Trần Thị Phương Thảo - Thủ khoa Báo chí: "Đừng so sánh nữa, ai cũng có giá trị riêng cả!"

015998dbaf154bd96500.webp


Trần Thị Phương Thảo (2001), thủ khoa đầu ra chuyên ngành Báo chí CLC trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội - cái tên nghe thôi đã thấy xịn rồi đúng không nè! Nhưng đằng sau thành tích học tập đỉnh cao ấy là cả một hành trình đấu tranh với chính bản thân mình. Message mà Thảo muốn gửi đến mọi người cực kỳ thật: "Đừng so sánh mình với người khác, hãy nhìn lại xem mình hôm qua và hôm nay khác biệt thế nào!"

Trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường, Thảo đã từng thực tập làm biên tập viên ở Trung tâm Phim Tài liệu và Phóng sự Đài Truyền hình Việt Nam VTV và làm Nhân viên Phát triển Cộng đồng (Community Executive) tại công ty TiredCity. Những công việc này đã giúp cô nàng lột xác hoàn toàn, từ một bạn nữ hướng nội, tự ti hồi cấp 3 thành một người tự tin, dạn dĩ và khéo léo trong giao tiếp. Đúng kiểu glow up đỉnh cao luôn! ✨

5e5e359a1a1f3c48136c.jpg


b978e346b3f1f4146a14.jpg


Khi "áp lực đồng trang lứa" đè nặng lên vai

Dù được gia đình, bạn bè yêu thương, nhưng Thảo vẫn phải đối mặt với một nỗi ám ảnh mang tên "áp lực đồng trang lứa". Cô bạn thổ lộ: "Mình luôn bị dằn vặt bởi cảm giác mình kém cỏi, vô dụng và vô giá trị giữa vô số những người chị, người bạn, người anh quá tài năng và xuất sắc. Mình thường khóc vì cảm thấy bất lực trước sự kém cỏi của bản thân. Câu hỏi 'Tại sao bản thân không được như người khác?' cứ bám riết lấy mình, để rồi bản thân liên tục chìm đắm trong suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, dẫn đến lo lắng và mất ngủ."

Nghe mà thấy đau lòng quá! Ai cũng từng trải qua cảm giác này đúng không nào?

b147ab874160309a99f8.jpg


Đến khi thấy mình không thể nào chịu nổi nữa, Thảo đã tìm đến một chị để tâm sự. Và plot twist ở đây là chị ấy - người mà Thảo vẫn hay so sánh với mình vì quá xuất sắc - cũng từng chịu áp lực tương tự! Chị ấy đã phải trải qua vô số thất bại và mất rất nhiều thời gian để trở thành phiên bản mà mình yêu thích.

"Chúng ta đem quá trình của mình để so sánh với vinh quang người khác đạt được, trong khi thậm chí chẳng hiểu rõ tường tận quá trình họ đạt được điều đó, thật là một sự so sánh khập khiễng" - Thảo chia sẻ về bài học nhận được từ chị. Đúng ý luôn! Mình chỉ thấy highlight reel của người ta thôi, chứ không thấy được behind the scenes đâu!

Sau cuộc trò chuyện đó, Thảo đã có thể gạt bỏ lo lắng sang một bên và vạch ra hướng đi cho riêng mình. Nhìn lại hành trình mà mình đã đi, cô bạn nhận ra rằng hôm nay mình đã làm tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua và trước đó. That's the spirit!

52edafc9ab2f83d01b19.jpg


Việc hiểu rõ bản thân là điều cực kỳ quan trọng nha mọi người! "Tôi thấy dễ dàng nhận ra điểm mạnh của người khác, nhưng tôi rất tệ trong việc công nhận chính mình. Hãy coi chính mình như một người bạn để khám phá bản thân thật nhiều. Khi đã hiểu rõ bản thân, biết rõ điểm mạnh điểm yếu - sở trường sở đoản của mình, chúng ta sẽ quyết đoán hơn trong việc khẳng định bản thân, có thể tin tưởng rằng mình có những giá trị của riêng mình, không cần phải chạy theo tiêu chuẩn nào", Thảo nhắn gửi.

