NaiBoy7749
New member
Atletico Madrid và Porto vừa tạo nên một trận cầu rượt đuổi tỷ số "sốc tận óc" ngay lượt trận đầu tiên Champions League 2022/2023. Drama cao trào hết phần thiên hạ luôn!
Chấn thương của tiền vệ Otavio Monteiro bên phía Porto khiến trọng tài phải thông báo bù giờ tận 9 phút cho hiệp 2 trên sân Wanda Metropolitano. Ai ngờ đâu 9 phút này lại "wild" đến thế!
Chưa hết, sau khi mất Otavio Monteiro vì chấn thương, Porto lại tiếp tục "sml" khi phải đá thiếu người. Tiền đạo Mehdi Taremi nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu vì... ăn vạ. Bruh moment thật sự!
Sau 90 phút thi đấu chính thức "trắng án", Atletico Madrid mở tỷ số trước 10 người của Porto nhờ pha dứt điểm của Mario Hermoso. Tưởng "ez game" rồi đúng không?
Plot twist: pha lập công của Mario Hermoso tưởng đâu sẽ mang về 3 điểm cho Atletico Madrid, nhưng hóa ra đây mới chỉ là màn khởi động cho "drama olimpic" phía sau!
Phút 90+6, Mateus Uribe gỡ hòa 1-1 cho Porto từ chấm 11m sau khi VAR xác định Mario Hermoso đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Karma is real đấy các bạn ơi!
Việc VAR vào cuộc cùng những màn ăn mừng "quẩy banh nóc" sau 2 bàn thắng khiến thời gian bù giờ phải kéo dài hơn 9 phút ban đầu.
Và đỉnh điểm, phút 90+11, Antoine Griezmann đánh đầu cận thành mang về chiến thắng 2-1 cho Atletico Madrid. Clutch moment đỉnh cao!
Nguồn: kenh14.vn