SimpSao2k7
New member
Chị em ơi, tối 20/7 vừa rồi livestage 3 của Em Xinh Say Hi căng đét luôn á! Vừa phải chia tay 4 Em Xinh là Đào Tử A1J, Muội, Han Sara và Ánh Sáng AZA (buồn quá trời), vừa chứng kiến cảnh Trấn Thành công khai xin lỗi một Em Xinh khiến cả studio phải "ủa gì zậy"?
Hóa ra anh Trấn Thành thừa nhận mình đã... nhìn sai người mất rồi! Anh ấy xin lỗi Lâm Bảo Ngọc vì đã đánh giá thấp khả năng của cô nàng. Nguyên văn anh nói luôn: "Hôm nay, anh muốn xin lỗi Lâm Bảo Ngọc vì đã đánh giá sai em. Ở livestage trước, anh tự nghĩ trong bụng là giới hạn của Bảo Ngọc chỉ đến đây thôi, chắc livestage 3 thì Ngọc sẽ là người ra về. Nhưng hôm nay anh rất hãnh diện khi thấy em bước sang một giới hạn mới của sự nghiệp. Anh thật sự thấy được ngọn lửa, biến hoá trong cơ thể em dần được đánh thức. Anh nghĩ em sẽ còn tiến xa hơn rất nhiều".
Nghe xong Bảo Ngọc rưng rưng nước mắt liền, chạy lại ôm anh Trấn Thành luôn á. Cả hai khóc đỏ hoe mắt, xem mà nghẹn ngào theo luôn cơ!
Còn ai chưa biết thì Lâm Bảo Ngọc sinh năm 1996, là Á quân Giọng hát Việt - The Voice đó nha! Trước đó còn giành giải Nhì dòng Nhạc nhẹ tại Sao Mai điểm hẹn 2017 nữa. Năm 2018 cô được đặc cách vào quân đội, công tác tại Đoàn Văn công Quân khu I và học Thanh nhạc hệ quân sự tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Khi đã là Thượng úy thì Bảo Ngọc quyết định xuất ngũ, vào Nam phát triển sự nghiệp ca hát luôn.
Nhưng mà con đường này chẳng dễ tẹo nào! Bảo Ngọc từng trải qua giai đoạn trầm cảm nặng, cảm thấy bản thân vô dụng, thậm chí muốn bỏ hát luôn. Cô chia sẻ: "Đợt dịch, tôi nghĩ không chỉ mình tôi mà nhiều người rơi vào cảm giác cô đơn, bất lực và gặp sự chia cách trong tình cảm gia đình, tình yêu. Nhiều thứ dồn vào khiến tôi rơi vào "góc tối". Lúc đó tôi không ngủ được, cứ chui đầu vào tủ lạnh để không đau hay buồn gì". Nghe mà thương quá đi mất
May mắn là Bảo Ngọc quyết định tham gia Em Xinh Say Hi và đây chính là bước ngoặt giúp cô comeback mạnh mẽ! Tại đây cô lấy lại phong độ đỉnh cao, khoe trọn chất giọng nội lực và tinh thần chiến đấu hết mình. "Tôi tin rằng trong thời gian tới, bản thân phải học nhiều hơn, mở rộng tầm nhìn và khả năng của mình để mình làm nghệ thuật tốt hơn", Bảo Ngọc từng tâm sự.
Nguồn: soha.vn
Hóa ra anh Trấn Thành thừa nhận mình đã... nhìn sai người mất rồi! Anh ấy xin lỗi Lâm Bảo Ngọc vì đã đánh giá thấp khả năng của cô nàng. Nguyên văn anh nói luôn: "Hôm nay, anh muốn xin lỗi Lâm Bảo Ngọc vì đã đánh giá sai em. Ở livestage trước, anh tự nghĩ trong bụng là giới hạn của Bảo Ngọc chỉ đến đây thôi, chắc livestage 3 thì Ngọc sẽ là người ra về. Nhưng hôm nay anh rất hãnh diện khi thấy em bước sang một giới hạn mới của sự nghiệp. Anh thật sự thấy được ngọn lửa, biến hoá trong cơ thể em dần được đánh thức. Anh nghĩ em sẽ còn tiến xa hơn rất nhiều".
Nghe xong Bảo Ngọc rưng rưng nước mắt liền, chạy lại ôm anh Trấn Thành luôn á. Cả hai khóc đỏ hoe mắt, xem mà nghẹn ngào theo luôn cơ!
Còn ai chưa biết thì Lâm Bảo Ngọc sinh năm 1996, là Á quân Giọng hát Việt - The Voice đó nha! Trước đó còn giành giải Nhì dòng Nhạc nhẹ tại Sao Mai điểm hẹn 2017 nữa. Năm 2018 cô được đặc cách vào quân đội, công tác tại Đoàn Văn công Quân khu I và học Thanh nhạc hệ quân sự tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Khi đã là Thượng úy thì Bảo Ngọc quyết định xuất ngũ, vào Nam phát triển sự nghiệp ca hát luôn.
Nhưng mà con đường này chẳng dễ tẹo nào! Bảo Ngọc từng trải qua giai đoạn trầm cảm nặng, cảm thấy bản thân vô dụng, thậm chí muốn bỏ hát luôn. Cô chia sẻ: "Đợt dịch, tôi nghĩ không chỉ mình tôi mà nhiều người rơi vào cảm giác cô đơn, bất lực và gặp sự chia cách trong tình cảm gia đình, tình yêu. Nhiều thứ dồn vào khiến tôi rơi vào "góc tối". Lúc đó tôi không ngủ được, cứ chui đầu vào tủ lạnh để không đau hay buồn gì". Nghe mà thương quá đi mất
May mắn là Bảo Ngọc quyết định tham gia Em Xinh Say Hi và đây chính là bước ngoặt giúp cô comeback mạnh mẽ! Tại đây cô lấy lại phong độ đỉnh cao, khoe trọn chất giọng nội lực và tinh thần chiến đấu hết mình. "Tôi tin rằng trong thời gian tới, bản thân phải học nhiều hơn, mở rộng tầm nhìn và khả năng của mình để mình làm nghệ thuật tốt hơn", Bảo Ngọc từng tâm sự.
Nguồn: soha.vn