Nóng quá thì phải nghĩ cách chứ nhỉ! Một anh trăn ở Nam Phi đã có màn "flexing IQ" cực đỉnh khi... chui luôn vào ngăn mát của siêu thị để trốn nắng. Nhưng plot twist là nhiệt độ lạnh từ tủ lạnh đã khiến anh bạn này tưởng nhầm mùa đông về rồi, rồi đóng băng luôn cơ thể để chuẩn bị ngủ đông
Khi được phát hiện, anh trăn vẫn đang cuộn tròn nằm ngủ ngon lành bên cạnh mấy hộp sữa chua, trông chill phết! Theo các chuyên gia thì lúc này con trăn đang ở trạng thái ngủ đông luôn rồi đó.
Thân hình gần 4m của anh bạn này đã khiến các khách hàng sợ "chạy mất dép" hết á!
Người đầu tiên phát hiện ra "vật thể lạ" này là một chị khách hàng. Đang đứng ở quầy đồ đông lạnh chọn đồ bình thường thôi, chị ấy suýt ngất khi nhìn thấy con trăn khổng lồ dài 4m đang nằm chễm chệ trên giá sữa chua như ông chủ vậy.
Nghe tiếng kêu thất thanh của khách hàng, anh Martie Esnouf - quản lý siêu thị - đã có mặt ngay lập tức để "xử lý tình huống khẩn cấp" này. Sau đó thì đội thợ bắt rắn chuyên nghiệp được gọi đến để đưa anh trăn châu Phi "xịn xò" này ra khỏi siêu thị. Anh bạn được mang về phòng nghiên cứu để làm ấm cơ thể, rồi sau đó được thả tự do ở Vườn Quốc gia Kruger - nơi hợp lý hơn nhiều so với tủ lạnh siêu thị chứ
Anh Martie đoán là con trăn đã "đột nhập" vào siêu thị qua đường mái nhà hoặc ống cống. Vì xung quanh khu vực có nhiều bụi rậm nên đây chính là địa điểm sống lý tưởng cho mấy anh trăn rắn mà!
Nguồn: kenh14.vn