Trắng đêm canh chừng áp thấp nhiệt đới ở Sóc Trăng - Ai cũng sẵn sàng chiến đấu!

LinhXanh1918

New member
400420718c05660e0108.jpg


Suốt đêm 1/11, các anh bộ đội và lực lượng chức năng đã phải thức trắng canh chừng 24/24h tại các điểm xung yếu luôn nha các bạn! Mọi người và phương tiện đều đã "combat ready" để hành động ngay nếu áp thấp nhiệt đới tấn công vào bờ

d7016a5b6fdaf654bf3c.png


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Thành Trí cùng các lực lượng đang họp bàn kế hoạch đối phó với áp thấp nhiệt đới.

Trước tình hình hai cơn áp thấp nhiệt đới đang tiến vào bờ biển đồng bằng sông Cửu Long (drama gấp đôi luôn! ), các tỉnh ven biển trong đó có Sóc Trăng đã chủ động chuẩn bị lực lượng trực 24/7 rồi nè.

Hải đội 2 của Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng được giao nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển. Dù áp thấp chưa đổ bộ nhưng từ chiều 1/11, các anh em đã có mặt đầy đủ trên tàu với đầy đủ trang thiết bị, sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào!

Tại Cảng cá Trần Đề tỉnh Sóc Trăng, hơn 600 chiếc tàu đã vào cảng neo đậu an toàn. Số còn lại đang ở lại cảng chờ lên hàng thôi. Nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối, địa phương đã kiên quyết không cho các bác ngư phủ ở lại trên tàu nữa (safety first mà! ).

Đến 22h ngày 1/11, trời bắt đầu mưa to. Thấy áp thấp nhiệt đới có thể có biến khó lường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Thành Trí đã chính chủ xuống cửa biển Trần Đề để kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top