Chị em ơi, nghe chuyện này mà sởn da gà luôn! Võ sĩ Hồ Thanh Kim sau khi hạ gục đối thủ bằng cú chỏ siêu khét thì phải thẳng tiến... bệnh viện để nhờ bác sĩ lấy chiếc răng của đối phương đang cắm chặt ở cánh tay mình ra
Nói về võ Việt Nam thì đòn cùi chỏ là "vũ khí huyền thoại" gắn liền với bao cao thủ nổi danh, chứ không phải chỉ có Muay Thái mới xịn ở chiêu này đâu nhé!
Giới võ lâm miền Nam trước 1975 có câu: "Cặp chân Sáu Nhỏ, cặp chỏ Chà Và Hương". Sáu Nhỏ (hay Sáu Cường) là võ sĩ đình đám thập niên 1950, đôi chân đá mạnh như sấm sét luôn á. Còn Chà Và Hương (hay Phi Hoàng) thì sở hữu cặp chỏ "danh bất hư truyền" ở thập niên 1960.
Theo võ sư, tiến sĩ Hồ Tường - Chưởng môn phái Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà thì vào thập niên 60-70 của thế kỷ trước, làng võ Việt Nam có vô số cao thủ với đòn cùi chỏ "sát thủ" cực gắt. Đây chính là vũ khí bí ẩn giúp các võ sĩ này làm mưa làm gió trên sàn đấu võ tự do.
NỮ TƯỚNG VÕ ĐƯỜNG VÀ CHIẾN THẮNG "ĐIÊN RỒ"
Võ sư Chưởng môn Hồ Tường khẳng định trong nhiều năm gắn bó với võ thuật cổ truyền, ông từng chứng kiến nhiều cao thủ đòn cùi chỏ thượng đài ở Việt Nam.
Nhưng trận đấu "hiếm có khó tìm" nhất mà ông từng xem tận mắt lại liên quan đến một nữ võ sĩ. Người đó chính là Hồ Thanh Kim của võ đường Từ Thiện, học trò của cố võ sư Hồ Văn Lành, cố Chưởng môn phái Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà.
"Tôi nhớ rõ ròng trận đấu của Hồ Thanh Kim vì nó diễn ra năm 1973, lúc tôi mới vào đại học ở Sài Gòn và nó còn là một trận đấu khá... kỳ lạ. Trước trận này thì Hồ Thanh Kim đã là võ sĩ sử dụng đòn cùi chỏ cực đỉnh, có tiếng tăm trong giới võ thuật ở Đông Nam Bộ.
Khi lên đài với đối thủ, ngay hiệp 1 Hồ Thanh Kim đã tung đòn chỏ lật thẳng vào mồm đối phương, làm cho người ta té đùng ra, máu tuôn tứ tung. Đòn chỏ quá mạnh và hiểm giúp Hồ Thanh Kim thắng knock-out siêu nhanh vì trọng tài đếm 10 tiếng mà đối thủ vẫn nằm im như tượng, không thể đứng dậy nổi.
Thế mà khi nhìn thấy đối thủ há miệng ra, Hồ Thanh Kim mới hoảng hồn vì... không thấy mấy chiếc răng của người ta đâu cả Khi Hồ Thanh Kim được trọng tài giơ cánh tay lên tuyên bố chiến thắng knock-out thì cô cũng chưa hề biết rằng chính cánh tay mình cũng đang bê bết máu.
Sau phần công bố kết quả, Hồ Thanh Kim chuẩn bị khoác áo mới chợt nhìn thấy vết máu ở cùi chỏ rồi mới phát hiện ra rằng chiếc răng của đối phương vẫn đang... găm chặt ở chỗ cùi chỏ của mình
Xuống đài xong, Hồ Thanh Kim phải vô thẳng bệnh viện để nhờ bác sĩ lấy chiếc răng của đối thủ ra khỏi cánh tay" - võ sư Hồ Tường kể lại.
