MiuAngel5840
New member
Những gì Trần Quán Hy đã cố gắng suốt 8 năm qua vì bản thân, vì nghệ thuật, liệu có thể một lần nữa nhận được vòng tay bao dung của người hâm mộ?
**Buổi họp báo "đóng băng" năm 2008**
Một buổi chiều ảm đạm năm 2008, sau scandal ảnh nóng chấn động, Trần Quán Hy lặng lẽ bước vào buổi họp báo và ngồi vào chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn. Hàng trăm máy ảnh với những cú chớp flash liên tục bủa vây lấy anh - cảnh tượng ai nhìn cũng thấy nặng nề
Ngồi xuống, đôi tay lúng túng chỉnh lại ghế, sắp xếp lại mẩu giấy nhớ, rồi nén hơi thở gấp... Trần Quán Hy chuẩn bị cho bản "tự khai" không vòng vo trước sự ngóng chờ của không chỉ hàng trăm phóng viên, mà còn của hàng ngàn fan khắp châu Á:
"Tôi chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm. Tôi thừa nhận hầu hết những bức ảnh được lan truyền trên mạng đều là do tôi chụp", "Tôi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới những ai phải chịu đựng tổn thương từ vụ việc này. Tôi cũng muốn xin lỗi những cô gái và gia đình họ vì nỗi đau đang phải chịu đựng. Trên hết, tôi muốn xin lỗi toàn bộ người dân Hồng Kông bằng cả trái tim. Và tôi đã quyết định, rời khỏi làng giải trí Hồng Kông".
**Từ đỉnh cao xuống vực thẳm chỉ trong một đêm**
Tám năm trước, Trần Quán Hy đang ở đỉnh cao danh vọng thì đột ngột tuột dốc không phanh. Tám năm sau, anh còn lại gì và được gì?
Gia nhập showbiz = đánh đổi sự tự do và quyền riêng tư. Đổi lại là nổi tiếng, tiền bạc - những thứ dễ làm người ta mờ mắt. Còn với Trần Quán Hy, anh mất nhiều hơn thế nữa
Năm 19 tuổi, cậu thanh niên nổi loạn Trần Quán Hy về Hồng Kông và được quản lý của Thành Long dẫn dắt vào showbiz. Một thanh niên với background văn hóa nửa Âu nửa Á, Trần Quán Hy cũng không thoát khỏi cảm giác choáng ngợp trước tiền bạc. Bố anh - Trần Trach Dan - ông trùm nổi tiếng ngành giải trí Hồng Kông đã từng cảnh báo: "Nếu quyết định trở thành ngôi sao, con sẽ có rất nhiều tiền, đổi lại, sẽ chẳng có gì là tự do cả".
Từ việc nhận đóng một quảng cáo nhỏ, bỗng chốc Trần Quán Hy nhận được vô số lời mời đóng phim khi chưa đầy 20 tuổi. Vừa mới "chân ướt chân ráo" vào làng giải trí, anh đã lên màn ảnh rộng và nhận ngay giải "Diễn viên mới xuất sắc nhất" Kim Tượng - giải thưởng đỉnh cao luôn!
Suốt nhiều năm sau đó, Trần Quán Hy trở thành gương mặt được "sủng ái" nhất màn ảnh Hoa ngữ, kèm theo vô số tin đồn tình ái. Càng đào hoa, anh càng "hot", dự án đổ về ầm ầm. Nhưng rồi... 1.300 tấm ảnh nhạy cảm của anh cùng những cô đào hot nhất Hồng Kông bỗng tràn ngập mạng xã hội, trở thành scandal chấn động nhất làng giải trí châu Á lúc bấy giờ. Đang ở đỉnh cao, Trần Quán Hy mất tất cả chỉ sau một đêm
Nhớ lại quãng thời gian đó, nam tài tử cười trong cay đắng: "Năm mười chín tuổi, tôi có hàng ngàn người bạn xung quanh. Bỗng một ngày, tôi không còn lấy một ai bên cạnh".
