Chill tới gần 6 độ C luôn á, nhưng gần chục anh công nhân Công ty thoát nước Hà Nội vẫn ngồi "trắng đêm" canh 12 con thiên nga ở hồ Thiền Quang, sợ bọn trộm nhòm ngó
Đêm 6/2, cũng là đêm đầu tiên đàn thiên nga 12 con được thả xuống hồ Thiền Quang, các anh công nhân Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội được phân công canh gác 4 phía hồ. Mission của các anh: bảo vệ đàn thiên nga khỏi bị bắt trộm!
Các anh chia làm nhiều tốp, có tốp 6 người, có tốp 2-3 người đóng quân khắp 4 phía hồ. Từ 22h đêm, quanh hồ Thiền Quang đã vắng tanh, chỉ loáng thoáng vài chị bán nước ở lại phục vụ các bác xe ôm.
Trời Hà Nội lạnh kinh hoàng, nhiệt độ về đêm drop xuống chỉ còn 6 độ C Đến 0h đêm, các bác xe ôm phải đốt lửa sưởi ấm nhưng rồi cũng chịu không nổi phải về nhà sớm.
Ở góc hồ đoạn gần đường Quang Trung, nhóm khoảng 4 anh công nhân vẫn ngồi co ro "chống lạnh" bằng cách... tán gẫu về Tết, về gia đình để quên đi cái rét.
Ven hồ, 3 anh công nhân ngồi chăm chú theo dõi từng động thái của đàn thiên nga. Thoảng thoảng có anh cầm đèn pin đi quanh hồ vừa nhặt rác, vừa check xem đàn thiên nga còn nguyên đó hay đã "bay đi" mất.
Trang bị canh gác của các anh cũng đơn giản thôi: áo mưa mặc ngoài để chống rét + chiếc đèn pin nhỏ chỉ đủ soi đến giữa hồ. That's it!
"Gác bảo vệ thiên nga là nhiệm vụ những công nhân chúng tôi phải làm, lạnh giá cũng phải chịu", một chị công nhân chia sẻ.
Một anh công nhân tâm sự: "Chúng tôi không dám chợp mắt một phút nào, bởi chỉ rời mắt thì kẻ xấu có thể quăng đồ câu trộm thiên nga ngay". Anh còn giải thích lý do phải bố trí nhiều tốp là vì hồ quá rộng, xung quanh có nhiều cây cối che khuất nên không thể tập trung một chỗ được.
Khi được hỏi "Tết thì tính sao anh?", một anh công nhân trả lời: "Nếu lãnh đạo phân công thì họ cũng sẵn sàng không nghỉ ăn Tết với gia đình mà ra canh thiên nga". Tâm đẹp quá đi mất
Vì là đêm đầu canh gác nên các anh cũng chưa rõ thiên nga sẽ ngủ dưới nước hay lên bờ nên phải thức suốt, đi lòng vòng quanh hồ để gác.
Ngồi gác thiên nga cùng các anh mới thấy rõ cái lạnh của đêm Hà Nội thật sự thế nào. Ban ngày ồn ào là vậy nhưng về đêm quanh hồ chỉ có tiếng cá quẫy, tiếng gió gieo vào những luồng cây.
Trao đổi với PV, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết việc cắt cử người trông đàn thiên nga chỉ là giải pháp tình thế trước mắt. Về lâu dài sẽ nghiên cứu phương án thuận lợi hơn.
Nguồn: kenh14.vn