Trận siêu kinh điển Argentina vs Brazil (07h00 ngày 26/3): Xứ Tango đi dễ khó về

Đêm nay sắp có trận "ăn thua đủ" giữa Argentina vs Brazil rồi đây! Vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ đang nóng ran, và lần này người khó thở nhất có lẽ vẫn là Brazil thôi các bạn ơi.

b11828ca8771b9fc1e96.jpg


Argentina đang "chill" quá mức trên BXH

Đội tuyển Argentina hiện tại đang ngồi đầu bảng Nam Mỹ với 28 điểm, bỏ xa Ecuador (hạng 2) tới 6 điểm và Brazil (hạng 3) tận 7 điểm luôn. Tình hình nhìn vào thì cực kỳ dễ thở, câu hỏi bây giờ chỉ là: Bao giờ họ chính thức giành vé đi World Cup 2026 thôi, có phải sau trận này không nhỉ?

Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra nha, vì vòng loại chỉ còn 5 trận nữa mà khoảng cách giữa Argentina và vị trí cuối cùng trong nhóm đi tiếp đang lên tới 15 điểm. Tức là ngay cả thua Brazil, họ vẫn chính thức đoạt vé luôn đó!

Nhưng mà nói vậy không có nghĩa nhà đương kim vô địch thế giới sẽ chơi "qua loa" đâu nhé. Họ luôn coi Brazil là "gã hàng xóm khó chịu nhất", nên mỗi lần gặp là căng đét, thậm chí còn nhuốm màu bạo lực nữa dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

Raphinha khiêu khích cực mạnh trước trận đấu

Trước trận, Raphinha của Brazil đã tự "thêm dầu vào lửa" bằng tuyên bố anh sẽ ghi bàn và nhấn mạnh trận đấu giữa hai đội sẽ căng hơn cả mức cần thiết.

"Chúng tôi sẽ đánh bại họ... Tất nhiên rồi! Đánh bại họ! Trên sân cỏ và ngoài sân cỏ nếu cần thiết", Raphinha chia sẻ. "Tất nhiên là tôi sẽ ghi bàn vào lưới Argentina. Tôi sẽ cống hiến hết mình...".

Lời nói này khiến Argentina nổi điên luôn, các trang báo địa phương diễn giải như một thông điệp đe dọa trắng trợn. Nhưng mà Raphinha cũng có lý do để "máu" như vậy đó - năm 2021, anh từng bị hậu vệ Nicolas Otamendi đánh khuỷu tay vào miệng phải khâu tận 5 mũi luôn!

b9944b801c15b24bcfcb.jpg


HLV Scaloni cố gắng hạ nhiệt♂️

Trong khi đó, HLV Lionel Scaloni của Argentina lại chọn cách "giữ cho đời bớt drama". "Tôi không đi sâu vào phát biểu của các cầu thủ, nhưng tôi biết điều đó. Trận đấu giữa Argentina và Brazil là một trận đấu quan trọng, nhưng đó vẫn chỉ là một trận bóng đá.

Không cần phải quan trọng hóa vấn đề. Tôi vẫn nhớ hình ảnh Leo (Messi) cùng Neymar sau trận chung kết Copa America. Đó là hình ảnh chúng ta phải duy trì. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và có thể là cầu thủ xuất sắc thứ hai, bên nhau như những người bạn. Đó là hình ảnh chúng ta phải giữ gìn", ông nhấn mạnh.

"Đây là trận đấu mà cả hai đội đều muốn giành chiến thắng. Tất cả chúng tôi đều có bạn bè từ Brazil, tôi biết rất nhiều người trong số họ, vì vậy không cần phải cường điệu hóa vấn đề. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều về điều đó", HLV tuyển Argentina nói thêm.

Phong độ và lịch sử đối đầu nghiêng về Argentina

Nhìn vào chuyên môn thuần túy thì Argentina đang nắm toàn bộ lợi thế. 12 trận gần nhất kể từ thất bại 0-2 trước Uruguay, họ toàn thắng trên sân nhà luôn! Còn Brazil thì chỉ thắng có 1 trong 4 chuyến làm khách vừa qua, thậm chí trước Paraguay còn trắng tay nữa. Suốt 15 năm qua ở xứ Tango, Brazil chưa bao giờ thắng, với 4 trận là thua luôn.

Xem ra tuyên bố của Raphinha khó mà thành hiện thực rồi...

Đội hình dự kiến Argentina vs Brazil

Argentina: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister; Simeone, Enzo, Almada; Alvarez.

Brazil: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Ortiz, Arana; Joelinton, Andre, Rodrygo, Raphinha; Vinicius, Pedro.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top