**Từ bỏ showbiz nhưng không từ bỏ nghệ thuật**
Trần Quán Hy rời làng giải trí, nhưng không có nghĩa anh bỏ nghệ thuật. Sau scandal, anh lặng lẽ thu âm và ra album. Ngày xưa nghệ thuật mang lại tiền bạc, danh tiếng, giờ đây nó như gánh nặng mà Trần Quán Hy không thể bỏ được. Khoản nợ 20 triệu NDT khiến anh long đong lận đận, xoay sở đủ cách kiếm tiền. Nhưng vẫn miệt mài thu âm, cố gắng, đổ nhiều thời gian và tâm huyết vì lý tưởng: "Hip hop là thứ ổn định duy nhất của tôi, hơn cả gia đình"
**Cuộc đời là chuỗi ngày chứng minh bản thân**
Tuổi trẻ, anh chứng minh với nhà sản xuất: "Họ bảo tôi hát những ca khúc mà tôi chả hiểu lời viết gì, còn ký hiệu phiên âm ra để hát. Tôi bảo họ cho tôi tự sản xuất, họ không tin, nhưng doanh số album đã chứng minh họ sai".
Sau scandal, anh chứng minh với cha: "Cha nói tôi sẽ thất bại, bảo tôi đang phí 2,5 triệu đô Hồng Kông vì mấy shop quần áo, và rồi, mỗi năm nhãn hiệu của tôi kiếm được 10 triệu đô". Trần Quán Hy quyết tâm trở thành doanh nhân thành công với thời trang
**Los Angeles - mảnh đất chữa lành tâm hồn**
Tái lập nghiệp với hãng thời trang do mình quản lý, Trần Quán Hy bắt đầu tìm lại bản ngã. Và chỉ có Mỹ mới là chân trời để anh vẫy vùng sức sáng tạo, sức "điên" của mình. Hồng Kông không còn đón chào, nhưng Los Angeles lại vỗ về tâm hồn trải qua bao thăng trầm của Trần Quán Hy
Anh có hình xăm cây cọ - biểu tượng quen thuộc của đường phố LA với lời bộc bạch: "Tôi muốn mỗi khi nhìn thấy hình xăm này, tôi sẽ nhớ nguồn cội của mình. Los Angeles chính là nơi đã dạy tôi cách sống". Không phải Vancouver nơi gắn bó 19 năm, cũng chẳng phải Hồng Kông, mà là LA - nơi trở về trong những năm tháng khốn khó.
Rồi chuỗi cửa hàng bắt đầu phát triển khắp nơi: LA, Hồng Kông, Bắc Kinh, Thượng Hải, giờ cả Paris. Trần Quán Hy tự mình đi trên con đường do mình vạch, không dựa vào lăng xê, quảng cáo rầm rộ như thuở được ông bầu o bế
**Khao khát duy nhất còn thiếu: Diễn xuất**
Những chứng minh ấy vẫn chưa đủ, vì với Trần Quán Hy, anh vẫn khao khát một thứ: "Đã 8 năm không đóng phim, đây là thứ duy nhất tôi thua. Người ta lấy đi điều mãnh liệt nhất trong lòng tôi, người ta thắng, bởi vì diễn xuất chính là thứ mãnh liệt đó. Tôi thực sự muốn đóng phim, đây là tiếc nuối lớn nhất của tôi"
Tám năm qua đi với biết bao thăng trầm, thanh niên non dạ năm xưa giờ thành "lão làng", lại còn thêm đống tài năng trẻ mọc lên như nấm. Ma Dong - cựu CEO iQiYi từng nhận xét: "Lời nói của mỗi người trong chúng ta đều ảnh hưởng đến việc Trần Quán Hy có thể quay lại được hay không. Đó là thứ quyền lực đè nặng lên vai anh suốt 8 năm qua".
Nhưng câu hỏi đặt ra: Làng giải trí châu Á đã thực sự sẵn sàng tâm lý để chào đón Trần Quán Hy comeback chưa?
**Dấu hiệu comeback?**
Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, Trần Quán Hy úp mở vài hình ảnh giống poster phim khiến dân tình đặt câu hỏi: Phải chăng anh đang từng bước quay lại showbiz? Một Trần Quán Hy bảnh bao công tử bột 8 năm trước không còn nữa, thay vào đó là gương mặt hốc hác, già dặn - minh chứng của 8 năm lăn lộn với đời thực
Trần Quán Hy không chối bỏ tuổi trẻ lầm lạc và đang cố gắng sống tốt hơn. Liệu 8 năm nỗ lực, quyết tâm có đủ khiến công chúng đón nhận anh một lần nữa? Có lẽ, thời gian sẽ là câu trả lời đúng đắn nhất
Nguồn: kenh14.vn