Hồi quay "Em Gái Mưa", Trang Hý đã "cảm nắng" Mai Tài Phến luôn, cứ gọi anh chàng là "chồng" suốt á nghen!
Trang Hý (tên thật Lê Ngọc Minh Trang) là cái tên đã quá quen thuộc với hội F.A rồi phải không nào? Cô nàng nổi đình đám với những clip cover giọng hát "đặc sắc" cùng biểu cảm siêu lầy lội trên mạng xã hội.
Thời gian gần đây, Trang Hý còn trở thành gương mặt quảng cáo hot của nhiều nhãn hàng và nhận được lời mời tham gia vài dự án phim ảnh. Mới nhất, cô nàng sẽ góp mặt trong bộ phim điện ảnh sắp ra rạp có tên "Em Gái Mưa".
"Em không đủ visual để đóng nữ chính ngôn tình đâu. Nhưng mà cũng chả ham vai nữ chính... vì cực lắm luôn!"
Chào Trang Hý! Là một influencer từ lâu rồi, nhưng bạn vào nghề diễn xuất bằng cách nào vậy?
Chào anh ạ! Sau một thời gian được hội gen Z yêu mến và biết đến, Trang Hý được mấy nhãn hàng mời đóng quảng cáo.
Rồi vô tình anh đạo diễn Kawaii Tuấn Anh của "Em Gái Mưa" xem được đoạn TVC đó và biết đến Trang. Hai anh em gặp mặt, tám chuyện và cảm thấy hợp nhau lắm. Sau đó anh Tuấn Anh đã giao luôn cho Trang một vai diễn trong phim này.
Vậy bạn nghĩ điểm gì ở mình đã thuyết phục được đạo diễn Kawaii Tuấn Anh giao cho một vai diễn khá thú vị trong "Em Gái Mưa"?
Trang cũng không biết nữa, có lẽ do tính cách Trang ngoài đời cũng giống với nhân vật chăng.
Khi gặp anh Tuấn Anh, Trang có nói: "Em là người mới, có gì anh chỉ thêm giúp em nha", nhưng đạo diễn bảo chỉ cần Trang là chính Trang thôi, cứ mang con người thật ngoài đời vào phim là được: đầy năng lượng, vui tính, tưng tửng.
Có lẽ anh Tuấn Anh đã ấn tượng với Trang từ những TVC trước rồi nên sau khi nói chuyện Trang được giao vai luôn chứ không cần casting gì cả á.
Kỷ niệm nào trong quá trình đóng "Em Gái Mưa" khiến bạn nhớ nhất?
Điều khiến Trang nhớ nhất đó chính là không khí làm việc trong đoàn phim dù chuyên nghiệp nhưng rất thân thiết, vui vẻ, ấm áp như một gia đình vậy. Mọi người đều quan tâm, lo lắng đến nhau từng chút một.
Ngoài ra, điều khiến Trang chắc không thể quên đó là những ngày quay phim vui nhưng cực kỳ cực luôn á!
Các cảnh quay ở Đà Lạt hầu hết đều rất khắc nghiệt, thời tiết 10 độ C, mưa nặng hạt và thường xuyên vào ban đêm, khiến dàn cast ai cũng kiệt sức sau mỗi ngày làm việc.
Có diễn xuất tưng tửng, hài hước và thu hút, bạn có nghĩ đến việc sẽ trở thành nữ chính trong các dự án phim sắp tới không?
(Cười lớn) Trong tương lai xa thì Trang không biết, nhưng trong tương lai gần thì chắc chưa đâu ạ. Thứ nhất Trang không đủ visual để đóng vai nữ chính trong phim ngôn tình.
Thứ hai Trang chưa đủ năng lực, vì chỉ là diễn viên tay ngang chứ không được đào tạo bài bản, không giỏi ứng biến và tương tác với mọi người xung quanh nên trong các cảnh đông người, Trang hay bị "đơ" vì không biết phải làm gì, tương tác với ai.
Mà đóng vai chính cực lắm luôn, chỉ cần so sánh Trang với Lê Thùy Linh (nữ chính "Em Gái Mưa") là thấy rồi. Trang đóng vai này rất thoải mái, đóng một vai như chính mình ngoài đời nên cả chuyến đi giống như đi du lịch Đà Lạt.
Nhưng với Linh thì khác. Cô ấy luôn trong chế độ ngặt nghèo, thuộc thoại, chuẩn bị tâm lý, chú ý chế độ ăn uống để không lên cân, không nổi mụn... Nói chung là cực lắm, Trang không làm được đâu.
"Mai Tài Phến càng ngại ngùng, em càng muốn... tiến tới nữa!"