NHỮNG CÚ CHỎ HUYỀN THOẠI LÀM RẠNG DANH VÕ VIỆT
Theo võ sư Hồ Tường thì từ thập niên 60 của thế kỷ trước, Việt Nam có võ sĩ Mã Thành Ba ở võ đường Mã Thành Long, chuyên đấu võ đài ở Chợ Lớn là gương mặt khét tiếng với đòn cùi chỏ trứ danh. Mã Thành Ba cũng giống như Chà Và Hương, sở hữu đòn xoay người 180 độ rồi giật cùi chỏ vào mặt đối phương, còn gọi là "chỏ lái" cực kỳ bá đạo.
Năm xưa, gần như ai cũng biết Mã Thành Ba có đòn chỏ lái sở trường, thế nhưng vẫn không ai khắc chế được bởi khi lên đài, chỉ cần một giây sơ hở, Mã Thành Ba sẽ giật cho một đòn chỏ lái vào mặt để giành chiến thắng knock-out luôn.
Một nhân vật khác là võ sư Từ Thanh Nghĩa của võ đường Từ Thiện do cố võ sư Hồ Văn Lành phái Tân Khánh Bà Trà đào tạo cũng cực kỳ nổi tiếng với đòn chỏ. Từ Thanh Nghĩa là người từng đoạt chức vô địch võ tự do hạng ruồi trong nước, nên được chọn cùng một số võ sĩ khác của Việt Nam để nghênh chiến với những nhà vô địch môn Muay Thái của Campuchia và Thái Lan.
Kỳ võ đài đó diễn ra vào tháng 11/1973. Từ Thanh Nghĩa đấu với nhà vô địch Campuchia tên là Yim Serey Dit Vairen. Trận đấu này chỉ kéo dài hơn 1 phút thôi các bạn ơi! Ngay khi tiếng kẻng vang lên thì cả 2 võ sĩ đã xông vào nhau với những đòn thế vô cùng dũng mãnh.
Trong một khoảnh khắc nhập nội, Từ Thanh Nghĩa đã giáng vào sau đầu đối thủ một đòn cùi chỏ làm máu chảy ròng ròng, ướt cả lưng đối phương. Sau khi nghe ý kiến bác sĩ, trọng tài cho dừng trận đấu ngay lập tức, tuyên bố chiến thắng knock-out cho Từ Thanh Nghĩa sau 1 phút 20 giây
Một võ sĩ khác của Sài Gòn cũng có đòn cùi chỏ làm sầu lòng nhiều đối thủ, đó là Lê Thanh Ngọc của võ đường Lê Đại Hoan. Lê Thanh Ngọc từng đoạt huy chương vàng hạng nhẹ do Tổng cuộc Quyền thuật tổ chức năm 1970 tại Hội chợ Kỹ Thương ở khu tam giác đại học Văn Khoa - Dược Khoa và Nông Lâm Súc nằm trên đường Cường Đễ (nay là đường Đinh Tiên Hoàng, Q1, TPHCM).
Lê Thanh Ngọc chuyên sử dụng đòn cùi chỏ đánh ngang vào mặt đối phương gây đau đớn, sưng mặt, thậm chí bất tỉnh và bị knock-out.
Võ sĩ Từ Duy Tuấn của võ đường Từ Thiện, môn đệ của võ sư Hồ Văn Lành cũng nổi danh với đòn cùi chỏ sở trường. Võ sĩ này từng tranh giải vô địch đấu quyền tự do của Võ Việt Nam hạng ruồi vào năm 1970, đụng độ Lê Thanh Ngọc ở trận chung kết.
Từ Duy Tuấn cũng chuyên sử dụng cùi chỏ như Lê Thanh Ngọc, nhưng yếu cơ hơn, không nhanh nhẹn, không sắc bén bằng, nên đã chịu thua điểm, nhận huy chương bạc còn Lê Thanh Ngọc giành huy chương vàng.
Dù thua đòn cùi chỏ của Lê Thanh Ngọc nhưng Từ Duy Tuấn về đã miệt mài chuyên luyện đòn cùi chỏ cho sắc bén hơn, hy vọng có dịp tái ngộ đối thủ. Kể từ đó, Từ Duy Tuấn đã thi đấu nhiều trận nữa và chỉ thắng bằng duy nhất đòn cùi chỏ đánh vào ngay chân mày đối thủ, làm cho chân mày do cấn xương hốc mắt nên dễ bị bể ra, lòi xương, chảy máu và chiến thắng dễ dàng.
