CunSusu4095
New member
Các anh lính dù thuộc Trung đoàn Đổ bộ đường không Cossack Kuban Vệ binh 108 và Trung đoàn Đổ bộ đường không Cossack Caucasus Vệ binh 247 thuộc Nhóm tác chiến Dnepr vừa có màn comeback cực gắt, giành luôn quyền kiểm soát thành phố Kamianske sau đợt tấn công cải thiện tình hình trên tuyến đầu.
Ban đầu, lính dù đã bay lượn trinh sát từ trên không để soi kỹ hệ thống phòng thủ, điểm cố thủ và hỏa lực của đối phương trong khu dân cư. Chuẩn bị kỹ lưỡng lắm luôn!
Sau đó, từng team nhỏ binh sĩ Nga bí mật lách qua sông Yanchekrak và men theo lòng hồ chứa Kakhovka đã khô cạn để áp sát vị trí lực lượng Ukraine. Kiểu di chuyển âm thầm nhưng cực kỳ nguy hiểm nha!
Khi đã vô hiệu hóa toàn bộ lực lượng đối phương tại đây, quân Nga bắt đầu giữ vững trận địa. Trong suốt quá trình này, máy bay cường kích được hỗ trợ từ trên không bởi các đơn vị điều khiển UAV, phối hợp siêu ăn ý luôn.
Dần dần tăng ưu thế tại khu dân cư và vùng phụ cận, anh em thuộc Nhóm Dnepr bắt đầu ép dần lực lượng Ukraine ra khỏi thành phố, rà soát từng tòa nhà và tiến sâu hơn vào trong. Họ còn nhận thêm hỗ trợ từ máy bay tấn công, pháo binh và cả đội hình drone tấn công FPV nữa đó!
Đối phương tất nhiên cũng cố gắng giành lại vị trí đã mất nhưng... fail! Pháo binh Nga sau đó áp chế luôn các vị trí và sở chỉ huy UAV của Ukraine, đồng thời bắt đầu tiêu diệt bộ binh. Không thương tiếc tí nào!
Trong suốt 3 tuần liền, lính dù Nga từ Novorossiysk và Stavropol liên tục đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi thành phố, gia tăng sức ép từng ngày. Đối phương không chịu nổi áp lực từ lực lượng "bộ binh có cánh" này, cuối cùng phải bắt đầu rút lui.
Nguồn: soha.vn
Ban đầu, lính dù đã bay lượn trinh sát từ trên không để soi kỹ hệ thống phòng thủ, điểm cố thủ và hỏa lực của đối phương trong khu dân cư. Chuẩn bị kỹ lưỡng lắm luôn!
Sau đó, từng team nhỏ binh sĩ Nga bí mật lách qua sông Yanchekrak và men theo lòng hồ chứa Kakhovka đã khô cạn để áp sát vị trí lực lượng Ukraine. Kiểu di chuyển âm thầm nhưng cực kỳ nguy hiểm nha!
Khi đã vô hiệu hóa toàn bộ lực lượng đối phương tại đây, quân Nga bắt đầu giữ vững trận địa. Trong suốt quá trình này, máy bay cường kích được hỗ trợ từ trên không bởi các đơn vị điều khiển UAV, phối hợp siêu ăn ý luôn.
Dần dần tăng ưu thế tại khu dân cư và vùng phụ cận, anh em thuộc Nhóm Dnepr bắt đầu ép dần lực lượng Ukraine ra khỏi thành phố, rà soát từng tòa nhà và tiến sâu hơn vào trong. Họ còn nhận thêm hỗ trợ từ máy bay tấn công, pháo binh và cả đội hình drone tấn công FPV nữa đó!
Đối phương tất nhiên cũng cố gắng giành lại vị trí đã mất nhưng... fail! Pháo binh Nga sau đó áp chế luôn các vị trí và sở chỉ huy UAV của Ukraine, đồng thời bắt đầu tiêu diệt bộ binh. Không thương tiếc tí nào!
Trong suốt 3 tuần liền, lính dù Nga từ Novorossiysk và Stavropol liên tục đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi thành phố, gia tăng sức ép từng ngày. Đối phương không chịu nổi áp lực từ lực lượng "bộ binh có cánh" này, cuối cùng phải bắt đầu rút lui.
Nguồn: soha.vn