Với cô nàng, việc hiểu rõ bản thân chính là chìa khóa đem đến sự tự tin và thành công. Nhờ sự tự tin và năng nổ trong khát vọng chinh phục bản thân, cô bạn đã xây dựng được khối thành tích đáng kể trước khi tốt nghiệp Cử nhân trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội, chuyên ngành Báo chí (Chương trình đào tạo chất lượng cao).

Yêu con đường học thuật từ cái nhìn đầu tiên

Trong 4 năm đại học, Thảo cho biết bản thân rất tự hào vì nơi đây có những thầy cô giỏi, dày kinh nghiệm và tâm huyết. Nhờ ngôi trường này, cô bạn đã thay đổi rất nhiều, khám phá được năng lực tiềm ẩn của bản thân và trở thành một phiên bản tốt hơn so với quá khứ.

af3056cf2b1f71babf3b.jpg


Đối với Phương Thảo, tiếc nuối lớn nhất trong 4 năm học tập của mình chính là khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội liên quan đến đại dịch COVID-19. Cô bạn bộc bạch: "Nếu được quay trở lại, chắc chắn mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu khoa học. Mãi tới tận năm 3, mình mới nhận ra mình yêu thích nghiên cứu chuyên sâu về báo chí truyền thông, mình cảm thấy rất thú vị và tò mò trước các giả thuyết được đặt ra cũng như mong muốn tìm ra đáp án tương đối cho chúng. Vì vậy mà đến năm cuối đại học mình mới đăng ký tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học. Mặc dù đạt được giải Nhất, nhưng mình nghĩ nếu như mình đầu tư tìm hiểu từ năm nhất thì sẽ có nền móng vững chắc và được va chạm nhiều hơn trong việc nghiên cứu, tạo được nền tảng chắc chắn hơn trong dự định theo đuổi học thuật của mình".

0f017bacd842ea882489.jpg


Được cống hiến là được sống ý nghĩa hơn

Cô gái mạnh mẽ và tài năng cho hay, từ khi còn nhỏ đã mê mẩn bộ anime "Cardcaptor Sakura" với cô bé nữ chính can đảm, ấm áp, luôn yêu thương quan tâm tới những người xung quanh. Thảo đã luôn muốn trở thành một người tuyệt vời như bạn ấy. Childhood dream goals đây rồi!

15705860291cddcd510e.jpg


Bên cạnh đó, Thảo còn là một fangirl chính hiệu của BTS nữa nha! Fandom giống như môi trường dung dưỡng cho mình nhiều cơ hội để hiện thực hóa những mong muốn đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội của cô bạn. Cô đã từng tham gia thực hiện dự án vì môi trường do fan SeokJin (BTS) tổ chức mang tên Our Seed Our Planet và sự kiện hiến máu For Suga For Life.

Mỗi khi nhận được học bổng hay tiền khen thưởng, Thảo đều trích một phần ra để ủng hộ các quỹ như Nuôi Em, Green Life, Trạm Cứu Hộ Chó Mèo Hà Nội… như một cách để tô sáng thế giới này thêm một chút, như cách mà Sakura hay BTS đã làm. Respect!



Trần Phương Thảo - một cô gái không chỉ biết phấn đấu để khẳng định giá trị của bản thân mà còn có một khát khao lớn lao là tạo ra giá trị cho xã hội. Tất cả chúng ta đều mang trong mình những giá trị riêng, có thể chúng ẩn mình đi, chờ cơ hội tỏa sáng. Thông điệp Thảo đưa ra không còn quá xa lạ, nhưng những thành quả sau quá trình phấn đấu của cô bạn đã chứng minh thực tế của nó.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top