BanhXanh984
New member
Đêm nay 2h30 sáng ngày 16/2, trận cầu tâm điểm vòng 12 đá bù Ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Man City hứa hẹn sẽ làm "nóng" cả làng bóng đá!
Hiện tại Arsenal đang dẫn đầu Man City 3 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Nghe có vẻ chill nhưng thật ra tình hình căng đét đấy! Nếu thua trận này, mọi nỗ lực của Pháo thủ trong 23 vòng đấu vừa qua sẽ đi tong hết. Có thể nói đây chính là trận "chung kết" ngầm quyết định ai sẽ lên ngôi mùa này
Man City tuy đang dính drama về tài chính và án phạt lơ lửng trên đầu, nhưng anh em vẫn chơi ngon lành như thường! Thậm chí phong độ của "Người xanh" còn ổn hơn Arsenal một tí: 9 điểm/5 trận gần nhất so với 8 điểm của đối thủ.
Trận gặp Aston Villa cuối tuần trước, Man City "vùi dập" đối thủ nhẹ nhàng không tốn sức. Pep Guardiola giờ không còn cho Haaland hay De Bruyne gánh team nữa rồi. Ổng hiểu rằng nếu cứ dựa dẫm vào bộ đôi này, đội sẽ bị "tắc nghẽn" như mấy trận trước.
Thế nên giờ Gundogan và Bernardo Silva đang lên đồng nhé! Bernardo là "bánh răng" quan trọng nhất để vận hành chiến thuật siêu phức tạp của Pep. Còn Gundogan với khả năng dứt điểm từ xa cực đỉnh đang trở thành "vũ khí bí mật" đáng sợ của Man City Nhìn chung là đội đang đa dạng hóa điểm ghi bàn, không bắt Haaland phải lo hết mọi thứ nữa.
Còn Arsenal thì đang có dấu hiệu... "chạy hết pin" vào cuối mùa rồi đó - điều này ai cũng đoán trước được với đội hình thiếu chiều sâu như vầy. Mikel Arteta vẫn cho team chơi đúng kế hoạch nhưng hiệu quả lại là chuyện khác
Lúc này Gabriel Jesus đang chấn thương, còn Gabriel Martinelli và Eddie Nketiah thì sa sút phim ơi là phim. Arsenal đang phải trông cậy hết vào Bukayo Saka và Martin Odegaard. Bộ đôi "thuận tay trái" này vẫn đang là nguồn cảm hứng lớn cho Pháo thủ đấy, nhưng rõ ràng không thể để hai bạn gánh mãi được! Họ cần thêm sự hỗ trợ để có thể bùng nổ và hiện thực hóa giấc mơ vô địch của Arsenal.
Nhưng mà đánh bại Man City không phải chuyện dễ, và có thể... đây chưa phải thời điểm Arsenal làm được điều đó
Nguồn: soha.vn