Ơ kìa, dịch COVID-19 hành nông dân Hải Dương quá trời quá đất luôn! Hàng nghìn tấn rau củ quả, hoa màu đến vụ thu hoạch mà không bán được, nhìn mà thương ghê Nhưng may quá, các anh chị đoàn viên, thanh niên và đội quân sinh viên tình nguyện Thủ đô đã kịp thời lên đồ giải cứu rồi nè!
Các bạn trẻ làm việc cực kỳ chuyên nghiệp luôn á! Nông sản được thu gom theo số lượng rõ ràng, phân loại sản phẩm ngăn nắp xịn sò không thua gì siêu thị đâu
Su hào, cà rốt, cải bắp, ổi... toàn đồ tươi ngon của bà con Hải Dương, đã chín rộ mà không ai mua thì phí lắm nha!
Tối ngày 23/2, cả một đoàn hàng siêu khủng đã cập bến trụ sở Thành Đoàn Hà Nội: 10 tấn ổi Thanh Hà, 13.000 củ su hào (nghe con số này mà choáng luôn ), 5 tấn cà rốt và 7 tấn bắp cải! Tất cả đều được tuổi trẻ Thủ đô thu mua thông qua sự hỗ trợ của Tỉnh Đoàn Hải Dương. Gen Z Hà Nội sẵn sàng ra quân chung tay cùng nông dân rồi nè!
Sau khi được chọn lọc kỹ càng, các sản phẩm được đóng gói xinh xẻo rồi vận chuyển đến các điểm bán luôn!
Phải cảm ơn anh em CLB xe bán tải Việt Nam đã nhiệt tình hỗ trợ vận chuyển nữa nha! Respect!
Và kết quả là... nhiều tấn rau củ quả đã được tiêu thụ thành công! Vui quá đi thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn