Trấn Thành chốt luôn: "Mỹ Tâm chỉ là bạn thường thôi, chứ không phải bạn thân đâu nhé!"

Teenbd12e675

New member
b7733db7bde183026761.jpg


"Park Hang Seo cũng là bạn tôi luôn. Gia đình tôi quen hết, quen lớn lắm" – Trấn Thành tự tin khẳng định.

Phải công nhận là Trấn Thành thuộc hàng "cây hài" đa năng của showbiz Việt rồi đó! Anh chàng này không chỉ dí dỏm, hoạt ngôn mà còn biết cách dùng mọi chiêu trò để thuyết phục người khác một cách cực kỳ bá đạo

Tham gia các game show truyền hình, Trấn Thành thường xuyên có những màn "chốt deal" độc đáo để chiêu mộ thí sinh hay người chơi về đội mình. Và một trong những vũ khí bí mật của anh chính là... nhận người quen, người thân tứ phương

523b51851ab63b8b2e4b.jpg


Cụ thể khi ngồi ghế nóng tại Biệt tài tí hon, Trấn Thành không ngừng tự nhận mình thân quen với tất tần tật mọi người, chỉ để chiêu mộ được các tài năng nhí về đội.

Chẳng hạn, gặp một cậu bé có tài chơi bóng, Trấn Thành liền "flex" ngay: "Bạn biết Bùi Tiến Dũng, biết Quang Hải không? Họ là bạn tôi đấy. Bùi Tiến Dũng, Quang Hải đều là bạn tôi. Park Hang Seo cũng là bạn tôi luôn. Gia đình tôi quen hết, quen lớn lắm". Ủa alo, vậy là anh quen cả tuyển Việt Nam luôn hay sao?

737ceb10e6e95e2518c7.jpg


Đến lượt một cô bé có tài ca hát xuất hiện, Trấn Thành lại tiếp tục màn "nhận bạn thân" kinh điển: "Bạn yêu thích nhất ca sĩ nào? Mỹ Tâm hả? Mỹ Tâm là bạn thân của tôi. À không, Mỹ Tâm là bạn bình thường của tôi, không phải bạn thân".

Chốt câu này nghe sao sao ấy nhỉ, nhưng anh vẫn tiếp tục chiêu dụ: "Bạn hát nghe tan chảy cả ra, rất tình cảm. Huyền thoại mẹ bạn đã hát rồi, vậy thì hãy về đội của tôi để tôi nhờ bạn thân Trịnh Thăng Bình sáng tác ngay cho bạn một bài Huyền thoại cha, để cha mẹ bạn đều có huyền thoại". Ơ kìa, tính luôn cả album gia đình rồi á?

Tiếp theo, gặp một cô bé có tài nhảy múa, Trấn Thành vẫn không ngừng "bung skill": "Bạn có biết bạn thân của tôi là ai không? Đó là biên đạo múa John Huy Trần. Bạn có biết John Huy Trần không? Bạn có biết Khánh Thi không? Khánh Thi là bạn thân của tôi. Tôi sẽ giới thiệu bạn cho Khánh Thi".

Trời ơi, vậy là làng giải trí ai cũng là bạn của Trấn Thành rồi ha?

4a5a12ac1c0edc0476e6.jpg


Khi một cô bé có tài diễn xuất xuất hiện, Trấn Thành càng hào hứng hơn: "Người có thể đứng một mình, nói ào ào, rồi đãi miệng, tỏ thái độ, cử chỉ, vô nhạc hát hay như vậy chỉ có cô Kiều Oanh và bạn thôi. Kiều Oanh là bạn tôi đấy".

"Bạn mê Việt Hương không? Tôi thấy cách diễn xuất của bạn rất giống Việt Hương? Tôi là bạn thân của Việt Hương. Việt Hương là chị ruột tôi". Okela, vậy là lên tầm chị em ruột rồi nhé các bạn ơi!

Sang chương trình Giọng ải giọng ai, Trấn Thành lại chuyển chiến thuật, bắt đầu nhận các thí sinh làm người thân của mình để giành giật họ. Các thí sinh trong một lúc bỗng trở thành em họ, em ruột của Trấn Thành hết, trong khi Trường Giang cũng nhận họ là cháu mình. Cả hai anh "đại chiến" luôn rồi đó!

d9a466e75b9e6ad227b5.jpg


Tuy nhiên, dù ai cũng nhận là người quen, nhưng Trấn Thành vẫn phải "chịu thua" trước Anh Tú. Trong một lần tranh giành thí sinh tại chương trình Giọng ải giọng ai, Trấn Thành đã phải "ố á" trước khả năng nhận mặt người quen thần thánh của đàn em khi Anh Tú nói:

"Bạn này không phải một kiện tướng, tôi biết rõ về bạn ấy. Bạn này nhà ở Nguyễn Trãi, có hai anh em và hát rất hay. Bạn ấy tên là Quân, nhà có hai anh em và bạn ấy là em út. Tôi biết rõ vì tôi ở ngay cạnh nhà bạn ấy".

Đây mới gọi là "nhận người quen" đúng nghĩa chứ không phải đùa! Chi tiết đến từng ngõ ngách luôn á

Chưa dừng lại ở đó, Anh Tú vẫn tiếp tục với những thí sinh khác: "Tôi biết chị này, chị ấy tên Huệ, nhà ở Tây Sơn, là một giảng viên thanh nhạc. Chị ấy là người Bắc".

Và đỉnh điểm là màn "cà khịa" ngọt lịm của Anh Tú dành cho anh: "Tưởng thế nào, nãy giờ còn nhận người thân John Huy Trần, Khánh Thi cơ".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top