Cho đến những năm 1995, khi võ sư Hồ Tường cộng tác với tạp chí Sổ Tay Võ Thuật xuất bản ở TP.HCM thì ông có tiếp xúc với một độc giả Việt kiều Canada tên là Trần Văn Đầu. Khi người này về thăm Việt Nam có gặp võ sư Hồ Tường liền hỏi thăm ngay về Từ Duy Tuấn, bởi Trần Văn Đầu từng đấu với võ sĩ họ Từ trên võ đài tổ chức ở Nha Trang và đã bị một đòn cùi chỏ của Từ Duy Tuấn đánh trúng, phải thua knock-out.
Cũng theo võ sư Hồ Tường thì vào khoảng năm 1973, ông từng chứng kiến một trận đấu cực đỉnh giữa một võ sĩ của võ đường Trần Xil so găng với một đối thủ người Thái Lan. Trong trận đấu đó, môn đệ của võ đường Trần Xil mang quần đỏ bị võ sĩ Thái Lan mang quần xanh phản công bằng một đòn đá nên bị văng ngược ra đằng sau rồi bắn vào dây đài.
Lập tức, võ sĩ Thái Lan phóng theo định bồi thêm một đòn nữa để chấm dứt trận đấu, nào ngờ trong lúc võ sĩ người Thái đang lao tới, môn đồ của võ đường Trần Xil đã đưa một cùi chỏ tay phải ra nhắm vào mặt đối thủ. Miếng đòn trúng đích làm võ sĩ Thái ngã ngửa ra, nằm thẳng cẳng bất động... Nhìn kỹ lại, trán của võ sĩ mặc quần xanh bị lõm sau khi dính cú chỏ quá uy lực
"Nhìn chung, trong võ đài đấu tự do của Võ Việt Nam trước năm 1975, hầu như võ sĩ của võ đường nào cũng biết đánh chỏ và không ít võ sĩ đã biến đòn chỏ trở thành đòn sát thủ trong thi đấu. Tôi kể ra một số gương mặt như vậy là để người yêu võ biết rằng võ Việt Nam cũng sở hữu đòn sát thủ là đòn chỏ và gối chứ không phải chỉ có Muay Thái mới mạnh ở chỏ gối.
Nguồn: soha.vn
Nói về võ Việt Nam thì đòn cùi chỏ là "vũ khí huyền thoại" gắn liền với bao cao thủ nổi danh, chứ không phải chỉ có Muay Thái mới xịn ở chiêu này đâu nhé!
Giới võ lâm miền Nam trước 1975 có câu: "Cặp chân Sáu Nhỏ, cặp chỏ Chà Và Hương". Sáu Nhỏ (hay Sáu Cường) là võ sĩ đình đám thập niên 1950, đôi chân đá mạnh như sấm sét luôn á. Còn Chà Và Hương (hay Phi Hoàng) thì sở hữu cặp chỏ "danh bất hư truyền" ở thập niên 1960.
Theo võ sư, tiến sĩ Hồ Tường - Chưởng môn phái Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà thì vào thập niên 60-70 của thế kỷ trước, làng võ Việt Nam có vô số cao thủ với đòn cùi chỏ "sát thủ" cực gắt. Đây chính là vũ khí bí ẩn giúp các võ sĩ này làm mưa làm gió trên sàn đấu võ tự do.
NỮ TƯỚNG VÕ ĐƯỜNG VÀ CHIẾN THẮNG "ĐIÊN RỒ"
Võ sư Chưởng môn Hồ Tường khẳng định trong nhiều năm gắn bó với võ thuật cổ truyền, ông từng chứng kiến nhiều cao thủ đòn cùi chỏ thượng đài ở Việt Nam.
Nhưng trận đấu "hiếm có khó tìm" nhất mà ông từng xem tận mắt lại liên quan đến một nữ võ sĩ. Người đó chính là Hồ Thanh Kim của võ đường Từ Thiện, học trò của cố võ sư Hồ Văn Lành, cố Chưởng môn phái Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà.