Trang Hý nói về vai diễn trong "Em Gái Mưa" và tình cảm đơn phương với Mai Tài Phến
Nghe nói trong thời gian quay "Em Gái Mưa", bạn có cảm tình đặc biệt với Mai Tài Phến?
Trước đây, khi MV "Em Gái Mưa" ra mắt, Trang Hý cũng không để ý lắm đến anh Phến, chỉ biết rằng nhạc hay và MV đẹp, vậy thôi.
Nhưng khi gặp nhau trên phim trường Trang Hý bị thu hút bởi anh Phến quá điển trai và dễ thương luôn á. Anh hiền lành, gần gũi, ấm áp như một người anh trai, ngoài ra còn rất bình dân chứ không chăm chút như mình từng nghĩ.
Trong thời gian quay, Trang Hý thường đùa giỡn với anh Phến để mọi người cùng vui, cứ thấy anh là gọi "chồng, chồng" á nghen!
Mình thấy mọi người vui lại càng nhây, càng đùa tới để không khí làm việc được nhẹ nhàng hơn. Mỗi lần như thế anh Phến lại cúi đầu ngại ngùng, cái mặt hiền hiền nhìn rất dễ thương. Đến mức khi phim đóng máy, cả đoàn cứ vun vén, "xúi" Trang tỏ tình với anh Phến luôn.
Ngoài đời, nếu có cảm tình với một "thầy giáo mưa" như Mai Tài Phến, bạn sẽ làm gì?
Trang chưa có crush thầy giáo bao giờ, nhưng Trang nghĩ sẽ cần có một chiến lược "dài hơi" đấy.
Ví dụ mua đồ ăn treo trên xe của thầy, hay nhờ thầy phụ đạo thêm gì đó. Nhưng mà gout con gái của anh Phến thích không phải Trang đâu.
Anh Phến thích con gái có vòng 3 nảy nở, hiền lành, dễ thương, hiểu chuyện. Trang cũng dễ thương, nhưng không phải kiểu dễ thương mà anh ấy thích.
Vậy ngoài đời, bạn từng có mối tình nào như trong "Em Gái Mưa" không?
Hồi lớp 11, Trang từng thích một anh bạn khóa trên, học giỏi và rất hiền lành. Trang đã mất hơn một năm âm thầm theo đuổi người ta, nhưng họ hoàn toàn không biết luôn á.
Mỗi ngày đi học chỉ cần nghĩ đến việc được gặp người ấy là mình thấy vui vẻ, hào hứng, rồi còn nghĩ là phải ráng học tốt nếu không anh ấy không thích mình đâu.
Trang nghĩ đó là một tình cảm trong sáng và đáng trân trọng vì nó giúp mình có động lực sống tốt hơn. Nhưng sau đó, vào một ngày, mình tự nghĩ lại: Ủa mình đang mong chờ gì vào mối quan hệ này?
Và Trang nhận ra đó chỉ là những rung động của tuổi học trò thôi, nên đã chủ động dừng lại. Sau đó mọi chuyện cũng dần phai nhạt đi.
Ba mẹ Trang Hý có nói gì về chuyện này không?
Hồi đó ba mẹ Trang không biết, nếu biết chắc ba mẹ cũng chỉ khuyên là đừng lơ là việc học thôi. Còn bây giờ chắc ba mẹ đang hối hận lắm vì hồi đó không cho mình yêu sớm. Ba mẹ đang rất lo lắng vì đến giờ Trang vẫn... ế á nghen!
Sau bộ phim này, bạn có dự định sẽ hoạt động nghệ thuật lâu dài không?
Hiện Trang đang là sinh viên năm 3, chỉ còn 1 năm là tốt nghiệp nên Trang muốn dành thời gian cho việc học.
Hồi quay "Em Gái Mưa" là Trang đang nghỉ Tết nên tranh thủ quay thôi. Trước đây Trang từng bỏ ngang đại học một lần nên muốn việc học được hoàn tất rồi sẽ có những kế hoạch lâu dài với nghệ thuật sau.
Hồi đó Trang đang học năm nhất trường Sư phạm, nhưng tự thấy tính cách mình không phù hợp với việc làm giáo viên nên quyết định bỏ ngang.
Thời gian đó bị khủng hoảng khủng khiếp, suốt 2 năm trời cứ quay lại trường cấp 3 để chơi vì thời học sinh quá đẹp, mình không thể chấp nhận nổi sự thật là mình đã trưởng thành, đã là sinh viên rồi.
Cũng chính khoảng thời gian này Trang làm những clip chế vui vui và được hội F.A chú ý.
Nếu không có khoảng thời gian khó khăn ấy chắc sẽ không có Trang Hý của hôm nay.
Hiện tại Trang đang rất hài lòng với cuộc sống của bản thân và muốn tập trung thời gian cho việc học trước khi bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật một cách chuyên nghiệp.
Nguồn: soha.vn