỉnh, mà còn biết sáng tác và chơi nhạc cụ nữa chứ – đúng là tài năng toàn diện quá đi mất
Trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024, Quán quân "Chị đẹp" mùa đầu đã tâm sự nhiều chuyện thú vị với VTC News nè!
Tết này có gì mới không? Có "tin vui" mang về cho ba mẹ không?
"Tết năm nay của Trang cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt lắm đâu. Vẫn sẽ về Hà Nội sum họp cùng gia đình như mọi năm. Chỉ có một năm duy nhất không về được thôi, đó là năm dịch COVID-19, vì về phải cách ly lâu lắm" – Trang Pháp chia sẻ.
Còn về chuyện "tin vui", Trang Pháp thẳng thắn: "Hiện tại thì Trang vẫn đi một mình thôi, chưa có gì mới hết. Đến bây giờ thì bố mẹ đã từ bỏ việc hối thúc Trang lấy chồng rồi. Bố mẹ cũng hiểu rằng cái gì tới thì sẽ tới thôi, khi nào duyên đến thì Trang sẽ đưa người ấy về ra mắt."
Cô nàng còn cho biết thích cuộc sống tự do như hiện tại, không đặt deadline cho chuyện lập gia đình hay sinh con. Mọi thứ cứ "tùy duyên", rồi điều tốt đẹp sẽ tự tìm đến thôi
Gia đình "trâm anh thế phiệt" có thật không?
"Thật ra nhà Trang chỉ là gia đình cơ bản thôi. Bố Trang nghiên cứu về ngôn ngữ, cống hiến cho ngành Giáo dục, còn mẹ làm ngoại giao. Cái từ 'trâm anh thế phiệt' nó to tát quá! Trang nghĩ gia đình mình cơ bản. Nhưng Trang thấy may mắm và hạnh phúc lắm vì sinh ra trong gia đình như thế. Bố mẹ đều giỏi trong chuyên môn và tôi tự hào về điều này" – Trang Pháp nói.
Chuyện bố mẹ từng không ủng hộ con theo nghệ thuật
Trang Pháp kể lại: "Thật ra bố mẹ chưa bao giờ cấm đoán Trang bất cứ điều gì cả. Bình thường thì bố mẹ chỉ đưa ra lời khuyên chứ không bao giờ bảo con gái không được làm cái này, không được làm cái kia. Còn với Trang, khi thấy sự lo lắng tột độ của bố mẹ thì tự động dừng."
Câu chuyện drama nhất là lúc Trang Pháp định sang Bỉ học tiếp theo bố mẹ. Bố mẹ đã bay sang trước, còn cô thì mua vé để bay theo vào thứ Bảy. Nhưng tối thứ Sáu khi đang xếp đồ, tự nhiên tìm được cuốn sổ màu xanh ghi lại những bài nhạc từng viết... Rồi chẳng hiểu sao lại mang hết đồ ra sân bay, mua vé bay vào TP.HCM luôn!
"Vào TP.HCM rồi, tôi thuê khách sạn ở trong 2 tuần, đến buổi sáng thứ Bảy mới dám gọi điện cho mẹ bảo rằng con không đi Bỉ nữa, bố mẹ đừng ra sân bay đón con."
Phản ứng của ba mẹ? "Đầu dây bên kia lặng thinh. Mẹ của Trang buồn quá không nói gì luôn, có mình bố nói chuyện."
Sau đó, Trang Pháp phải "thương lượng" với ba mẹ nhiều lắm thì mới được cho hoạt động nghệ thuật... một năm thôi! Rồi cứ gần hết hạn lại gọi xin tiếp, cứ thế kéo dài 5 năm. Sự nghiệp của cô bắt đầu theo kiểu "tính từng ngày" luôn á!
"Tôi đơn giản chỉ là cô sinh viên thích nhạc và mỗi năm xin bố mẹ cho 365 ngày làm nghệ thuật để thỏa đam mê" – Trang Pháp tâm sự.
Có hối hận về quyết định không sang Bỉ không?
"Tôi cảm thấy có lỗi vì cứ làm cho bố mẹ lo lắng cho mình hoài. Bố tôi đang dạy ở trường đại học, ông có rất nhiều sinh viên và các bạn ấy cũng theo dõi hoạt động showbiz. Lỡ có tin gì tiêu cực về mình, sinh viên của bố đọc được rồi nói lại với ông, tôi sợ bố mình bị ảnh hưởng."
Trang Pháp khẳng định: "Thực sự là tôi không dám làm bất cứ điều gì ồn ào cả. Nếu là sự đánh đổi giữa việc làm cái này cho ồn ào hơn và việc bảo vệ gia đình, chắc chắn tôi chọn gia đình."
Áp lực khi tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" có nhiều không?
"Cho đến bây giờ Trang vẫn cảm thấy bất ngờ, vì ngay từ khi nhận lời tham gia show, tôi chưa bao giờ đặt ra mục tiêu mình phải là người thắng cuộc. Khi hội ngộ các chị đẹp, thấy ai cũng xinh đẹp, giỏi giang, tôi lại thấy bản thân mình nhỏ bé."
Trang Pháp còn tiết lộ có nhiều điều muốn làm mạo hiểm hơn ở chương trình: "Tôi có rất nhiều điều chưa được làm, như tiết mục mang thể loại thuần hip hop hay toàn rap, nhạc xưa, dân tộc... Riêng về kỹ thuật sân khấu, nếu cho phép thì tôi sẽ có những phần đu bay múa kiếm, nhào lộn trên không, đu dây lụa hay những thứ mạo hiểm hơn."
Nguồn: soha.vn