Nói đến trận đấu cuối cùng của Lý Tiểu Long thì hơi rối não đấy! Tùy cách tính mà có đáp án khác nhau nha. Nếu nói về phim hoàn chỉnh cuối cùng mà huyền thoại này tham gia trước lúc mất thì phải kể đến Long Tranh Hổ Đấu. Còn nếu tính cả những cảnh quay dang dở thì Trò Chơi Tử Thần mới chính là nơi lưu giữ những thước phim võ thuật cuối đời của ông.
Chính sự giao thoa này khiến câu chuyện về màn quyết đấu cuối của Lý Tiểu Long càng thêm hấp dẫn, không đơn thuần chỉ là đánh nhau thôi đâu. Trong Long Tranh Hổ Đấu, cuộc đối đầu giữa Lee và trùm phản diện Han (do Thạch Kiên đóng) đã trở thành một trong những đoạn kết legendary nhất lịch sử phim kungfu luôn!
Không gian của trận chiến này là căn phòng phủ kín gương - bạn tưởng tượng xem, Han tận dụng vô vàn hình ảnh phản chiếu để che giấu vị trí thật, khiến Lee liên tục mất phương hướng. Đây không chỉ là màn flex tốc độ hay sức mạnh nữa. Lý Tiểu Long phải phá tan từng tấm gương để loại bỏ ảo ảnh, ép đối thủ phải đối đầu trực diện.
Cách dựng cảnh này thực sự có depth cực kỳ! Những tấm gương tạo cảm giác đối thủ xuất hiện khắp nơi, đồng thời biến chính hình ảnh của Lý Tiểu Long thành một phần của mê cung. Khi từng mặt gương bị đập vỡ, trận chiến dần chuyển từ hỗn loạn sang rõ ràng - như một lời tuyên bố về việc loại bỏ những thứ đánh lừa để tìm đến chân lý của cuộc đấu. Deep phết!
Trước màn đại chiến với Han, Long Tranh Hổ Đấu còn có cả tá những trận đấu đỉnh của chóp nữa. Bob Wall xuất hiện trong vai O'Hara, Hồng Kim Bảo giao đấu với ông ở phần đầu, còn Thành Long, Nguyên Hoa và Nguyên Bưu lúc đó vẫn đang là những vai phụ nhỏ xinh trong đoàn phim thôi. Điều này khiến tác phẩm trở thành điểm giao thoa đặc biệt giữa Lý Tiểu Long và thế hệ sao võ thuật Hong Kong sau này.
Có nguồn tin cho rằng cảnh Lý Tiểu Long đấu với Hồng Kim Bảo là một trong những cảnh cuối ông quay cho Long Tranh Hổ Đấu. Tuy nhiên các nguồn về những lần giao đấu cuối đời của Lý Tiểu Long cũng khá lộn xộn, từ cảnh quay điện ảnh đến những cuộc thách đấu được kể lại trong hậu trường.
Điều này quan trọng đấy vì nhiều câu chuyện về "trận đấu thật cuối cùng" của Lý Tiểu Long tại phim trường vẫn chủ yếu tồn tại dưới dạng hồi ức và giai thoại thôi. Có nguồn nói một diễn viên quần chúng từng thách đấu với ông khi Long Tranh Hổ Đấu đang quay. Lời đồn thì bảo cuộc giao đấu diễn ra rất nhanh, nhưng danh tính đối thủ và toàn bộ diễn biến không có hồ sơ chính thức để kiểm chứng. Ngay cả các tài liệu tổng hợp cũng thừa nhận không có câu trả lời chắc chắn về người cuối cùng Lý Tiểu Long thực sự giao đấu ngoài khuôn khổ thi đấu chính thức.
Nếu lùi lại sự nghiệp, Lý Tiểu Long còn sở hữu một trận quyết đấu điện ảnh khác gần như bất tử. Trong Mãnh Long Quá Giang, ông đối đầu Chuck Norris giữa đấu trường La Mã. Khác với căn phòng gương của Long Tranh Hổ Đấu, màn giao chiến này được xây như cuộc so tài thuần túy giữa hai cao thủ có phong cách đối lập nhau.
Chuck Norris từng kể rằng khi được Lý Tiểu Long mời tham gia phim, ông đã hỏi liệu mình có bắt buộc phải thua không. Câu trả lời là có luôn! Nhưng chính việc nhân vật của Chuck Norris được xây dựng đủ mạnh đã giúp chiến thắng của Lý Tiểu Long trở nên thuyết phục hơn. Sau khi hạ đối thủ, nhân vật của ông còn chỉnh lại võ phục cho người đã ngã xuống, khiến cảnh phim vượt ra ngoài ý nghĩa thắng thua thông thường.
Sau đó, Lý Tiểu Long tiếp tục phát triển Trò Chơi Tử Thần. Những cảnh phim còn lại cho thấy ông trong bộ đồ vàng huyền thoại, lần lượt đối đầu các đối thủ mang những đặc điểm võ thuật khác nhau. Cuộc chiến với Dan Inosanto bằng côn nhị khúc và màn đối đầu Kareem Abdul Jabbar cao hơn hai mét trở thành những hình ảnh mang tính biểu tượng, dù bộ phim không thể được hoàn thành theo ý tưởng ban đầu.
Bộ đồ vàng đó về sau cũng trở thành một phần di sản văn hóa đại chúng. Thiết kế đơn giản, linh hoạt phù hợp với tư tưởng không bị ràng buộc bởi đồng phục hay môn phái mà Lý Tiểu Long theo đuổi. Nhiều thập kỷ sau, hình ảnh này tiếp tục được nhắc đến trong các tác phẩm khác, từ Kill Bill đến Đội Bóng Thiếu Lâm. Iconic vãi!
Ngoài màn ảnh, cuộc đấu năm 1964 giữa Lý Tiểu Long và Hoàng Trạch Dân lại là chương gây tranh cãi nhất. Các lời kể về thời lượng và kết quả không thống nhất. Ngay cả những nguồn tổng hợp về sự kiện này cũng ghi nhận các phiên bản khác nhau, từ chiến thắng nhanh của Lý Tiểu Long đến một cuộc đấu kéo dài không có kết quả hoàn toàn rõ ràng.
Vì vậy, nếu phải chọn một hình ảnh để đại diện cho trận quyết đấu cuối cùng của Lý Tiểu Long trong một bộ phim hoàn chỉnh, căn phòng gương của Long Tranh Hổ Đấu có lẽ là đáp án thuyết phục nhất. Lý Tiểu Long không chỉ đánh bại một phản diện. Ông phá tan những hình ảnh giả trước khi tìm được đối thủ thật.
Nguồn: saostar.vn