"Tôi nhớ rõ ròng trận đấu của Hồ Thanh Kim vì nó diễn ra năm 1973, lúc tôi mới vào đại học ở Sài Gòn và nó còn là một trận đấu khá... kỳ lạ. Trước trận này thì Hồ Thanh Kim đã là võ sĩ sử dụng đòn cùi chỏ cực đỉnh, có tiếng tăm trong giới võ thuật ở Đông Nam Bộ.
Khi lên đài với đối thủ, ngay hiệp 1 Hồ Thanh Kim đã tung đòn chỏ lật thẳng vào mồm đối phương, làm cho người ta té đùng ra, máu tuôn tứ tung. Đòn chỏ quá mạnh và hiểm giúp Hồ Thanh Kim thắng knock-out siêu nhanh vì trọng tài đếm 10 tiếng mà đối thủ vẫn nằm im như tượng, không thể đứng dậy nổi.
Thế mà khi nhìn thấy đối thủ há miệng ra, Hồ Thanh Kim mới hoảng hồn vì... không thấy mấy chiếc răng của người ta đâu cả Khi Hồ Thanh Kim được trọng tài giơ cánh tay lên tuyên bố chiến thắng knock-out thì cô cũng chưa hề biết rằng chính cánh tay mình cũng đang bê bết máu.
Sau phần công bố kết quả, Hồ Thanh Kim chuẩn bị khoác áo mới chợt nhìn thấy vết máu ở cùi chỏ rồi mới phát hiện ra rằng chiếc răng của đối phương vẫn đang... găm chặt ở chỗ cùi chỏ của mình
Xuống đài xong, Hồ Thanh Kim phải vô thẳng bệnh viện để nhờ bác sĩ lấy chiếc răng của đối thủ ra khỏi cánh tay" - võ sư Hồ Tường kể lại.
NHỮNG CÚ CHỎ HUYỀN THOẠI LÀM RẠNG DANH VÕ VIỆT
Theo võ sư Hồ Tường thì từ thập niên 60 của thế kỷ trước, Việt Nam có võ sĩ Mã Thành Ba ở võ đường Mã Thành Long, chuyên đấu võ đài ở Chợ Lớn là gương mặt khét tiếng với đòn cùi chỏ trứ danh. Mã Thành Ba cũng giống như Chà Và Hương, sở hữu đòn xoay người 180 độ rồi giật cùi chỏ vào mặt đối phương, còn gọi là "chỏ lái" cực kỳ bá đạo.
Năm xưa, gần như ai cũng biết Mã Thành Ba có đòn chỏ lái sở trường, thế nhưng vẫn không ai khắc chế được bởi khi lên đài, chỉ cần một giây sơ hở, Mã Thành Ba sẽ giật cho một đòn chỏ lái vào mặt để giành chiến thắng knock-out luôn.
Một nhân vật khác là võ sư Từ Thanh Nghĩa của võ đường Từ Thiện do cố võ sư Hồ Văn Lành phái Tân Khánh Bà Trà đào tạo cũng cực kỳ nổi tiếng với đòn chỏ. Từ Thanh Nghĩa là người từng đoạt chức vô địch võ tự do hạng ruồi trong nước, nên được chọn cùng một số võ sĩ khác của Việt Nam để nghênh chiến với những nhà vô địch môn Muay Thái của Campuchia và Thái Lan.
Kỳ võ đài đó diễn ra vào tháng 11/1973. Từ Thanh Nghĩa đấu với nhà vô địch Campuchia tên là Yim Serey Dit Vairen. Trận đấu này chỉ kéo dài hơn 1 phút thôi các bạn ơi! Ngay khi tiếng kẻng vang lên thì cả 2 võ sĩ đã xông vào nhau với những đòn thế vô cùng dũng mãnh.
Trong một khoảnh khắc nhập nội, Từ Thanh Nghĩa đã giáng vào sau đầu đối thủ một đòn cùi chỏ làm máu chảy ròng ròng, ướt cả lưng đối phương. Sau khi nghe ý kiến bác sĩ, trọng tài cho dừng trận đấu ngay lập tức, tuyên bố chiến thắng knock-out cho Từ Thanh Nghĩa sau 1 phút 20 giây
Một võ sĩ khác của Sài Gòn cũng có đòn cùi chỏ làm sầu lòng nhiều đối thủ, đó là Lê Thanh Ngọc của võ đường Lê Đại Hoan. Lê Thanh Ngọc từng đoạt huy chương vàng hạng nhẹ do Tổng cuộc Quyền thuật tổ chức năm 1970 tại Hội chợ Kỹ Thương ở khu tam giác đại học Văn Khoa - Dược Khoa và Nông Lâm Súc nằm trên đường Cường Đễ (nay là đường Đinh Tiên Hoàng, Q1, TPHCM).
