Trần Đình Minh Triết: Chàng sinh viên UFLS "ẵm" hai lần danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương

8c05eafbde23a8ad744b.webp


Từ một chàng trai hướng nội, ít khi tham gia hoạt động tập thể, Trần Đình Minh Triết (năm 4, khoa Tiếng Anh, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng) đã "phá vỡ giới hạn bản thân" và trở thành gương mặt cực xịn trong phong trào sinh viên TP. Đà Nẵng Với GPA toàn khóa siêu khủng 3.98/4.0, Minh Triết được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tặng danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương hai năm liền và còn nhiều thành tích đỉnh nữa!

4c70b6d65c4b1c96bea8.jpg


Từ chàng trai hướng nội thành gương mặt nổi bật của phong trào sinh viên Đà thành

Sinh ra và lớn lên tại TP. Đà Nẵng, hiện là Ủy viên BCH Hội Sinh viên Trường, Chi hội trưởng Chi hội 22CNACLC01, Minh Triết chia sẻ thời phổ thông anh khá rụt rè và hiếm khi tham gia các hoạt động ngoại khóa. Nhưng khi bước chân vào giảng đường đại học, Triết quyết tâm "lột xác" để bản thân năng động và bản lĩnh hơn.

"Mình muốn bản thân trưởng thành hơn nên đã chủ động tham gia các hoạt động Đoàn - Hội. Chính môi trường này giúp mình tự tin hơn, học được nhiều kỹ năng và dám bước ra khỏi vùng an toàn", Triết bộc bạch.

Một trong những dấu ấn "đỉnh của chóp" với Minh Triết là khi tham gia hỗ trợ Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 tại TP. Đà Nẵng. Khi biết thông tin tuyển tình nguyện viên qua Hội Sinh viên thành phố, Triết mạnh dạn đăng ký và được giao nhiệm vụ làm trưởng nhóm hỗ trợ đoàn Philippines. Suốt 10 ngày đồng hành cùng các vận động viên quốc tế, nam sinh không ngại những buổi đón đoàn lúc rạng sáng hay đưa tiễn vào đêm muộn.

"Dù lịch trình khá căng nhưng mình cảm thấy rất tự hào vì được góp phần tổ chức thành công một sự kiện quốc tế ngay trên quê hương mình", Triết chia sẻ.

54ac9506ebaf4c0688f2.jpg


Để cân bằng giữa học tập và hoạt động phong trào, Triết cho rằng yếu tố quan trọng nhất là tính kỷ luật. Nam sinh đặc biệt "mê" câu nói của vận động viên marathon Eliud Kipchoge: "Chỉ có những người kỷ luật mới tự do trong cuộc sống".

Tinh thần ấy được Triết thể hiện rõ trong hành trình tham gia giải chạy VUG Running do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức. Để tích lũy hơn 500 km trong hơn một tháng, Minh Triết tự đặt mục tiêu mỗi ngày chạy ít nhất 15 km, bất kể nắng mưa ‍♂️

"Có những hôm, lịch học dày đặc hoặc mưa lũ không thể chạy được thì hôm sau mình phải chạy bù gấp đôi, có ngày mình chạy tới 30 km. Mình không nghĩ sẽ đoạt giải cao vì còn rất nhiều bạn khác nỗ lực hơn, khi nhận giải Ba cá nhân nam, mình thực sự bất ngờ và hạnh phúc", Triết chia sẻ.

Ít ai biết rằng, phía sau bảng thành tích "xịn sò" ấy là không ít áp lực. Giai đoạn năm thứ ba, khi lịch học chuyên ngành dày đặc cùng hàng loạt hoạt động phong trào diễn ra liên tục, Triết từng rơi vào trạng thái mệt mỏi và có lúc muốn từ bỏ.

"Đã có lúc mình cảm thấy hụt hơi, chới với giữa quá nhiều áp lực. Nhưng nhờ sự động viên của gia đình, thầy cô, bạn bè và việc tự nhắc bản thân phải cố gắng hết sức, mình lại tiếp tục bước tiếp", nam sinh bộc bạch.

Ngoài chạy bộ, âm nhạc cũng là "liều thuốc tinh thần" giúp Minh Triết cân bằng cảm xúc. Dù không được đào tạo bài bản, cậu vẫn dành thời gian chơi đàn mỗi khi căng thẳng

"Khi chơi những bản nhạc yêu thích, mọi lo âu như lắng xuống, chỉ còn lại mình với cây đàn", Triết tâm sự.

6ce8489998640faad37b.jpg


Hành trình của những ngày không ngừng cố gắng

Minh Triết tham gia Chiến dịch Mùa Hè Xanh trong hai năm liền. Với nam sinh, những ngày cùng bạn bè dọn vệ sinh, làm bàn ghế tái chế cho học sinh hay nấu ăn cho cả đội tình nguyện trở thành ký ức đẹp không thể quên

"Sau này, dù mỗi người đi một hướng thì đó vẫn là những kỷ niệm rất đáng nhớ của tuổi trẻ", Triết bày tỏ.

173908cd20fd3a8a72df.jpg


Không chỉ năng nổ trong hoạt động phong trào, Minh Triết còn sở hữu thành tích học tập "đáng nể phết", với GPA 3.98/4.0, điểm rèn luyện 99/100 toàn khóa và ba năm liên tiếp đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu cấp Trường, có hai bài báo khoa học trong và ngoài nước, đoạt giải tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường nhiều năm liên tiếp.

ea4e6f8feb3dae985086.jpg


c20ec9cddb0510ef9b8b.jpg


Hai lần liên tiếp đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương là thành quả xứng đáng cho hành trình nỗ lực không ngừng của chàng sinh viên Ngoại ngữ. Tuy nhiên, Minh Triết cho rằng điều quý giá hơn cả chính là việc vượt qua giới hạn của bản thân.

"Nếu ai hỏi, thanh xuân không rực rỡ thì sao, thì mình nghĩ mỗi người đều có khoảnh khắc tỏa sáng riêng, không có định nghĩa cố định cho sự rực rỡ. Vì thế, chúng ta hãy sống trọn vẹn với hiện tại và cố gắng hết sức trong những điều mình làm", Triết nhắn gửi đến các bạn trẻ.

c5114d8c81315ea58c10.jpg


Trong tương lai, Triết mong muốn theo đuổi con đường giảng dạy tiếng Anh, góp phần đồng hành cùng học sinh nâng cao năng lực ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

"Kiến thức học được không chỉ phục vụ cho bản thân mà còn cần tạo ra giá trị cho cộng đồng. Mình hy vọng có thể dùng kiến thức chuyên môn của bản thân để giúp các bạn trẻ tự tin hơn với tiếng Anh và mở ra thêm nhiều cơ hội trong tương lai", Minh Triết bày tỏ.

Một số thành tích nổi bật của Trần Đình Minh Triết:

• Đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương, hai năm liên tiếp (năm học 2023 - 2024 và năm học 2024 - 2025).

• Đạt danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" cấp TP. Đà Nẵng, hai năm liên tiếp (năm học 2023 - 2024 và năm học 2024 - 2025).

• Bằng khen vì đoạt giải Ba trong Giải chạy VUG Running - Giải thể thao Sinh viên Việt Nam lần thứ X, năm 2024, do BCH T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khen tặng.

• Giấy khen Sinh viên tiêu biểu cấp Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng ba năm liên tiếp (năm học 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025).

• Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Sinh viên tình nguyện Hè trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng, năm 2025.

• Giấy khen đã có đóng góp tích cực trong công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh niên trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng, năm học 2023 - 2024.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top