Trần Đặng Đăng Khoa: 1.111 ngày, 3 cái "không" và cả tá bài học đỉnh của chóp ✨

3b8593cdc2d1dc4a5986.webp


"Tuần trước tao còn nằm ở Mozambique mà nghĩ không biết bao giờ mới được về, thế mà giờ đã ở đây rồi" Sau đúng 1.111 ngày (số đẹp xỉu luôn á), Trần Đặng Đăng Khoa - chàng trai nổi như cồn với hành trình vòng quanh thế giới bằng xe máy đã chính thức về Việt Nam rồi nè! Ngay từ trung tâm cách ly tại Trung đoàn 126 (Hưng Yên), anh đã bật mí hết về chuyến đi epic này luôn.

Người tính không bằng...virus tính

0b926deb32bf239b8de5.jpg


"Cuối cùng thì ngày này cũng tới sau bao ngày ngóng trông, sáng nay đúng 7h30 giờ Hà Nội mình đã chính thức đặt chân về quê hương trên chuyến bay SA2986 từ Nam Phi bay về. Mình cứ mơ mộng về cảnh chạy chiếc xe biển số 63H2-6736 yêu dấu về cửa khẩu Mộc Bài y chang lúc xuất phát ngày 1/6/2017, nhưng mà người tính không bằng...virus tính", Khoa tâm sự.

Ban đầu thì Khoa dự tính từ châu Phi quay về qua Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, Campuchia rồi đáp xuống cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) - đúng chỗ mình lên đường tháng 6/2017. Nhưng mà COVID-19 nó phá đám hết, plan đổ bể tan tành Từ Mozambique, Khoa cùng đồng bào "kẹt" tại đây phải lên chuyến bay do Đại sứ quán VN xếp đặt sang Nam Phi để bay về luôn.

61f7382c8416994d9dbe.jpg


"Chiếc xe máy cũng không đi cùng được, phải gửi tàu biển về vì nhiều nước châu Phi đóng cửa biên giới rồi. Còn mình lên máy bay xuống Nội Bài rồi đi thẳng tới... trung tâm cách ly. Nhưng không sao, về được đã là thành công lớn rồi, mình không hối tiếc đâu".

Khoa tự hào nhất là đã cùng chiếc xe biển số Tiền Giang lăn bánh qua tất cả các châu lục: Á, Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Úc và châu Phi. Chỉ có Nam Cực là không chạy được vì phải đi tàu thôi. Tổng cộng, hành trình dài hơn 80.000 km (bằng 2 lần chu vi Trái Đất luôn á ), qua 65 quốc gia, băng qua đường xích đạo tới 8 lần!

Từ những nước giàu có ở Bắc Âu, Tây Âu, Bắc Mỹ, tới những nơi nghèo khó ở châu Phi, Trung Mỹ, vùng Trung Đông, Nam Mỹ, châu Đại Dương. Qua những chỗ xa xôi hẻo lánh như Amazon, Greenland hay đảo Svalbard gần Bắc Cực, xuống tận cùng thế giới ở Patagonia rồi cả châu Nam Cực nữa, những sa mạc rộng mênh mông giữa lòng nước Úc. Từ làng mạc hoang vắng không ai biết, tới những siêu đô thị như New York, Paris, Seoul, Sydney, Berlin, Rome, Toronto, Chicago, Los Angeles, San Francisco...

e8ccb1c4ecbe89c075f9.jpg


66b25b769b8ce7c5f4f6.jpg


"Ai không bắt đầu sẽ không bao giờ về đích"

1.111 ngày với Khoa là trải nghiệm "không đo đếm nổi". Mọi người nhìn thì thấy ngưỡng mộ, nhưng với Khoa thì: "Nhìn hình thấy sướng nhưng thật ra mình vừa đi vừa lo đủ thứ dọc đường, đúng nghĩa là sống trên đường luôn chứ không phải chuyến đi chơi ngắn ngày đâu. Do đi xe qua nhiều quốc gia, châu lục liên tục mà không về VN nên phải lo đủ thứ từ Visa, giấy tờ nhập cảnh xe, bảo hiểm, bằng lái, đủ loại giấy tờ theo yêu cầu từng nước. Mỗi lần qua đại dương sang châu lục khác lại phải lo đóng thùng, ship xe nên kéo theo bao nhiêu chuyện phải xử lý"

393376117f0a56de3adc.jpg


Đó chưa kể thời tiết đủ kiểu: cực lạnh, cực nóng, khô hạn, mưa đá, núi lở, bão lũ, băng tuyết cả đống. Chưa kể nguy cơ trộm cướp, giang hồ, chính trị bất ổn, nhất là tai nạn luôn rình rập do điều kiện đường xá, luật giao thông mỗi nước khác nhau. "Có khó nó mới vui và thể hiện được bản lĩnh, mới lớn khôn, thành quả mới đáng với công sức bỏ ra. Ai không bắt đầu sẽ không bao giờ về đích", Khoa chia sẻ.

7b7aa80de75bfeb7936d.jpg


Hơn 3 năm rong ruổi "cùng trời cuối đất", những gian khổ đã được đền bù bằng vô số trải nghiệm vô giá, những bài học mới toanh, vô vàn điều mới mẻ mà không đi, không chứng kiến tận mắt thì khó hiểu được.

"Ngay cả con số 1.111 ngày cũng đẹp một cách ngẫu nhiên. Là 1.111 điều kỳ diệu, đẹp đẽ, hay ho, mà sau này nhìn lại, xem lại những dòng nhật ký từng ngày chắc sẽ nhớ lắm. Giờ mình ngồi trong khu cách ly thẫn thờ như người mất hồn ấy. Mình thật sự không tin là nó đã kết thúc, và kết thúc đầy bất ngờ như vậy", Khoa trầm ngâm

f33bedf0224758f95622.jpg


Theo Khoa, điều hài lòng nhất sau chuyến đi là "3 không" - mà chỉ cần dính một cái là có thể chấm dứt chuyến đi ngay: Không tai nạn – Không bệnh tật – Không vi phạm pháp luật. "Thật kỳ lạ là suốt 80.000 km mình không bị bất kỳ tai nạn nào dù lớn hay nhỏ. Đôi khi chỉ là trục trặc về xe cộ, đường xá được giải quyết rất nhanh. Cũng không bị chấn thương nghiêm trọng nào, ngoài một lần dẫm phải gai nhím biển ở Mauritius không đáng kể. Chỉ riêng sự trùng hợp đó, đủ để mình cảm nhận về sự kỳ diệu và niềm tin trong cuộc sống rồi", Khoa xúc động

Chàng trai người Tiền Giang cũng bày tỏ lòng biết ơn với những người đã giúp đỡ mình dọc đường. Đó là đồng hương VN ở Pakistan, Chile, Úc, Tanzania, Mozambique... cho tới người dân địa phương tốt bụng ở châu Phi, Nam Mỹ và vô số lời động viên qua trang cá nhân. Có cả những nhãn hàng, đối tác đã tạo công ăn việc làm cho Khoa có lộ phí và lo cho gia đình trong 3 năm qua ❤️



Dự kiến sau khi hết cách ly, Trần Đặng Đăng Khoa sẽ ở lại Hà Nội vài ngày rồi về Tiền Giang thăm gia đình. Sau đó bắt tay viết sách về chuyến đi như kế hoạch ban đầu. "Mình muốn dành toàn bộ tiền bán sách để gây quỹ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc các tổ chức thiện nguyện, mình tặng chuyến đi cho mọi người và chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp trong tâm trí thôi" ✨

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top