ChangSky6579
New member
Lên show chat với Thu Minh, Trấn Thành bật mí từng thi Nhạc viện nhưng... rớt nha Nam MC còn tâm sự luôn về chuyện "khóc nhè" của mình, nhiều khi xem lại cũng không hiểu sao nước mắt lại trào ra vậy trời.
Trấn Thành làm khách mời chương trình Muse It - Sing Chat Show. Trong buổi trò chuyện, anh được Thu Minh "định vị cá nhân" thông qua âm nhạc. Đạo diễn Nhà Bà Nữ cũng mở lòng về chuyện "lỡ tay" không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Mở màn buổi nói chuyện, Thu Minh nhắc đến thực trạng nhạc Việt hiện tại. Kiểu chỉ cần hát đúng cao độ, trường độ, cường độ không chênh quá là đã có thể làm ca sĩ rồi. Chị tò mò hỏi sao Trấn Thành không theo đuổi sự nghiệp cầm mic luôn đi
"Tôi yêu ca hát nhất nhì luôn á. Nguyện vọng của tôi là thi vào Nhạc viện, sau đó mới đến Sân khấu Điện ảnh và trường Sư phạm. Nhưng khi thi vào Nhạc viện TPHCM, tôi bị đánh rớt vì không biết nốt nhạc", Trấn Thành kể.
Thu Minh xin lỗi thầy cô Nhạc viện trước, rồi mới khẳng định nhà trường "xịt" khi không nhận ra tài năng. Chị nhận xét Trấn Thành có thể không biết xướng âm nhưng rất nhạy cảm với âm nhạc đấy. Nam diễn viên cũng tự nhận "đó là tôi của những năm đó" thôi.
Tuy nhiên, Trấn Thành nói anh không làm ca sĩ vì biết mình không làm giỏi chuyện đó. "Từ đầu tôi xây dựng hình tượng đa năng. Tôi làm những thứ đưa mình lên đỉnh thăng hoa của cuộc đời, từ diễn hài, dẫn chương trình và trong điện ảnh", anh chia sẻ.
Nam diễn viên tự nhận mình khác người, nghĩ ra những thứ không bình thường. Đó là lý do phát ngôn của anh không được lòng một số người, hay gây tranh cãi và nhiều người không thoải mái với điều đó.
"Tôi phải chấp nhận điều này. Những lời chê bai là động lực. Chúng ta phải học, dù ngồi hát lép nhép cũng phải hát cho hay. Nếu còn dở người khác còn nói, đó là cách duy nhất để mình tiến bộ", anh tâm sự.
Khi được host Thu Minh hỏi nếu mình không dở nữa thì khán giả không còn gì nhắc, Trấn Thành chia sẻ bản thân "còn nhiều chuyện để nói, chẳng hạn như khóc"
"Người ta nói Trấn Thành hay khóc, diễn và gây chú ý. Bao nhiêu lần khóc, tôi đều bị mang ra miệt thị. Đây chính là feeling shaming (miệt thị cảm xúc) đó. Vấn đề là tôi không dừng được. Mọi người nói tôi không kiểm soát là không đúng. Tôi luôn muốn mình không khóc", Trấn Thành tâm sự.
Đạo diễn Bố Già nói khi về xem lại, anh hiểu lý do khán giả khó chịu với mình, vì với ngữ cảnh đó chỉ có anh hiểu và rơi nước mắt.
"Nhiều khi xem lại tự cảm thấy mình khùng luôn ấy. Quý vị nên hiểu là tôi không muốn khóc", Trấn Thành bộc bạch.
Ngoài chia sẻ chuyện riêng tư, Thu Minh còn tạo cho Trấn Thành "căn cước âm nhạc", định vị cá nhân qua việc kiểm tra quãng giọng. Nam MC kể khi bị phản ánh "Trấn Thành ơi đừng hát nữa", anh đi học nhiều thầy lắm, trong đó có Hà Trần, Thu Minh.
Sau khi được check quãng giọng, nam diễn viên và Thu Minh cùng hòa giọng trong ca khúc Chạy Về Khóc Với Anh. Kết thúc show, Trấn Thành hy vọng được nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện, ca sĩ Erik và khán giả đón nhận nha
Dưới phần bình luận, khán giả nhận định giọng hát Trấn Thành có phần cải thiện rồi đó, giống như Thu Minh nhận xét là "cái màu bớt giống Trấn Thành trước kia". Một số người khen nam diễn viên cầu thị, biết cách học hỏi để được khán giả chấp nhận
Nguồn: kenh14.vn