Trấn Thành trổ tài ca hát chỉ đạo thí sinh, netizen nghe xong chỉ biết "ơ hay sao ý"

eaa5e9b3a89a669a5187.jpg


Hôm rồi mạng xã hội phát sốt với đoạn clip Trấn Thành ngồi ghế nóng rồi thị phạm luôn cho thí sinh trong một show âm nhạc nào đó. Clip lên sóng xong thì view tăng chóng mặt, còn dân tình thì tranh cãi ầm ầm về khả năng vocal cũng như trình độ chuyên môn làm giám khảo hát của anh chàng đạo diễn "Nhà Bà Nữ" này.

Cụ thể, với vai trò ngồi ghế giám khảo tại chương trình âm nhạc, sau khi nghe xong phần thi của thí sinh, Trấn Thành nhận xét là bạn thí sinh kiểm soát nhịp chưa ổn lắm. Thêm nữa, cách xử lý và bỏ nhỏ khi hát của thí sinh cũng không được anh đánh giá cao, còn so sánh là thiếu sót hơn so với Bùi Anh Tuấn. Chưa hết đâu, Trấn Thành còn yêu cầu thí sinh hát lại một đoạn, rồi tự mình thị phạm luôn với cách xử lý mà anh cho là tinh tế và hay hơn nhiều.

Clip: Màn thị phạm cho thí sinh của Trấn Thành (Nguồn: Startss_s)

Thế nhưng màn "flex" giọng này của Trấn Thành lại khiến netizen tranh cãi rần rần Dưới phần comment, dân mạng cho rằng kỹ thuật hát của nam MC vẫn còn khá nhiều điểm yếu, thậm chí không thể so với thí sinh. Một số bình luận khá gắt: "nghe muốn cảm lạnh", "Thành dạy thanh nhạc cũng được nhưng dạy lý thuyết", "dân hài mà làm giám khảo dân hát", "nghe mà ngại thay luôn"...

Đây cũng không phải lần đầu Trấn Thành dính phốt liên quan đến chuyện ca hát. Trước đó, những màn đọ giọng với đồng nghiệp hay những lần ngồi chấm thi các show âm nhạc cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả rồi.

b5ac8c7d16fde296b207.jpg


Về chuyện bị chê hát dở, Trấn Thành từng lên tiếng: "Tôi không làm những gì gọi là dở dở ương ương. Ví dụ về chuyện lâu lâu tôi cũng buồn vì nhiều khi mình lên, có rất nhiều comment nói: 'Anh Thành hát ghê quá, dạo này anh thế này thế nọ'. Quý vị ơi, mình buồn chứ, mình cũng biết chứ. Mình đâu phải nói mình hát hay. Chưa bao giờ, tôi khẳng định lại là chưa bao giờ tôi nói tôi là ca sĩ, chưa bao giờ tôi nói câu đó nha. Tôi chỉ là một người yêu âm nhạc và tôi muốn hát, vậy thôi.

Và cái giọng của tôi, nói thiệt với quý vị phải làm việc với tôi một ngày 24 tiếng đồng hồ mà nói hết 18 tiếng. Rồi 30 ngày trong 1 tháng mà nói suốt 30 ngày thì quý vị mới biết cái dây thanh quản nó tổn thương như thế nào. Tôi chưa bao giờ tôi nói tôi hát hay. Tôi chỉ là lâu lâu tham gia một chương trình. Nhưng có những lời comment rất ác ý. Không sao, tôi nghĩ là người ta được quyền. Mình làm dở, tôi vẫn cảm thấy có một vài cái tôi làm dở và tôi hát chưa hay nên người ta được quyền chê. Và tôi sẽ tiếp tục làm cho hay thì thôi. Còn nếu tôi cảm thấy một thời gian nữa vẫn không hay, thì tôi sẽ tự động tôi câm miệng lại".

e23531ae49b614cacd96.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top