Trần Hạnh Nguyên - Nữ sinh Truyền thông quốc tế "xịn xò" từ nền tảng chuyên Văn đến Huy chương Vàng quốc tế

eb31208484a78a901709.webp


Có những hành trình không bắt đầu bằng những cái "bùm" sầm sập, mà khởi nguồn từ sự tĩnh lặng của những trang văn và sự âm thầm của những nỗ lực không ngừng. Với Trần Hạnh Nguyên (sinh viên năm 2, chuyên ngành Truyền thông quốc tế - Học viện Báo chí và Tuyên truyền), mỗi nấc thang thành công đều mang hơi ấm của gia đình và ngọn lửa khát khao cống hiến cho cộng đồng

Từ "cái nôi" văn chương đến giấc mơ truyền thông

Hạnh Nguyên may mắn được lớn lên trong một môi trường giáo dục giàu truyền thống. Với mẹ là cô giáo dạy Văn, ngay từ thuở nhỏ, thế giới của cô đã được bồi đắp bởi vẻ đẹp của ngôn từ và những giá trị nhân văn. Chính những trang văn của mẹ đã nuôi dưỡng ở Nguyên một tâm hồn nhạy cảm, biết quan sát và thấu hiểu cuộc đời.

Tình yêu với con chữ cứ thế lớn dần, nhưng Nguyên không lựa chọn giữ chúng nằm yên trên trang giấy. Ngay từ những ngày đầu bước chân vào Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, cô nữ sinh chuyên Văn đã ấp ủ mục tiêu trở thành người kết nối, người kể chuyện thông qua truyền thông và tổ chức sự kiện. Với Nguyên, truyền thông là "cánh tay nối dài" để lan tỏa những giá trị tích cực, đưa ý tưởng từ trang viết đến gần hơn với đời sống xã hội ✨

48b7eeafcf516fd6be8e.jpg


Những nỗ lực "không lời" và quả ngọt phía sau

Nhìn vào bảng thành tích của Hạnh Nguyên, ai cũng phải "trầm trồ" với Giải Nhì học sinh giỏi Thành phố môn Ngữ văn và Huy chương Vàng tại International Creative Problem Solving Competition. Đề tài "Hệ thống giám sát môi trường chạy bằng năng lượng mặt trời" dành cho các xưởng dệt lụa thủ công tại Làng lụa Vạn Phúc của cô còn nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nữa đó

556d8e6b639690e9732d.jpg


Tuy nhiên, phía sau những kết quả đó là một hành trình dài với nhiều "máu và nước mắt" để cân bằng giữa đam mê và áp lực. Nguyên chia sẻ: "Khó khăn lớn nhất không phải là khối lượng công việc, mà là việc cân bằng giữa học văn hóa và hoạt động ngoại khóa. Có những lúc mình cảm thấy quá tải, nhưng sự đồng hành của các thầy cô tại Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ và sau này là các giảng viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã giúp mình nhận ra rằng thành công không chỉ là điểm đến, mà còn là cách mình vượt qua những lần vấp ngã".

8d1342994e2a0f057c9d.jpg


Từ những trải nghiệm đó, Nguyên từng bước "lên level" bản thân. Cô kiên trì theo đuổi mục tiêu học tập và đạt kết quả "xịn sò" khi được xét tuyển thẳng vào nhiều trường đại học tại Hà Nội. Sau đó, cô lựa chọn theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền để tiếp tục phát triển định hướng của mình

541240d5fd265cdf4d06.jpg


Sống có ích là một hành trình, không phải đích đến

Hạnh Nguyên có cách nhìn nhận riêng về tuổi trẻ khi cho rằng mỗi người có thể lựa chọn sống vì những giá trị hướng đến cộng đồng. Từ suy nghĩ đó, cô đã "nhảy vào" các hoạt động thiện nguyện và dự án cộng đồng trong nhiều năm, bắt đầu từ bậc trung học cơ sở luôn. Trong quá trình này, Nguyên đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Truyền thông tại Câu lạc bộ Tranh biện và đồng thời tham gia với tư cách tình nguyện viên tại một số chương trình như Inspiration Day và Move Up CNH, qua đó tích lũy thêm "exp" thực tiễn

4dff06da4972cd858172.jpg


Đối với Nguyên, mỗi chuyến đi và mỗi hoạt động đều mang lại những trải nghiệm "khác lạ". Quá trình học tập tại Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ và hiện tại là Học viện Báo chí và Tuyên truyền tạo điều kiện để cô tiếp cận kiến thức chuyên môn và tham gia các hoạt động đa dạng trong môi trường học tập.

1cc32a613a653b25e385.jpg


3c8ee55705df3ea3217f.jpg


Thông điệp từ một trái tim nhiệt huyết

Dẫu biết hành trình phía trước còn nhiều "chông gai", nhưng với hành trang là sự giáo dục từ gia đình và niềm đam mê với lĩnh vực đã chọn, Trần Hạnh Nguyên đang từng bước hoàn thiện bản thân



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top