SuHong9818
New member
Những bộ phim xã hội đen Hong Kong một thời làm mưa làm gió không phải từ trên trời rơi xuống đâu nha! Nhiều nhân vật trong phim lấy cảm hứng từ các đại ca ngoài đời thực, trong đó phải kể đến Trần Thận Chi - ông trùm băng Thập Tam Thái Bảo siêu khét tiếng.
Đại ca được cả "hắc bạch lưỡng đạo" phải nể
Thời kỳ 1960-1970, khu Cửu Long Hong Kong có một băng xã hội đen trứ danh tên Từ Vân Sơn Thập Tam Thái Bảo. Băng này thuộc Tam Hợp Hội 14K - tổ chức siêu hùng mạnh và tàn ác nổi danh khắp châu Á luôn.
Thời đó mấy ông anh giang hồ chém đánh không nương tay, nghiện ngập và buôn bán ma túy như cơm bữa. Nhưng trong đám đó vẫn có những người giữ đạo nghĩa riêng, nên thu hút được đông anh em theo phò tá.
Một trong những đại ca đỉnh cao nhất phải kể đến Trần Thận Chi, cũng chính là trưởng nhóm Từ Vân Sơn Thập Tam Thái Bảo.
Cuộc đời ông sinh năm 1950 trải qua biết bao sóng gió, từ chính đến tà rồi lại trở về chính nữa!
Hồi còn lẫn lộn trong giang hồ, Trần Thận Chi cùng 12 đệ tử trẻ và hàng trăm thanh niên làm náo loạn cả một vùng Hong Kong, chuyên dùng bạo lực để giải quyết chuyện bảo kê và tranh địa bàn.
Vì tuổi trẻ hư hỏng nên Trần Thận Chi sớm dính vào ma túy. Ông nghiện nặng đến mức trong đêm canh linh cữu cha, cơn nghiện lên đến nỗi phải bỏ vào nhà vệ sinh dùng ngay để giải cơn thèm!
Trước lúc mất, cha ông cay đắng nói: "Cha không cứu nổi con nữa, gia đình cũng không cứu nổi con, Hong Kong cũng không cứu nổi con. Hay là con cùng gia đình di cư sang Mỹ làm lại cuộc đời?"
Nhưng vì tiền án tiền sự đầy mình nên Trần Thận Chi không thể sang Mỹ được. Một mình ông ở lại Hong Kong với nỗi day dứt vì lỗi lầm tuổi trẻ.
Năm 1973, Trần Thận Chi bị thương nặng suýt mất mạng trong một trận giao chiến. Tuy thoát chết nhưng ông bị thương tật nên khó lòng tiếp tục tồn tại trong giới giang hồ khắc nghiệt. Từ đó, Trần Thận Chi dần "cải tà quy chính".
Một năm sau, vị đại ca lừng lẫy một thời bắt đầu hành trình cai nghiện. Trần Thận Chi gia nhập nhóm dùng tôn giáo để giúp đỡ các con nghiện cắt cơn và hướng thiện. Nhờ đó mà ông tìm được con đường ánh sáng và trở thành tín đồ Thiên Chúa.
Ông tích cực hoạt động xã hội lắm luôn! Không chỉ tự cai nghiện thành công, Trần Thận Chi còn giúp đỡ nhiều anh em cũ từ bỏ con đường nghiện hút để sống lại cuộc đời.
Nhờ sự cảm hóa của ông mà hầu hết các thành viên của Từ Vân Sơn Thập Tam Thái Bảo đều cải đạo hoàn lương hết.
Plot twist đỉnh cao là năm 1987, tên tội phạm từng bị cảnh sát truy lùng nay lại được Hong Kong trao tặng danh hiệu một trong mười thanh niên xuất sắc! Respect!
Từ tội phạm đến tài tử kiêm cố vấn phim
Những ai từng xem "Người trong giang hồ" chắc không quên nhân vật mục sư trong phim. Tuy vai nhỏ nhưng vị mục sư vừa can đảm vừa đầy triết lý đã để lại ấn tượng khó quên. Vị mục sư đó chính là Trần Thận Chi!
Vai diễn này khá gần với hình ảnh con chiên của ông ngoài đời luôn.
Thập niên 90, Trần Thận Chi gia nhập công ty điện ảnh của đạo diễn Mạch Đang Hùng. Ông chịu trách nhiệm sản xuất một số phim và làm cố vấn cho các phim đề tài xã hội đen (ai hiểu rõ hơn người trong cuộc đúng không nào ).
Sau này ông cùng bạn bè lập công ty riêng, đầu tư vào chuỗi khách sạn khá thành công có tên Con thuyền Thái Bình Dương. Trần Thận Chi tiếp tục thành đạt trong kinh doanh và có thời gian từng làm phó hội trưởng hiệp hội thương mại Hong Kong nữa kìa!
Nguồn: soha.vn