Lê Thanh Ngọc chuyên sử dụng đòn cùi chỏ đánh ngang vào mặt đối phương gây đau đớn, sưng mặt, thậm chí bất tỉnh và bị knock-out.
Võ sĩ Từ Duy Tuấn của võ đường Từ Thiện, môn đệ của võ sư Hồ Văn Lành cũng nổi danh với đòn cùi chỏ sở trường. Võ sĩ này từng tranh giải vô địch đấu quyền tự do của Võ Việt Nam hạng ruồi vào năm 1970, đụng độ Lê Thanh Ngọc ở trận chung kết.
Từ Duy Tuấn cũng chuyên sử dụng cùi chỏ như Lê Thanh Ngọc, nhưng yếu cơ hơn, không nhanh nhẹn, không sắc bén bằng, nên đã chịu thua điểm, nhận huy chương bạc còn Lê Thanh Ngọc giành huy chương vàng.
Dù thua đòn cùi chỏ của Lê Thanh Ngọc nhưng Từ Duy Tuấn về đã miệt mài chuyên luyện đòn cùi chỏ cho sắc bén hơn, hy vọng có dịp tái ngộ đối thủ. Kể từ đó, Từ Duy Tuấn đã thi đấu nhiều trận nữa và chỉ thắng bằng duy nhất đòn cùi chỏ đánh vào ngay chân mày đối thủ, làm cho chân mày do cấn xương hốc mắt nên dễ bị bể ra, lòi xương, chảy máu và chiến thắng dễ dàng.
Cho đến những năm 1995, khi võ sư Hồ Tường cộng tác với tạp chí Sổ Tay Võ Thuật xuất bản ở TP.HCM thì ông có tiếp xúc với một độc giả Việt kiều Canada tên là Trần Văn Đầu. Khi người này về thăm Việt Nam có gặp võ sư Hồ Tường liền hỏi thăm ngay về Từ Duy Tuấn, bởi Trần Văn Đầu từng đấu với võ sĩ họ Từ trên võ đài tổ chức ở Nha Trang và đã bị một đòn cùi chỏ của Từ Duy Tuấn đánh trúng, phải thua knock-out.
Cũng theo võ sư Hồ Tường thì vào khoảng năm 1973, ông từng chứng kiến một trận đấu cực đỉnh giữa một võ sĩ của võ đường Trần Xil so găng với một đối thủ người Thái Lan. Trong trận đấu đó, môn đệ của võ đường Trần Xil mang quần đỏ bị võ sĩ Thái Lan mang quần xanh phản công bằng một đòn đá nên bị văng ngược ra đằng sau rồi bắn vào dây đài.
Lập tức, võ sĩ Thái Lan phóng theo định bồi thêm một đòn nữa để chấm dứt trận đấu, nào ngờ trong lúc võ sĩ người Thái đang lao tới, môn đồ của võ đường Trần Xil đã đưa một cùi chỏ tay phải ra nhắm vào mặt đối thủ. Miếng đòn trúng đích làm võ sĩ Thái ngã ngửa ra, nằm thẳng cẳng bất động... Nhìn kỹ lại, trán của võ sĩ mặc quần xanh bị lõm sau khi dính cú chỏ quá uy lực
"Nhìn chung, trong võ đài đấu tự do của Võ Việt Nam trước năm 1975, hầu như võ sĩ của võ đường nào cũng biết đánh chỏ và không ít võ sĩ đã biến đòn chỏ trở thành đòn sát thủ trong thi đấu. Tôi kể ra một số gương mặt như vậy là để người yêu võ biết rằng võ Việt Nam cũng sở hữu đòn sát thủ là đòn chỏ và gối chứ không phải chỉ có Muay Thái mới mạnh ở chỏ gối.
Nguồn: soha.vn