Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 của Trung Quốc đang lao ầm ầm về phía Trái Đất sau gần 2 năm "mất tích bí ẩn". Vậy trong khoảng thời gian "đứt liên lạc" này, bé Thiên Cung đã đi đâu, làm gì? Hóa ra câu chuyện cực kỳ drama luôn các bạn ơi!
Thiên Cung 1 là trạm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc, được phóng lên quỹ đạo Trái Đất từ tháng 9/2011.
Đây từng là "nhà trọ vũ trụ" cho các phi hành gia thực hiện các nhiệm vụ ngắn hạn. Ban đầu dự tính nghỉ hưu từ 2013, nhưng Trung Quốc đã liên tục gia hạn hợp đồng cho nó tiếp tục làm việc.
Từ tháng 9/2016, những tin đồn bắt đầu rộ lên rằng Thiên Cung 1 đã gặp các sự cố kỹ thuật nghiêm trọng.
Và đến ngày 04/05/2017, Trung Quốc chính thức báo cáo với Liên Hợp Quốc rằng Thiên Cung 1 đã ngừng hoạt động từ ngày 16/03/2016 vì lý do "đứt liên lạc" và không thể kiểm soát được nữa. RIP
Chắc hẳn nhiều bạn đang nghĩ: "Ủa vậy sau khi mất liên lạc, con Thiên Cung này nó bay đi đâu rồi? Chắc trôi lơ lửng hoặc bay lung tung ở đâu đó trong vũ trụ rồi?"
Nhưng plot twist đây: nó chẳng bay đi đâu hết, vẫn cứ "lòng vòng" quanh Trái Đất của chúng ta thôi! Chỉ có điều độ cao ngày càng thấp dần và đang "lao về phía em" - tức là về phía Trái Đất á.
Giải thích khoa học một chút nhé: Về lý thuyết, khi phóng một vệ tinh lên quỹ đạo Trái Đất, nó sẽ không bay mất đâu mà cứ quay quanh Trái Đất nhờ lực hút từ Trái Đất và các thiên thể khác.
Nhưng mà theo thời gian, quỹ đạo của vệ tinh sẽ từ từ thay đổi và con người phải vào can thiệp điều chỉnh lại để nó không đi lạc hướng.
Tương tự vậy, sau khi bị mất kiểm soát, Trung Quốc không thể "bẻ lái" cho Thiên Cung 1 được nữa, nhưng nó cũng không đột ngột bay đi đâu mất mà vẫn tiếp tục quỹ đạo xoay quanh Trái Đất như thường.
Qua thời gian, quỹ đạo của Thiên Cung 1 mất dần sự ổn định và chính xác, độ cao ngày càng giảm vì bị lực hút của Trái Đất kéo xuống và đang trong tình trạng rơi xuống như hiện tại.
Nguồn: soha.vn
Thiên Cung 1 là trạm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc, được phóng lên quỹ đạo Trái Đất từ tháng 9/2011.
Đây từng là "nhà trọ vũ trụ" cho các phi hành gia thực hiện các nhiệm vụ ngắn hạn. Ban đầu dự tính nghỉ hưu từ 2013, nhưng Trung Quốc đã liên tục gia hạn hợp đồng cho nó tiếp tục làm việc.
Từ tháng 9/2016, những tin đồn bắt đầu rộ lên rằng Thiên Cung 1 đã gặp các sự cố kỹ thuật nghiêm trọng.
Và đến ngày 04/05/2017, Trung Quốc chính thức báo cáo với Liên Hợp Quốc rằng Thiên Cung 1 đã ngừng hoạt động từ ngày 16/03/2016 vì lý do "đứt liên lạc" và không thể kiểm soát được nữa. RIP
Chắc hẳn nhiều bạn đang nghĩ: "Ủa vậy sau khi mất liên lạc, con Thiên Cung này nó bay đi đâu rồi? Chắc trôi lơ lửng hoặc bay lung tung ở đâu đó trong vũ trụ rồi?"
Nhưng plot twist đây: nó chẳng bay đi đâu hết, vẫn cứ "lòng vòng" quanh Trái Đất của chúng ta thôi! Chỉ có điều độ cao ngày càng thấp dần và đang "lao về phía em" - tức là về phía Trái Đất á.
Giải thích khoa học một chút nhé: Về lý thuyết, khi phóng một vệ tinh lên quỹ đạo Trái Đất, nó sẽ không bay mất đâu mà cứ quay quanh Trái Đất nhờ lực hút từ Trái Đất và các thiên thể khác.
Nhưng mà theo thời gian, quỹ đạo của vệ tinh sẽ từ từ thay đổi và con người phải vào can thiệp điều chỉnh lại để nó không đi lạc hướng.
Tương tự vậy, sau khi bị mất kiểm soát, Trung Quốc không thể "bẻ lái" cho Thiên Cung 1 được nữa, nhưng nó cũng không đột ngột bay đi đâu mất mà vẫn tiếp tục quỹ đạo xoay quanh Trái Đất như thường.
Qua thời gian, quỹ đạo của Thiên Cung 1 mất dần sự ổn định và chính xác, độ cao ngày càng giảm vì bị lực hút của Trái Đất kéo xuống và đang trong tình trạng rơi xuống như hiện tại.
Nguồn: soha.vn