Trận Argentina thua Morocco: Pha "rối não" chưa từng có trong lịch sử Olympic đang gây bão

ChangChillQuay

New member
Các tờ báo lớn trên thế giới đang "dậy sóng" với những từ như "bê bối lịch sử", "điên rồ", "hỗn loạn nhất" để nói về pha xử lý drama ở môn bóng đá nam Olympic Paris 2024 hôm qua (24/7). Chưa bao giờ thấy căng thế này đâu luôn!

Tối 24/7, U23 Argentina thua sốc U23 Morocco với tỷ số 1-2. Nhưng mà không phải tỷ số mới là vấn đề nha, vụ này drama hơn cả phim Hàn ấy!

Tờ Marca của Tây Ban Nha thẳng thừng gọi đây là "Bê bối lịch sử Olympic" để chỉ trích ban tổ chức Thế vận hội luôn.

"Pháo sáng nổ tùm lum, khán giả xông xuống sân giữa chừng, trận đấu bị gián đoạn, bàn thắng bị từ chối sau hai tiếng đồng hồ (!), và Argentina thua đau. Đây là những cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử," Marca viết luôn. Tức á!

Sky Sports cũng "té ngửa" với tình huống này: "Trận đấu tại Olympic là một mớ hỗn độn, VAR hủy bàn thắng của Argentina 2 giờ sau khi trận đấu khép lại. Các cầu thủ quay lại thi đấu khi sân vận động chẳng còn ai cả. Kết cục là Argentina đã thua 1-2". Choáng luôn đúng khum!

e82db013cadb7112c913.jpg


U23 Argentina ghi bàn gỡ hòa ở phút thứ 16 của thời gian đá bù 15 phút (phút bù giờ dài vậy trời ). Trọng tài chính Glenn Nyberg phải tạm hoãn trận đấu do cổ động viên quá khích làm loạn.

Sau khoảng 90 phút nghỉ trong phòng thay đồ (ngồi ăn bim bim chờ hả trời? ), cầu thủ Argentina và Morocco nhận được yêu cầu trở lại sân thi đấu tiếp. Bàn thắng của U23 Argentina bị hủy bỏ do lỗi việt vị. Chung cuộc, U23 Argentina thua 1-2 trước U23 Morocco. Thương quá Argentina ơi!

Tại Đức, tờ Bild viết: "Olympic 2024 khởi đầu một cách điên rồ. Đây là trận đấu hỗn loạn nhất lịch sử các kỳ Thế vận hội". Nói thật là không phải chơi đâu nha!

77bdba33dd1701d40d98.jpg


Trường hợp VAR can thiệp sau khi trận đấu kết thúc từng diễn ra tại Ngoại hạng Anh, thời điểm Man Utd gặp Brighton năm 2020. VAR báo với trọng tài rằng Man Utd lẽ ra phải được hưởng phạt đền sau khi 90 phút đã khép lại.

Trọng tài xem lại băng hình bên đường biên, gọi cầu thủ 2 đội trở lại sân và cho Man Utd đá 11m, ghi bàn và thắng chung cuộc 3-2. Ủa nên có tiền lệ rồi ha?

Quy định của hội đồng luật FIFA (IFAB) từng đề cập tới vấn đề này: "Việc VAR xem lại tình huống không bị giới hạn thời gian, vì sự chính xác quan trọng hơn tốc độ. Trọng tài có thể thay đổi quyết định trước đó, nếu cần, và cho trận đấu bắt đầu lại đúng theo quy định". Vậy ra là có cơ sở pháp lý nha mọi người!

6b093c086078f43bf46d.jpg


Cổ động viên quá khích là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc trọng tài phải tạm dừng trận đấu. Xuyên suốt 90 phút, người hâm mộ đội tuyển Morocco liên tục ném chai lọ hướng về cầu thủ Argentina. Nguy hiểm vãi chưởng! Trước khi trận đấu khép lại, nhiều người thậm chí tràn xuống sân, biểu tình đòi công bằng khi đội nhà thủng lưới ở phút bù giờ thứ 16.

Nhà báo Riley Morgan bức xúc trước hành động quá khích của nhóm cổ động viên áo đỏ: "Olympic đã bị phá hoại bởi những hành động đáng xấu hổ của người hâm mộ Morocco. Cầu thủ Argentina đã bị sốc. Đây là khởi đầu tệ hại của một kỳ Thế vận hội". Nói đúng luôn!

Bà chung quan điểm với trung vệ Nicolas Otamendi, người đá chính trong trận đấu tối qua.

"Đây là nỗi hổ thẹn lịch sử. Chưa bao giờ những điều như vậy từng xảy ra với tôi," Otamendi nói. Cảm giác tức á chị em!

7eefa6c7dd3f616f9469.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top