Rạng sáng 31/3 vừa rồi, trận đấu giữa Brentford vs MU ở vòng 30 Ngoại hạng Anh đã mang đến một màn kịch "điên rồ" với 2 bàn thắng ở phút bù giờ khiến ai nấy đều phải ngỡ ngàng
Sau chiến thắng "thần thánh" trước Liverpool, fan Quỷ đỏ ai cũng kỳ vọng team sẽ tiếp tục "càn quét" Brentford - một đội bóng đang không phải dạng "xịn" lắm thời gian gần đây. Nhưng mà thôi, đừng hỏi vì sao MU lại thất thường đến vậy
Hiệp 1 đúng là "ác mộng" với thầy trò HLV Ten Hag. Brentford chơi như "lên đồng" luôn, còn MU thì... lép vế hoàn toàn về cơ hội ghi bàn nha các bạn.
Phút 24, Ivan Toney đã có pha thoát xuống đẹp mắt, bỏ rơi Lindelof rồi sút một phát "xịn sò" nhưng... cột dọc cứu MU thoát "hiểm" Đến phút 32, trung vệ Zanka đánh đầu sượt xà ngang trong tình huống phạt góc - máu lửa ghê!
Sang hiệp 2, phút 54 Hojlund có cơ hội "xịn xò" nhưng lại không thắng nổi thủ môn Flekken trong pha đối mặt. Sau đó MU hoàn toàn "im hơi lặng tiếng", bị Brentford "dội bom" liên tục.
Phút 59, Wissa lại trúng khung gỗ tiếp. Phút 72, Ivan Toney đã "lọt lưới" Onana nhưng... bị thổi việt vị rồi Sau đó Toney và Mbeumo còn bỏ lỡ thêm vài cơ hội "máu" nữa.
Tưởng đâu trận đấu sẽ kết thúc "trắng án" 0-0 thì drama ập đến ở những phút cuối cùng luôn các bro ơi!
Phút bù giờ thứ 7, tận dụng tình huống lộn xộn trước vòng cấm, Casemiro chuyền bóng để Mason Mount dứt điểm thành công - MU dẫn 1-0! Fan Quỷ đỏ chưa kịp "ăn mừng" thì 2 phút sau, Ajer đã gỡ hòa 1-1 cho Brentford sau pha "cày cuốc" của Toney
Kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1, cảm xúc lên xuống như tàu lượn siêu tốc vậy mọi người ơi!
Nguồn: kenh14.vn