Lisa Leslie là huyền thoại sống của WNBA với một rổ kỷ lục xịn xò, nhưng cứ nhắc đến trận đấu đáng nhớ nhất sự nghiệp thì phải kể ngay trận ghi hơn 100 điểm hồi còn ngồi ghế nhà trường Tuy nhiên câu chuyện đằng sau kỷ lục đó lại khá là... chạnh lòng.
Lisa Leslie được coi là một trong những cầu thủ huyền thoại nhất lịch sử Women's National Basketball Association (WNBA), chị sở hữu 4 HCV Olympics, 2 chức vô địch WNBA và 2 MVP Finals, 3 danh hiệu MVP, 8 lần tham dự All-Star, 8 lần vào WNBA First-team cùng vô vàn danh hiệu xịn sò khác. Không chỉ bóng rổ, Leslie còn là nhà văn, bình luận viên, diễn viên và hiện đang làm HLV cho đội Triplets trong giải bóng rổ chuyên nghiệp BIG3.
Leslie đúng chuẩn cầu thủ không thể chặn nổi với thể hình vượt trội thời điểm đó: cao 1m89, trung bình 27,3 điểm, 15,1 rebounds, 3 kiến tạo và 7 blocks mỗi trận Chị đã trải qua vô vàn khoảnh khắc vinh quang nhưng khoảnh khắc phi thường nhất lại đến từ hồi còn ngồi ghế nhà trường.
Tròn 30 năm trước, vào ngày 8/2/1990 khi còn học trung học, Leslie đã tạo nên một trận đấu đi vào lịch sử. Đội bóng của chị - Inglewood Morningside có trận đấu với South Torrance.
Đến sân với vỏn vẹn 6 VĐV, rõ ràng South Torrance không có cửa tí nào trong trận đấu đó. Và những gì diễn ra trên sân đã chứng minh điều đó khi dù thường xuyên cử 4 người, thậm chí cả 5 người bao vây Leslie, South Torrance vẫn không thể ngăn chị ghi điểm được Chỉ sau hiệp đầu tiên Leslie đã ghi tới 49 điểm giúp Inglewood Morningside dẫn 49-6. Sang hiệp 2 mọi thứ càng tệ hơn khi Leslie tiếp tục chế độ hủy diệt với 52 điểm nữa, giúp đội nhà bước vào giờ nghỉ với tỷ số khủng khiếp 102-23.
Leslie đạt hiệu suất dứt điểm lên đến 37/56, đồng thời thực hiện thành công 27 quả ném phạt trong số 35 lần có cơ hội. Chỉ sau 16 phút thi đấu, kỷ lục quốc gia 105 điểm của Cheryl Miller (chị gái Reggie Miller) đã ở ngay trước mắt cô gái trẻ, nhưng Leslie lại chẳng thể chạm tới cột mốc huyền thoại đó vì lý do cực kỳ bất ngờ.
Trước tình cảnh chỉ còn 4 cầu thủ khi đã có 2 người bị truất quyền thi đấu vì theo kèm Leslie, HLV Gilbert Ramirez của South Torrance quyết định... bỏ dở trận đấu và dắt các học trò ra về luôn Sau khi biết tin, Leslie vô cùng thất vọng, chị đã đến và xin HLV của đối thủ cho phép trận đấu được tiếp tục để có thể phá kỷ lục của Cheryl Miller, nhưng South Torrance không hứng thú với việc tiếp tục trận đấu đáng xấu hổ của mình. Đến giờ đó vẫn là một nuối tiếc lớn với Leslie.
Phải 23 năm sau khi Leslie bỏ lỡ cơ hội, kỷ lục ghi điểm của Cheryl Miller mới bị phá vỡ bởi Epiphanny Prince của Murry Bergtraum. Ở trận đấu đó, Prince đã ghi tới 113 điểm trong chiến thắng 137-32 của đội bóng.
Dù không thể phá vỡ được kỷ lục ghi điểm thời trung học, nhưng Leslie cũng không quá buồn khi chị vẫn để lại vô số khoảnh khắc đáng nhớ khác trong sự nghiệp, tiêu biểu như trở thành cầu thủ WNBA đầu tiên thực hiện cú úp rổ vào năm 2002 hay 2 chức vô địch WNBA liên tiếp cùng Los Angeles Sparks vào năm 2001 và 2002
Những hình ảnh khác của Leslie:
Nguồn: kenh14.vn