KiXanh3675
New member
Từ tháng 7 đến tháng 8-1943, hai phe Xô-Đức đã có màn "đấu tăng" siêu hoành tráng gần Kursk, và nó chính là trận chiến xe tăng quy mô lớn nhất trong Thế chiến II luôn các bạn ơi!
**Đức quyết "all-in" sau thất bại Stalingrad**
Sau khi "toang" nặng ở Stalingrad, quân Đức quyết tâm phải lật ngược thế cờ bằng một chiến dịch siêu khủng gần Kursk. Họ lên kế hoạch mật danh "Lô cốt" (nghe oai ghê), huy động luôn 2 tập đoàn quân và 1 tập đoàn quân thiết giáp với:
- 900.000 người
- 10.000 khẩu đại bác các loại
- Hơn 2.000 máy bay
- 2.700 chiếc xe tăng
Đặc biệt, xe tăng của Đức lúc này xịn sò cực kỳ: đại bác nòng to, giáp dày đến 100mm, so với T-34 của Liên Xô thì "xịn hơn hẳn" về mọi mặt!
**Liên Xô không "phải dạng vừa đâu"**
Đứng trước sức mạnh khủng khiếp của Đức, Liên Xô do tướng Zhukov chỉ huy quyết định... chơi chiêu phòng thủ phản công! Họ tập hợp:
- 1,336 triệu quân (đông hơn Đức đấy nhé!)
- 19.000 khẩu đại bác
- 2.444 xe tăng
- 2.171 máy bay
**Trận chiến bắt đầu: "Ơ kìa, chưa kịp đánh úp!"**
Lúc 2h sáng ngày 5-7, quân Liên Xô "ra đòn" trước bằng đợt pháo kích siêu khủng, khiến Đức phải đổi chiến thuật gấp. 6h sáng, quân Đức lao vào tấn công với đội hình xe tăng "như vũ bão" ️, dẫn đầu là những chiếc xe tăng khổng lồ Ferdinan.
Hai bên "căng" nhau cực kỳ ác liệt! Quân Liên Xô dùng xe tăng, pháo chống tăng, thậm chí cả thùng nhiên liệu đốt để "cân" lại đối thủ. Sau 2 ngày, Đức tuy phá được tuyến phòng thủ đầu của Xô nhưng vẫn chưa thể bao vây được đối phương.
**Ngày 12-7: "Trận giáp lá cà" lịch sử! **
Đây mới là phần "đỉnh của chóp" nè! Tư lệnh Manstaine của Đức phát động cuộc tấn công xe tăng quy mô lớn nhất Thế chiến II:
- Đức: 650 chiếc xe tăng
- Liên Xô: 850 chiếc xe tăng
- Địa điểm: Chiến trường 15km²
- Mật độ: 150 chiếc xe tăng/1km² (tưởng tượng cảnh đông nghẹt là đúng rồi!)
Plot twist: Đức tuy xịn nhưng xe tăng chen chúc nhau quá, khó "bay lượn" . Quân Liên Xô nắm cơ hội, dùng T-34 linh hoạt hơn để áp sát và "cận chiến" luôn!
Chiến thuật "liều ăn nhiều" này của Xô đã "làm nên kỳ tích": quân Đức loạn trận, cuối cùng bỏ lại gần 400 xe tăng trên chiến trường đầy xác chết
**Kết cục: Đức "toang" hoàn toàn**
Trận chiến này đã đảo ngược hoàn toàn tình thế! Khi tình hình ở Ý cũng xấu đi, Hitler phải rút quân. Liên Xô thừa thắng xông lên, giải phóng Orel, Belgorode, và đến ngày 23-8 thì thu lại Kharkov. Trận Kursk kết thúc!
**Tổng thiệt hại của Đức (đau quá trời đau ):**
- Gần 500.000 người thương vong
- Hơn 1.500 chiếc xe tăng tan tành
- Hơn 3.500 máy bay chiến đấu
- Hơn 3.000 khẩu đại bác
Sau trận này, quân Đức hoàn toàn chuyển sang thế phòng thủ tại chiến trường Xô-Đức. Có thể nói đây là bước ngoặt quan trọng trong Thế chiến II đấy!
Nguồn: soha.vn