ThoTeen4907
New member
Tối 5/2 vừa rồi, tập 6 "Vietnam's Got Talent" đã "thả thính" cực mạnh với loạt tiết mục đỉnh của chóp từ những thí sinh tài năng khắp mọi miền. Bộ ba giám khảo quen thuộc Trấn Thành, Bằng Kiều và Huy Tuấn tiếp tục "ngồi ghế nóng" để săn tìm những tài năng đỉnh cao. Và đêm nay thật sự là một "bữa tiệc" đầy bất ngờ luôn nha!
Highlight của tập này phải kể đến anh Huỳnh Văn Toàn (36 tuổi) - một thí sinh đã khiến cả ba giám khảo phải "quẹt phải" liền tay với tài giả giọng nữ hát cải lương đỉnh đến mức... ai nghe cũng tưởng thật! Anh trình diễn bài "Nối lại tình xưa" bằng cả hai giọng nam - nữ mượt mà đến nỗi Trấn Thành phải gật gù không ngớt.
Không dừng lại ở đó, anh Toàn còn flex luôn khả năng nhái được hơn 20 giọng của các nghệ sĩ cải lương xưa. "Cơ duyên hát được nhiều giọng do ba mẹ đam mê bộ môn cải lương, tôi nghe từ thuở nhỏ, nghe nhiều rồi thành thói quen. Tôi đăng ký tham gia chương trình để thực hiện ước mơ của người mẹ quá cố", anh Toàn chia sẻ khiến không khí trở nên xúc động hơn bao giờ hết.
Anh còn "hô biến" thành giọng của nghệ sĩ Hồng Nga trong "Nửa đời hương phấn", nghệ sĩ Bạch Tuyết trong "Đời cô Lựu" và nghệ sĩ Minh Phụng trong "Xin một lần yêu nhau" - tất cả đều chuẩn không cần chỉnh! Kết quả là nhận về 3 YES từ bộ ba quyền lực một cách dễ dàng.
Nhưng "sao sáng" nhất đêm nay chắc chắn phải thuộc về hai anh chàng Đặng Xuân Hiếu – Huỳnh Thái Vũ của nhóm Candy Cres đến từ Đắk Lắk. Với màn trình diễn popping cực "đã mắt" kèm cốt truyện thú vị, cả hai đã khiến Trấn Thành phải rời ghế đứng dậy lắc lư theo nhịp luôn!
MC quốc dân còn không tiếc lời khen ngợi: "Kỹ thuật thượng thừa, quá xuất sắc. Các bạn có thể điều khiến từng chi tiết nhỏ. Các bạn quá hài hước, quá thông minh, lựa âm nhạc đủ thứ tạp âm mà nhớ đến từng chi tiết". Và đỉnh điểm là Trấn Thành đã trao luôn NÚT VÀNG để hai anh chàng vào thẳng bán kết! Quá xứng đáng nha!
Anh chàng Nguyễn Duy Khang (19 tuổi) cũng gây "choáng váng" không kém với tiết mục ảo thuật kết hợp công nghệ điện tử. Em này đã "đọc vị" thành công suy nghĩ của giám khảo Huy Tuấn bằng những lá bài thần kỳ. Phần đỉnh cao là khi hình quán bài trong điện thoại trùng với quân bài Trấn Thành đang chọn - mọi người chỉ biết... ngỡ ngàng thôi!
Thí sinh Lê Đình Cần tuy ban đầu hơi "xịt" khi hát "Because I Love You", nhưng sau khi trình diễn thêm đoạn "Tìm lại" thì cả ba giám khảo đều gật đầu đồng ý. Bằng Kiều còn nhận xét: "Tôi sợ nhất một người hát tiếng Anh đến khi hát tiếng Việt khác hẳn. Cách hát của bạn văn minh lắm... giờ tôi yên tâm rồi". Phù, vượt qua thành công!
Gaurav Sharma - anh chàng giáo viên yoga người Ấn Độ 23 tuổi đã ở Việt Nam được 3 năm cũng "chiếm spotlight" với những động tác yoga phức tạp nhưng trình diễn cực kỳ nhẹ nhàng và gọn gàng. Cả ba giám khảo đều đánh giá cao và trao cơ hội vào bán kết cho anh không chút do dự.
Nhóm Gió từ Đại học Yersin Đà Lạt mang đến "làn gió mới" với tiết mục múa bóng siêu chill. Các bạn kể câu chuyện cô gái Việt giới thiệu danh lam thắng cảnh quê hương - từ Vịnh Hạ Long, Hà Nội, Huế, Tây Nguyên đến TPHCM - trên nền nhạc "Việt Nam quê hương tôi". Các hình ảnh được tạo hình chuẩn xác và chi tiết đến nỗi khán giả ai cũng phải... nghẹn ngào!
Cuối cùng, anh chàng Nguyễn Ngọc Quang với tài năng vẽ ánh sáng cũng khiến ban giám khảo phải "choáng". Kể câu chuyện mang thông điệp "Chấm dứt chiến tranh" trên nền nhạc mượt mà, Ngọc Quang đã làm Bằng Kiều xúc động còn Huy Tuấn thì ấn tượng mạnh: "Đây là một trong những tiết mục tôi nhớ nhất ở Vietnam's Got Talent. Lần sau bạn phải tìm cách thể hiện mọi chuyển đổi, tiết tấu nhanh hơn là được".
Nguồn: kenh14.vn